Đã có 128 người chết, hơn 200 người mất tích trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông

28/11/2025 - 18:29

PNO - Số người chết trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã tăng lên 128 và có thể chưa dừng lại khi giới chức rà soát từng căn hộ và số người báo cáo mất tích hơn 200.

Khoảng 80 thi thể 'không thể xác định danh tính', các nhà chức trách cho biết,
Trong số người chết thì có khoảng 80 thi thể không thể xác định danh tính

Chiều ngày 28/11, giới chức Hồng Kông cho biết, số người chết trong vụ cháy khu chung cư đã tăng lên 128 người, 79 người bị thương trong đó có nhiều người nguy kịch cùng với 200 người mất tích. Các hoạt động cứu hộ được tuyên bố kết thúc.

Những giờ qua, lính cứu hỏa đã lùng sục các tòa nhà cao tầng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ ai còn sống sau đám cháy lớn nhưng hy vọng đang rất mong manh.

"Các nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy 108 thi thể từ các tòa nhà, trong đó có 89 thi thể không rõ danh tính. 79 người khác, trong đó có 11 lính cứu hỏa, đã bị thương. Hơn 200 người vẫn chưa được tìm thấy"- người đứng đầu dịch vụ cứu hỏa - Andy Yeung - xác nhận rằng không có chuông báo cháy nào vang lên ở bất kỳ tòa tháp nào trong số 8 tòa tháp. "Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động cưỡng chế đối với các nhà thầu chịu trách nhiệm"- ông nói thêm.

Các quan chức cho biết, đám cháy dù đã tắt nhưng sức nóng vẫn còn rất khủng khiếp, hơn 200oC. Họ ước tính sẽ mất 3-4 tuần để thu thập bằng chứng.

Trong suốt buổi sáng, nhiều người đã đến trung tâm cộng đồng Kwong Fuk, để xác định các thi thể được kéo ra khỏi các tòa nhà bị phá hủy. Rất ít tên của những người chết đã được công bố. "Đám cháy trong tòa nhà cực kỳ dữ dội, với nhiệt độ tại hiện trường lên tới 500oC, đôi khi vượt quá mức đó"- Yeung nói, đồng thời nói thêm rằng nó gây khó khăn cho việc tiếp cận các tầng cao.

"Không gian bên trong của tòa nhà rất hẹp... Lính cứu hỏa phải thực hiện các hoạt động theo từng đơn vị, từng tầng một".

Những người thân đang tuyệt vọng tìm kiếm người mất tích
Những người thân đang tuyệt vọng tìm kiếm người mất tích

Ngọn lửa, bắt đầu vào chiều 26/11, lan nhanh qua khu nhà ở Wang Fuk Court ở quận phía bắc Tai Po. Khu đất 8 tòa tháp chứa hơn 4.600 người đã được cải tạo và được bọc trong giàn giáo tre và lưới xanh.

Bộ Lao động Hồng Kông cho biết, nhà thầu xây dựng đã bị nhắc nhở nhiều lần bằng văn bản để thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy thích hợp sau khi các cuộc kiểm tra vào năm ngoái cho thấy các thiết bị không an toàn.

Hầu hết những người chết được tìm thấy ở 2 trong số 7 tòa tháp bốc cháy.

Một người đàn ông tên Lau cho biết cha mẹ anh vẫn mất tích, nhưng anh tin rằng họ khó sống sót. Anh khóc nức nở: "Tại hiện trường, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ muốn biết cha mẹ tôi còn sống hay đã chết".

Một cư dân khác sống trên tầng 10 của 1 trong những tòa tháp nói rằng gia đình cô vẫn ổn nhưng hàng xóm của cô đã mất tích. "Tôi không muốn xem TV, tôi không muốn nhìn vào các nhóm cộng đồng, tôi không muốn đọc bất kỳ tin tức nào. Tôi chỉ muốn cuộc sống trở lại bình thường, nhưng ngay bây giờ cảm thấy rất khó khăn".

Nhiều người đến nhà tang lễ tìm kiếm người thân đã mất nhưng vô cùng khó khăn
Nhiều người đến nhà tang lễ tìm kiếm người thân đã mất nhưng vô cùng khó khăn

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông John Lee đã đến thăm hiện trường thảm họa vào ngày 27/11. Tại 1 cuộc họp báo nhanh, ông thông báo mỗi gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhận được 10.000 HKD tiền cứu trợ, đồng thời cam kết chính phủ sẽ thay thế hoàn toàn giàn giáo tre, đảm bảo việc chuyển đổi sang giàn giáo kim loại.

Lãnh đạo Đặc khu cũng cam kết mở một cuộc điều tra hình sự sau đó. Sở Lao động cho biết, cơ quan này đang tiến hành 1 cuộc thanh tra trên toàn thành phố trong 2 tuần kể từ ngày 28/11, tập trung vào các cơ sở phòng cháy chữa cháy và lưới chống cháy tại các dự án giàn giáo quy mô lớn, đồng thời sẽ xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI