Đàn ông chỉ yêu chứ không thích cưới?

21/08/2025 - 06:00

PNO - Các mối quan hệ chỉ là... yêu cho vui, còn muốn tiến xa thì phải đáp ứng các yêu cầu về gia thế, tài sản… Hôn nhân thời nay sao khó quá!

Cô bạn thời đại học người Nha Trang nhiều năm không gặp bất ngờ gọi điện rủ tôi đi cà phê: “Mình đang ở TPHCM, đi kiếm mụn con”.

Sau khi ra trường, Ngọc và người yêu đồng hương cùng về quê làm việc. Nhiều năm trôi qua, trong khi bạn bè đều lập gia đình tay bồng, tay bế, Ngọc và anh người yêu vẫn chỉ là đôi tình nhân lâu năm.

Trên Facebook cá nhân, Ngọc hay đăng hình ảnh những buổi hẹn hò, chuyến du lịch ngọt ngào cùng người yêu. Cô cũng nhiều lần thể hiện quan điểm không thích cuộc sống gia đình, con cái; “tình yêu không hôn nhân là tình yêu tự do và vĩnh cửu”.

“Chẳng có phụ nữ nào không muốn sinh con và có 1 gia đình trọn vẹn. Chỉ đàn ông mới muốn thế thôi. Mình đã tự dối lòng, cố giả vờ vui trên Facebook đấy!”. Ngọc giải thích ngắn gọn cho lý do đi làm thụ tinh ống nghiệm và làm mẹ đơn thân ở tuổi 35, sau hơn 10 năm yêu đương mà không được hái quả ngọt.

Sau khi đòi cưới nhiều lần không thành, Ngọc chia tay người yêu cách đây 2 năm. “Anh ấy bảo thời đại này rồi mà còn câu nệ chuyện cưới xin. Muốn có con thì cứ sinh, anh ấy sẽ chu cấp, nhưng cưới để ràng buộc nhau về pháp lý thì không”, Ngọc tâm sự.

Sau khi chia tay, Ngọc cũng thử tìm hiểu vài người đàn ông nhưng không đi đến đâu. “Thời này, cuộc sống thay đổi nhanh quá, công nghệ mang tới những khoảng trời tự do, rộng mở. Có lẽ vì vậy mà đàn ông nhận thấy cuộc sống còn nhiều thứ để tận hưởng, ngoài chuyện gắn bó cuộc đời với ai đó, thật khó mà ràng buộc được họ, mình tự quyết thôi”.

Ngọc vốn độc lập và mạnh mẽ nên chuyện cô chấp nhận hiện thực mẫu đàn ông không hợp với hôn nhân và tự tìm niềm vui, hạnh phúc riêng, nhưng không có nhiều người can đảm như Ngọc.

Thời đại công nghệ, tình yêu dễ kiếm nhưng khó tìm thấy đường đến hôn nhân
Thời đại công nghệ, tình yêu dễ kiếm nhưng khó tìm thấy đường đến hôn nhân

Vốn không phải là cô gái ưa nhìn, lại là người hướng nội nên ngoài 30, Huyền không có mảnh tình vắt vai. Huyền là con một nên ba mẹ cô rất buồn, chỉ mong con yên bề gia thất, ông bà có cháu bế.

Thương ba mẹ, năm 37 tuổi, Huyền quyết định mở lòng. Cô đăng ký tài khoản ở nhiều ứng dụng, hội, nhóm hẹn hò qua mạng. Suốt 2 năm trời, Huyền trò chuyện với hàng trăm người, hẹn gặp trực tiếp hơn 10 người và trải qua vài ba mối tình ngắn ngủi.

“Đàn ông thời nay giỏi trong việc tạo ra hình ảnh. Họ biết cách nói những lời ngọt ngào, biết dùng công nghệ để “đánh bóng” bản thân. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, mọi thứ thật trần trụi. Hầu hết tìm các mối quan hệ yêu cho vui, có người để chia sẻ chuyện sinh lý, còn muốn tiến xa thì phải đáp ứng các yêu cầu về gia thế, tài sản…

Họ quan niệm thời đại này, chuyện tìm người yêu quá dễ dàng nên không cần tha thiết vào bất kỳ mối quan hệ nào. Họ chỉ đầu tư vào mối nào thật sự có lợi cho họ trong tương lai”, Huyền chua chát đúc kết.

Năm 39, Huyền kết hôn với 1 người đàn ông kém cô 2 tuổi, đã trải qua 1 đời vợ và ngay sau đó sinh được 1 bé trai.

Chồng Huyền làm nghề sửa xe máy, ai cũng nói anh ta đến với Huyền vì có sẵn cửa để ở và được ba mẹ Huyền cho mở tiệm sửa xe ở mặt tiền nhà. “Anh ấy cần điều kiện sống ổn định, mình cần có chồng con. Huề!”, Huyền nói đùa.

Thời đại công nghệ, người ta có thể yêu qua màn hình, hẹn hò bằng những cú quẹt và chia tay bằng một tin nhắn. Những tưởng sự tự do, cởi mở ấy sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội để người ta dễ dàng tìm thấy người đàn ông tử tế (chứ chưa hẳn là hình mẫu) để kết hôn, nhưng thực tế có vẻ ngược lại.

Còn trẻ, xinh đẹp lại giỏi giang, Thoa, nhân viên ngân hàng đặt mục tiêu có chồng, sinh con trước tuổi 30. Sau khi chia tay mối tình 8 năm từ thời cấp III do bị “cắm sừng”, Thoa có phần hơi khắc khe khi tìm bạn trai. Sau khi nhờ mai mối, giới thiệu và “quẹt Tinder” mòn tay, Thoa sốt ruột khi đã qua tuổi 30 mà vẫn chưa đạt được mục tiêu.

“Tôi không tìm thấy sự chân thành trong các mối quan hệ. Có vẻ như cuộc sống bây giờ vội quá, người ta cũng vội khi yêu đương, thật khó tìm được ai chịu khó vun đắp cho mối quan hệ bằng sự chân thành. Đa số các anh mới gặp đã đòi đi khách sạn, yêu được vài tháng đã tính chuyện cưới, nhưng buộc phải thống nhất kỹ về tài sản. Ví dụ tài sản trước hôn nhân hoặc tài sản cha mẹ cho, các anh không bao chia sẻ cùng. Tài sản sau khi kết hôn thì các anh cũng tính toán theo kiểu "nắm đằng chuôi" để phụ nữ chịu thiệt”, Thoa than vãn.

Đàn ông thời nay có vẻ không ổn, hay vì phụ nữ không theo kịp sự đổi thay của thời thế? Tâm lý chung của đàn ông là thích phiêu lưu, mạo hiểm và dễ cuốn vào các cơ hội - vốn đầy rẫy trong thời đại công nghệ. Và vì vậy, thời đại này, yêu cũng dễ, nhưng cưới thì không ổn chút nào!

Lan Chi (Tây Ninh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI