Con dâu muốn đứng tên sổ đỏ, cha chồng tức giận

12/10/2025 - 18:00

PNO - Tôi hiểu nỗi lòng của con dâu, bỏ tiền ra xây nhà trên đất không đứng tên mình dẫu cha mẹ chồng có tốt vẫn thấy bấp bênh.

Trong bữa cơm tối, chồng tôi nói với vợ chồng con trai: “Cha mẹ định xây lại nhà, 2 đứa đóng góp thêm để làm cho rộng rãi mà ở”.

Con trai tôi buột miệng: “Vợ con nói khi nào cha mẹ sang tên sổ đỏ thì mới tính đến chuyện làm nhà”.

Chúng tôi bất ngờ, con dâu bối rối, con trai biết mình lỡ lời nên lí nhí bào chữa: “À, là ý của tụi con như thế, chắc chuyện này để tính sau được”. Lời nói của con làm tôi trằn trọc không ngủ được. Chồng tôi than ngắn thở dài: “Mới có thế mà chúng nó tính toán với cha mẹ, rồi, sau này già cả ốm đau thì biết làm thế nào”.

Nhà tôi vốn ở chỗ cao ráo, mấy chục năm chưa bao giờ bị lụt nhưng đợt vừa rồi bị ngập sâu hơn 1 mét. Trước tình hình đó, vợ chồng tôi dự định lên kế hoạch xây nhà mới. Ngôi nhà hiện tại đã xuống cấp, cả gia đình sinh hoạt chật chội khi các cháu ngày càng lớn. Chúng tôi có 3 đứa con, 2 con gái đã lập gia đình ở riêng còn vợ chồng con trai út ở chung nhà.

chồng tôi không đồng ý còn nói tôi già rồi mà ngây thơ, bị con trẻ dắt mũi.
Cha mẹ nào cũng muốn con cái sớm ổn định gia đình, cuộc sống (hình minh họa: Shutterstock)

Vợ chồng con trai thu nhập không cao nên chúng tôi phải hỗ trợ khá nhiều từ việc nhà đến chăm cháu. Hàng tháng con dâu đưa cho tôi 5 triệu đồng để lo chuyện cơm nước, chồng tôi đưa đón các cháu đi học, thỉnh thoảng mua thêm sữa bỉm. Con dâu là người ít nói, có việc gì cần nói với chúng tôi đều thông qua con trai chứ không trực tiếp mở lời.

Tôi không rõ các con tính toán thế nào, nhưng tôi nghĩ, số tiền tiết kiệm hạn hẹp thì chồng tôi muốn vợ chồng con trai góp vào để xây nhà cho rộng rãi. Sau này ngôi nhà cũng thuộc về các con khi chúng tôi mất đi. Dẫu xác định như thế nhưng lời nói của con trai khiến chồng tôi rất tức giận.

Từ ngày đó, anh giữ bộ mặt lạnh lùng với các con, không khí gia đình trở nên nặng nề. Tôi không biết phải làm sao cho hợp lý khi chồng nhất quyết: “Nếu chúng nó không đóng góp thì tuỳ, mình sẽ xây nhà nhỏ vừa sức thôi, còn không có chuyện sang sổ gì cả”.

Có lẽ, con dâu thấy vậy nên mới chủ động tâm sự với tôi rằng vợ chồng con tích luỹ được hơn 800 triệu đồng, sẵn sàng góp tiền xây nhà nhưng con muốn có sự đảm bảo cho tương lai.

Con nói: “Cùng là phụ nữ chắc mẹ cũng hiểu chuyện hôn nhân chẳng nói trước được điều gì. Con chỉ sợ lỡ có biến cố, lòng người thay đổi, con lại trắng tay. Thật sự không phải con có ý định tranh giành gì, nhưng tiền là mồ hôi nước mắt nên rất đắn đo...”.

Tôi hiểu nỗi lòng của con dâu, bỏ tiền ra xây nhà trên đất không đứng tên mình dẫu cha mẹ chồng có tốt vẫn thấy bất an. Tôi xuôi lòng, muốn thuyết phục chồng sang tên sổ đỏ cho con để việc xây nhà được tiến hành thuận lợi. Dự tính xây nhà khoảng 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi đóng góp 700 triệu đồng, số tiền còn lại các con tự lo và đứng tên thế chấp sổ đỏ vay rồi trả lãi hàng tháng.

Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh còn nói tôi già rồi mà ngây thơ, bị con trẻ dắt mũi. Anh nói: “Nhiều trường hợp sang tên cho con xong, đến lúc cơm không lành canh không ngọt, chúng đuổi cha mẹ ra khỏi nhà đó. Quan điểm của anh, sẽ làm di chúc thừa kế cho con, chứ không giao hết cho con khi còn sống”.

Hiện tại, chồng tôi vẫn tiến hành kế hoạch làm nhà nhưng thiết kế ngôi nhà nhỏ vừa với số tiền tích luỹ được còn không quan tâm các con như thế nào. Các con cũng không nói gì thêm nhưng nhìn rất buồn bã, gia đình không còn vui vẻ. Tôi như người đứng giữa, không biết phải làm sao để gia đình yên ấm trở lại.

Trần Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI