Con là con của chúng ta

21/07/2015 - 06:20

PNO - PN - Chồng tôi, khi vừa biết tin hung thủ ra tay sát hại gia đình nạn nhân ở Bình Phước, đã thán lên “giặc ở trong nhà!”. Gọi ngay con gái lớn lại dặn dò và quy định... tuổi yêu! Trước cạm bẫy cuộc đời, con cái dù đã lớn nhưng vẫn là những đứa trẻ to xác, vô tư trước những nguy hiểm rình rập quanh mình. Làm mẹ, vẫn biết là luôn song hành cùng con, nhưng cũng cần sự “mạnh miệng” của chồng, để cùng hỗ trợ trong việc răn dạy con gái.

“Có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm”, câu nói vui, nhưng không phải không đáng để bàn cãi. Phải vô hiệu hóa sự chực bùng nổ ấy. Đương nhiên đó là sự giáo dục của cha mẹ, không chỉ công dung ngôn hạnh, mà còn là các kỹ năng ứng phó. Luôn nhạy bén trước những suy đoán, linh tính. Những chuyện về tình bạn, tình yêu, tình dục, giờ chẳng còn là chuyện phải giấu diếm, tôi nói với con gái để con không trở thành nạn nhân của những rủi ro, cạm bẫy quanh mình.

Nhiều người lại cho rằng con trai bây giờ còn hơn cả... quả bom. Nào là chuyện trẻ trai nghiện ma túy, nghiện game, đến chuyện không kiểm soát được bản thân... dẫn đến việc giết người man rợ. Ba mẹ, thì bận rộn, thì ly hôn, thì mải lo làm ăn nên thời gian đâu mà lo cho con, để con cái vì không người dạy dỗ, quản lý rồi dẫn đến phạm tội.

Con la con cua chung ta

Ta hãy nói với con không được quan hệ tình dục với bạn gái chưa đủ tuổi thành niên, dạy con biết yêu quý bản thân, có trách nhiệm với mình, với gia đình và xã hội. Đừng vì bất cứ điều gì mà hủy hoại người khác, gây đau đớn không chỉ cho người bị hại, mà bản thân cũng vào vòng lao lý, người thân xấu hổ, xã hội căm phẫn...

Vì nhà có con gái lớn, vợ chồng tôi luôn nhắc nhau: không nên tạo điều kiện để con mình gần gũi bạn trai. Tài sản trong nhà, với con cái cũng phải kín kẽ, phòng con có thói ỷ lại, không biết quý trọng đồng tiền mà ba mẹ lao động vất vả để tạo dựng. Thay vì can thiệp quá sâu vào chuyện tình yêu con trẻ, hãy góp ý với con, bởi sự ngăn trở thô bạo có khi gây ra hệ quả khó lường; nhất là đừng đẩy con và người yêu của con vào tình trạng đối đầu, ức chế, dẫn đến việc những đứa trẻ được cho là ngoan hiền, vẫn có thể gây ra điều khó tin.

Đồng thời, cần dạy con biết chấp nhận thất bại, thay vì có ý nghĩ trả thù; biết đối diện sự thật mà học cách vươn lên, bởi cuộc đời có nhiều sự lựa chọn. Nếu con phải chia tay, hãy tìm cách xoa dịu con cái, dạy con cách ứng xử trước sự đau buồn của người vừa bị cự tuyệt tình yêu...

Con trai hay con gái đều có những điểm mạnh, điểm yếu, những tính cách và suy nghĩ riêng. Giáo dục con cái dựa vào bản tính của con mới mang lại hiệu quả, chứ không thể trốn tránh trách nhiệm kiểu “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Chẳng hạn, với những trẻ ít chịu chia sẻ, thì làm thế nào để “mở miệng” chúng ra, để xem chúng thích gì; thường xuyên trao đổi, chia sẻ, nhất là chuyện học hành, chuyện tình cảm, để hiểu con hơn.

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những mặt trái khó lường. Đừng để sau mỗi vụ án tình, lại phải gióng thêm hồi chuông, cảnh tỉnh cho những ai làm bố làm mẹ mà lơ là con cái.

 SONG NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI