Con trai U40 đòi mẹ bán đất để có tiền cưới vợ

21/05/2025 - 06:00

PNO - Nhà gái yêu cầu sính lễ là 2 cây vàng cùng 50 triệu đồng tiền "nạp tài". Bà Thu thật tình chia sẻ về hoàn cảnh đơn thân khó khăn...

Bữa cơm tối hôm ấy, anh Thành - con trai bà Thu - ngập ngừng một hồi lâu mới nói: “Mẹ sắp xếp cho con ngày cuối tuần để đi về nhà bạn gái con bàn chuyện cưới xin nha mẹ”.

Nghe anh Thành thông báo, người mẹ đơn thân 70 tuổi bất ngờ, nhưng trong lòng rộn ràng. Bao năm qua, bà Thu vẫn luôn mong ngóng ngày anh Thành yên bề gia thất, bà sẽ có cháu bồng bế.

Người mẹ hạnh phúc khi nghe con trai muốn lấy vợ
Người mẹ hạnh phúc khi nghe con trai thông báo muốn lấy vợ - Ảnh minh họa.

Cuộc đời bà Thu là chuỗi ngày dài nhọc nhằn và hy sinh. Chồng bà bỏ đi khi bà đang bụng mang dạ chửa. Những năm tháng sau đó, bà làm đủ mọi việc để nuôi con khôn lớn. Từ nhổ cỏ, bó rơm ngoài đồng đến dọn dẹp nhà cửa cho người ta, không việc gì bà nề hà. Bà chắt chiu từng đồng bạc lẻ, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho con được đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Chính vì vậy, hơn ai hết bà Thu hiểu rõ sự cô đơn và từng ngày mong mỏi một mái ấm gia đình cho con. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng có tín hiệu nào dù anh Thành đã gần 40 tuổi.

Nay nghe anh Thành thông báo chuyện trọng đại, bà Thu vội nhẩm tính số tiền tích cóp bấy lâu, chắc cũng được hơn 1 cây vàng. Bà còn có căn nhà cấp 4 và mảnh vườn nhỏ là tài sản quý giá mà cha mẹ bà để lại, dự định sẽ cho các con ra riêng để có cơ sở làm ăn. Nghĩ đến đây, bà thấy vững bụng và gật đầu đồng ý. Bà nói với anh Thành: “Vậy con cứ sắp xếp đi, cuối tuần mẹ con mình cùng về gặp gỡ gia đình nhà gái”.

Ngày mà bà Thu chờ đợi cũng đã đến. Bà chuẩn bị quần áo tươm tất, gói ghém chút quà và mang theo bao hy vọng về quê vợ tương lai của con trai - nơi cách xa nhà bà hàng trăm cây số.

Nhà gái tiếp đón mẹ con bà Thu bằng bữa cơm gia đình đạm bạc. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi 2 gia đình bàn chuyện cưới xin.

Liệu 1 đám cưới
Liệu 1 đám cưới được qui bằng vật chất có mang lại hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ? - Ảnh minh họa

Đặt vấn đề, nhà gái yêu cầu sính lễ là 2 cây vàng cùng 50 triệu đồng tiền "nạp tài". Nghe đến đó, bà Thu thật tình chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn để gia đình nhà gái thông cảm.

Bà nói bà một thân một mình, tuổi đã cao, không còn khả năng kiếm ra tiền. Con trai bà và cô con gái anh Thành muốn cưới làm vợ cũng chỉ là công nhân, lương đồng lương ba cọc ba đồng, rất khó tích lũy.

Dù vậy, bà vẫn khẳng định cố gắng hết sức để lo liệu sính lễ theo phong tục, nhưng chỉ trong khả năng cho phép, yêu cầu của nhà gái vượt quá sức của bà.

Dù nói thế nào, thái độ của nhà gái vẫn không hề thay đổi. Mẹ con bà Thu ngậm ngùi quay về. Trên chuyến xe, không khí im lặng bao trùm đến ngột ngạt. Bà Thu khẽ nói với con: “Chuyện như vậy rồi con tính sao, chứ mẹ không đủ khả năng mà cũng chẳng biết vay mượn ai”.

Anh Thành im lặng một hồi rồi nói “Để từ từ tụi con tính lại”.

Gần 1 tháng sau buổi gặp mặt không thành ấy, không khí trong nhà bà Thu trở nên trầm lắng hơn. Mẹ con ít nói chuyện với nhau. Anh Thành cũng không còn nhắc đến chuyện cưới xin. Rồi một ngày, anh Thành ngỏ ý muốn bà Thu bán mảnh vườn để có tiền sửa lại nhà cửa và lo chi phí cưới vợ.

Nghe anh con nói, lòng bà Thu càng thêm trĩu nặng. Bà nhẹ nhàng phân tích cho anh Thành hiểu: “Nhà cửa, vườn tược này trước sau gì mẹ cũng để lại cho con. Nhưng nếu cô gái đó thương con thật lòng thì phải hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, liệu cơm gắp mắm, chứ đừng đòi hỏi một lễ cưới rình rang như người ta để rồi mang nợ. Rồi những ngày tháng nợ nần sau hôn nhân cũng chẳng vui vẻ gì đâu con”.

Nghe mẹ, anh Thành lại nói: “Vậy để con tính lại”.

Việc cưới xin vẫn chưa đi đến đích nhưng qua lần trò chuyện này, bà Thu nhận ra anh Thành dù đã gần 40 tuổi vẫn không có lập trường vững vàng. Điều này khiến bà càng thêm lo lắng cho tương lai của con cũng như sự tính toán của cô gái sắp trở thành con dâu. Liệu tình yêu của con bà có đủ lớn để vượt qua những đòi hỏi vật chất? Liệu cô gái kia có thật lòng yêu thương con mình hay chỉ nhắm đến những lợi ích vật chất trước mắt.

Bà Thu chỉ ước mong anh Thành tìm được một người bạn đời thật sự yêu thương, biết chia sẻ, cùng nhau xây dựng một hạnh phúc giản dị nhưng bền vững, chứ không phải một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những gánh nặng vật chất và những toan tính vụ lợi.

Bà vẫn tin rằng, hôn nhân là chuyện cả đời, không chỉ nằm ở những nghi lễ bề ngoài, mà còn ở sự đồng lòng, thấu hiểu và sẻ chia của 2 người.

Hồng Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI