Cưới là phải trả nợ cho mẹ chồng nghiện lô đề

16/05/2016 - 15:00

PNO - Tôi lấy anh về để làm vợ chứ đâu phải là cái máy in tiền cho gia đình anh.

Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ, lo lắng cho việc kết hôn của mình. Tôi năm nay 22 tuổi, còn anh 25 tuổi. Cuối năm nay bọn tôi có tính sẽ kết hôn, nói thật lòng thì anh là người tốt, yêu thương, quan tâm tôi.

Nhưng vấn đề là gia đình anh, gia đình anh xảy ra sự cố nên hiện tại bố mẹ anh đang vay nợ rất nhiều tiền.

Mẹ anh phải trốn nợ vì lỡ sa vào lô đề, mà nhà anh thì có ba anh em trai, anh lại là con trai cả nên gắng nặng vào anh là phần lớn.

Thật sự tôi biết về chuyện nợ nần nhà anh, tôi cũng hơi chán nản không biết bao giờ mẹ anh mới trả nợ xong. Hôm vừa rồi anh có bàn với tôi về chuyện cưới xin sẽ giảm bớt một ít thủ tục vì gia đình anh đang gặp khó khăn.

Nghe đến đấy tôi rất bực, đời người chỉ cưới có một lần mà anh không thể làm cho nó trọn vẹn  mà gia đình tôi lại thuộc dạng khá giả, bố mẹ tôi làm trong nhà nước nên cưới giảm sẽ khiến gia đình tôi mất mặt. Tôi nói rõ với anh:

- Nếu anh muốn cưới em thì nói bố mẹ anh trả hết nợ nần đi, không thì anh đến mà xin phép ba mẹ em.

Bực mình thì tôi nói thế để anh sợ mà về bàn bạc với bố mẹ anh, nhưng ai ngờ anh lại vặn vẹo lại với tôi.

- Nếu em muốn có đám cưới hoành tráng thì cũng được nhưng sau khi lấy về hai vợ chồng phải có trách nhiệm trả nợ giúp bố mẹ anh.

Nợ là do mẹ anh lô đề mà ra, cứ lấy trách nhiệm ra để trả thì đến bao giờ mẹ anh mới hết thói hư tật xấu. Tôi lấy anh về để làm vợ chứ đâu phải là cái máy in tiền cho gia đình anh. Nhưng nếu vì lý do này mà chúng tôi chia tay thì tôi lại không đành lòng vì tôi rất yêu anh.

Cuoi la phai tra no cho me chong nghien lo de
ảnh minh họa

Tôi có kể lại với ba mẹ mình về hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh để xem ba mẹ có đồng ý không nhưng ngay lập tức mẹ tôi tuyên bố.

- Không có cưới với xin gì nữa hết.

Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa, nếu lấy anh với bổn phận là con tôi sẽ phải có trách nhiệm trả nợ giúp gia đình anh nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của ba mẹ mình. Tôi phải làm sao để giữ lấy hạnh phúc của mình đây.

Hoài Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI