Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm: “Giữa hôn nhân và làm phim, tôi liều lĩnh hơn trong hôn nhân”

05/12/2025 - 12:13

PNO - Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm nói hôn nhân là “canh bạc” lớn nhất cuộc đời khi anh và người mẫu Xuân Lan chỉ sau 2 ngày trò chuyện, 2 tháng tìm hiểu đã quyết định đi đến hôn nhân. Đây là một quyết định nhanh, nhiều rủi ro nhưng anh chưa từng hối hận.

Vợ chồng Ngọc Lâm - Xuân Lan và bé Thỏ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng Ngọc Lâm - Xuân Lan và bé Thỏ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tham gia sản xuất hơn 30 năm và đã hoàn thành 8-9 bộ phim nhưng dấu mốc lớn nhất trong hành trình của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm là khi trở về Việt Nam, cùng người mẫu Xuân Lan xây dựng Lalaland Entertainment.

Phim điện ảnh Cái giá của hạnh phúc là sản phẩm đầu tiên của vợ chồng họ tại Việt Nam với muôn vàn gian nan mà bây giờ nhìn lại, Ngọc Lâm thừa nhận chính niềm tin mạnh mẽ của vợ là động lực lớn nhất giúp anh kiên trì đi đến cuối cùng.

Làm phim về gia đình vì nghĩ ai cũng có nhu cầu hạnh phúc

Phóng viên: Thành phần chủ đạo trong phim Cưới vợ cho cha là “3 chữ tình”: tình cha con, tình làng nghĩa xóm và tình yêu đôi lứa. Trước đó, Cái giá của hạnh phúc cũng nói về tình yêu, tình vợ chồng. Đây là chủ ý của vợ chồng anh?

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm: Tôi lúc nào cũng muốn làm phim về gia đình vì tôi nghĩ ai cũng có nhu cầu hạnh phúc. Trong đó, gia đình là nòng cốt.

Lalaland Entertainment chọn những câu chuyện về mái ấm gia đình vì đó là giá trị cốt lõi của chúng tôi, bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân. Tôi và vợ gặp nhau khá muộn, lúc tôi đã 45 tuổi còn vợ tôi bước sang tuổi 41. Có lẽ vì vậy mà chỉ sau 2 tháng quen biết, chúng tôi quyết định kết hôn và cùng nhau xây dựng mái ấm.

Khi đã đi qua nhiều va vấp, người ta trân trọng hạnh phúc hơn. Những trải nghiệm ấy khiến câu chuyện về gia đình luôn dễ chạm - với tôi, với ê kíp và cả với khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm - ẢNH: KHOA NAM
Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm - Ảnh: Khoa Nam

* Với Cưới vợ cho cha, một lần nữa vợ chồng anh đứng ở 2 vai trò đối nghịch: kẻ “đốt tiền” (đạo diễn) và người giữ tiền (nhà sản xuất). Cân bằng 2 vai trò này cùng vai trò chồng - vợ trong nhà có dễ không, thưa anh?

- Trong công việc, chúng tôi đặt ra những nguyên tắc rất rõ ràng về phạm vi quyết định của mỗi người. Ở vai trò nhà sản xuất, vợ tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng và tôi hoàn toàn yên tâm. Ngược lại, những vấn đề thuộc về chuyên môn đạo diễn do tôi chịu trách nhiệm.

Cũng có lúc chúng tôi tranh luận khá căng thẳng nhưng những cuộc tranh luận đó giúp bộ phim tốt lên. Còn khi về nhà, chúng tôi trở lại với đời sống hôn nhân bình thường.
“5 năm qua, chúng tôi hạnh phúc. Tất nhiên hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ tranh luận, từ sự khác biệt quan điểm, từ những va chạm rất đời thường. Tôi tin không gia đình nào hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có những gia đình hiểu nhau và biết nhường nhau đúng lúc”.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm

Trong quá trình làm phim, đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có vô tình kéo gia đình vào công việc hay không. Nhưng rồi tôi nhận ra những gì xuất hiện trên màn ảnh là cách tôi cảm nhận về tình yêu thương, sự hy sinh và nỗ lực của cả hai. Đó là những điều rất tự nhiên, vốn là một phần của cuộc sống chúng tôi. Khi cảm xúc đủ thật, nghệ thuật chỉ phản chiếu, không can thiệp vào đời sống gia đình.

* Có vẻ anh dùng những cuộc tranh luận làm thước đo cho cuộc hôn nhân?

- Đúng vậy! Với vợ chồng tôi, những cuộc tranh luận từng xảy ra rất thường xuyên, gần như mỗi ngày. Tôi nghĩ đó là điều tự nhiên trong hôn nhân, nhất là khi chúng tôi còn làm việc cùng nhau. Cả hai đều mạnh mẽ, có góc nhìn riêng và đều muốn điều tốt nhất cho công việc lẫn gia đình.

Khi trải qua nhiều mâu thuẫn, chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Cả hai học cách lắng nghe nhiều hơn và bớt phản ứng theo bản năng. Bây giờ, tần suất tranh cãi đã giảm rất nhiều. Không phải vì chúng tôi né tránh mà vì sau mỗi lần tranh luận, cả hai nhìn rõ hơn nhu cầu, nỗi lo và mong muốn của đối phương.

Với tôi, mỗi cuộc tranh luận đều giúp chúng tôi gần nhau hơn.

Không phải ai đúng, ai sai, quan trọng nhất là cách chúng tôi gìn giữ cho nhau

* Mẫu số chung của các gia đình Á Đông là mỗi khi “cơm sôi”, vợ là người “bớt lửa”. Điều đó có đúng với gia đình anh, nhất là khi người mẫu Xuân Lan vốn là người có cá tính rất mạnh?

- Những lúc vợ chồng bất đồng, tôi thường im lặng trước. Ai cũng biết vợ tôi thẳng thắn, quyết đoán, giàu cảm xúc. Khi tranh luận, vợ tôi luôn có nhiều ý kiến và lý lẽ nhưng chính cô ấy lại là người dễ chủ động làm lành. Điều đó cho tôi thấy rất rõ con người cô ấy - đôi khi nóng nảy mà chân thành và luôn đặt gia đình lên trước.

Ở nhà, nhìn cách vợ dạy con và chăm chút từng điều nhỏ nhất cho mái ấm, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi trân trọng tất cả những gì vợ làm. Không chỉ vì cô ấy yêu tôi mà vì cách cô ấy yêu con, yêu gia đình và gìn giữ những giá trị chúng tôi cùng theo đuổi. Vì vậy, mỗi khi có điều gì chưa hòa hợp, tôi luôn tự nhắc mình rằng điều quan trọng nhất không phải ai đúng, ai sai mà là cách chúng tôi gìn giữ cho nhau.

* Nhiều người nói hôn nhân như một canh bạc. Làm phim, ở khía cạnh nào đó, thật ra cũng là một canh bạc. Giữa 2 canh bạc này, anh thấy mình liều lĩnh hơn với cái nào?

- Nếu nói về 2 “canh bạc” hôn nhân và làm phim, tôi liều lĩnh hơn trong hôn nhân. Chúng tôi chỉ nhắn tin khoảng 2 ngày rồi gặp nhau, quyết định yêu nhau và 2 tháng sau đã kết hôn. Trước đó, tôi không biết cô ấy từng đổ vỡ và đã có con. Với tôi, đó thực sự là một bước đi rất nhanh, rất liều nhưng đúng.

Làm phim có thể là thử thách, có thể nhiều rủi ro. Trong hôn nhân, sự liều lĩnh đi kèm cả trái tim và tương lai của 2 con người. Đến nay, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

* Anh có bao giờ sợ mất Xuân Lan, không phải theo nghĩa rời xa mà theo nghĩa đánh mất sự kết nối?

- Tôi sợ chứ! Nhưng hơn cả, tôi sợ đánh mất chính mình. Tôi sợ rằng thế giới bên trong mình sẽ gặp nhiều biến động, rằng những cuộc tranh luận không còn dẫn đến sự thấu hiểu mà trở thành những trận cãi vã nảy lửa, đi quá xa. Nhưng tôi nghĩ, tôi may mắn khi đã gặp vợ mình. Vợ tôi luôn đồng hành, thấu hiểu và kiên nhẫn cùng tôi. Nhờ có cô ấy, chúng tôi không chỉ vượt qua những thử thách trong hôn nhân, trong công việc mà còn ngày càng gắn kết, làm cho mái ấm này vững vàng hơn.

* Xin cảm ơn anh.

TRANH LUẬN DÙ GAY GẮT VẪN KHIẾN CHÚNG TÔI HIỂU NHAU HƠN

Điều tuyệt vời nhất với tôi là mỗi ngày nhìn cách anh Lâm yêu thương bé Thỏ (con riêng của người mẫu Xuân Lan và người chồng trước - PV). Ai cũng nói Xuân Lan cá tính rất mạnh nhưng trong gia đình, người “trị” được anh Lâm không phải tôi mà là bé Thỏ.

Chúng tôi đến với nhau khi đều đã trải qua đổ vỡ nhưng nếu tôi khi ấy đã làm mẹ thì anh Lâm chưa bao giờ làm cha. Vì thế, nhìn cách anh dạy dỗ và yêu thương bé Thỏ, dù cách đó đôi khi không tương đồng với tôi, tôi rất trân trọng.

Còn trong công việc, mỗi người có một cái tôi riêng nhưng chúng tôi tôn trọng nhau và tôn trọng thành quả chung nên mọi cuộc tranh luận dù gay gắt đến đâu đều mang lại kết quả cuối cùng: hiểu nhau hơn.

Người mẫu Xuân Lan

Bảo Tâm - Hàn Yên (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI