Đàn bà dẫu bao nhiêu tuổi cứ thấy lấp lánh là say sưa quên cả lối về?

07/08/2017 - 16:00

PNO - Ngày như ngắn hơn, đêm dường như dễ dỗ giấc hơn, mọi buồn phiền nhỏ nhặt của cuộc hôn nhân tẻ nhạt đã không còn quá ám ảnh nữa, bởi nàng đã có mối quan tâm khác ngọt ngào...

Một lần, Nga và anh tình cờ “trông thấy” nhau trên mạng. Mừng lắm. Chuyện nổ như bắp rang, hết chat chit lại chuyển qua nói chuyện điện thoại. Họ vốn là bạn bè thân thiết từ thời phổ thông, anh hiện đang sống ở nước ngoài, còn Nga đã chồng con đề huề ở một thành phố phương Nam.

Dan ba dau bao nhieu tuoi cu thay lap lanh la say sua quen ca loi ve?
 

Nga không nghĩ là từng tuổi này rồi, khi gia đình lẫn sự nghiệp, con cái đều đã ổn định, chị lại có thể vui nhiều như vậy. Toàn là mấy chuyện không đầu không cuối mà dường như chưa bao giờ hết thú vị, cứ tiếp nối mãi. Ngày như ngắn hơn, đêm dường như dễ dỗ giấc hơn, mọi buồn phiền nhỏ nhặt của cuộc hôn nhân tẻ nhạt và cuộc sống thường nhật đã không còn quá ám ảnh nữa.

“Anh đâu phải người xa lạ để ta phải đề phòng. Anh cũng chẳng ở gần bên để ta lo mình say nắng, sa ngã. Chỉ là giải khuây, mạng ảo thôi mà, đừng quan trọng hóa vấn đề quá làm gì, phải không?”, Nga tự nhủ với bản thân như vậy, như một cách để trấn an những ngong ngóng ngày càng da diết của mình.

Manh nha trong lòng, Nga bỗng thấy chồng sao mà đồng sàng dị mộng. Cả những chia sẻ mỗi lúc mỗi riêng tư thân mật hơn, anh cũng tỏ ra rất quyến luyến Nga. “Bên này, cuộc sống phức tạp khốc liệt lắm, anh như đang ở giữa bầy sói, nên thèm được nói chuyện với Nga vô cùng. Chỉ có Nga là hiểu và đồng cảm cùng anh…”. Những lời gan ruột ấy khiến Nga cảm động, thấy mình quan trọng và được nâng niu trong lòng người đàn ông xa xứ ấy. Tựa như tri kỷ tri âm lâu nay thất lạc, giờ bỗng may mắn tìm lại được nhau trong đời vậy…

Dan ba dau bao nhieu tuoi cu thay lap lanh la say sua quen ca loi ve?
Ảnh minh họa

Dịp đó, Nga về quê họp lớp, kỷ niệm hai mươi năm ngày ra trường. Mấy tấm ảnh chụp chung đông vui ấy được Nga đăng lên trang cá nhân của mình, kèm theo các đường dẫn của bạn này bạn nọ. Anh tất nhiên là có thấy, vào hỏi han rất nhiều, kết nối thêm nhiều bạn bè cũ. Bằng linh cảm của một phụ nữ, Nga nhận ra anh đặc biệt quan tâm tới Hà, một cô bạn cũ có bề ngoài khá gợi cảm, quyến rũ. Nhưng anh là “bạn” của mình bấy lâu, lo gì. Nga tự nhủ, đồng thời bắt đầu để ý canh me nhất cử nhất động của anh lẫn Hà trên mạng.

Hà là mẫu đàn bà đơn giản, chẳng cần phải sâu xa phức tạp chữ nghĩa gì. Luôn thích “sô” những tấm hình được tạo dáng kỹ lưỡng. Nhìn thì thích đấy, nhưng “rỗng”. Đương nhiên, Hà sao xứng với một người có tâm hồn như anh, mà phải nghĩ ngợi. Nga tự an ủi khi tình cờ thấy Hà khoe sắc bên cái bàn làm việc của mình. Trên đó, có treo bức tranh hoa tím, dạng như được in lại từ một tấm ảnh trên mạng. Điều đáng ngờ là, chính Nga cũng có bức ảnh đó, do anh từng gửi tặng. Nga phân vân, rồi cũng mang điều lăn tăn ấy hỏi thẳng anh. Nhận lại câu trả lời ấm lòng. Rằng với Hà chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô ấy sao so bì được với em…

Dạo sau này, những liên lạc giữa anh và Nga ngày càng mặn mà. Họ coi như đã là người yêu của nhau, dẫu xa nhưng mọi nhung nhớ lẫn những thổ lộ về mặt giới tính đều “sát sườn”. Bài hát, câu thơ, tấm ảnh tới hơi thở của nhau... luôn đồng điệu. Thời buổi bây giờ có khó khăn gì đâu chuyện hẹn ngày về. Chỉ là một chuyến bay là có thể chạm vào nhau bằng xương bằng thịt được rồi…

Dan ba dau bao nhieu tuoi cu thay lap lanh la say sua quen ca loi ve?
Ảnh minh họa

Vào một tối, khi chồng Nga đang đi công tác xa, và chị chuẩn bị lên mạng để gặp anh, thì Hà gọi. Kể rằng, chồng Hà phát hiện được đoạn chat chit của vợ. Anh ấy cao thượng chừa cho vợ sự lựa chọn “hoặc tôi hoặc kẻ kia”. Mà “kẻ kia” không ai khác, chính là người tình trong mộng bấy lâu Nga và Hà đều đắm đuối. 

Tất nhiên, Hà dẫu phù phiếm nhưng không ngu dại tới mức bỏ mồi bắt bóng. Sau cuộc nói chuyện nửa như cảnh báo, nửa như tìm lời khuyên của Hà, Nga mới hiểu, đàn ông tuy thế mà lười đầu tư ghê gớm. Những câu nói văn hoa “có chiều sâu”, mấy lời chúc sớm tối, dăm câu vỗ về nịnh đầm, mấy cái thiệp điện tử… đều được “sinh sản vô tính”, xẻ đôi cho cả hai phía, y hệt. Vậy mà chúng ta, những người đàn bà chẳng phải còn bé bỏng gì, vẫn cứ thấy lấp lánh mà ngỡ là vàng, ôm lấy, mơ mộng, say sưa, chỉ chút nữa thôi là quên cả lối. Người sống hiện hữu gần bên cạnh, ta còn chưa chắc hiểu rõ hết lòng dạ họ, nói chi yêu xa, yêu ảo, yêu kiểu “xã hội”. 

Tình yêu như liều thuốc mê, lúc tỉnh ra mới ngớ người, bẽ bàng, ngượng nghịu. May mà Hà vẫn còn đường quay về. May là Nga chưa kịp tính toán bay sang với anh hay ly thân với chồng… Kết thúc của câu chuyện tình tay ba cười ra nước mắt ấy, Hà và Nga thống nhất gửi cho anh cùng một cái email “sinh đôi”. Rằng anh hay quá, tới tán tỉnh trên mạng mà cũng bắt cá hai tay được à? Lại còn đều là bạn bè cũ nữa chứ, 
thôi nhé... 

Bằng Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI