'Con có đau không? Đá bóng giữa thời tiết như thế, con có buốt không?'

27/01/2018 - 20:18

PNO - Mẹ chờ ở đây, không phải để hỏi về kết quả, để trách về những điều con làm chưa hay, chưa tốt, mà là để xem con có khỏe mạnh, có bị đau ở đâu không…

Hàng triệu con tim của người hâm mộ khắp đất nước có lẽ vẫn chưa thể thôi thổn thức về một trận chung kết vô cùng cảm xúc mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã tạo nên. Các cầu thủ trẻ đã chiến đấu quật cường, dù đến phút cuối không giành chiến thắng nhưng trong lòng của người dân Việt Nam, đội tuyển quốc gia vẫn là nhà vô địch. Những giọt nước mắt đã rơi, vì thương, vì phục, vì tiếc nuối…

Dẫu vậy, người dân cả nước đang háo hức được đón các cầu thủ trở về, đã chuẩn bị những bữa tiệc chúc mừng, chuẩn bị cả những phần thưởng nữa. Nhưng chắc chắn, không ai có thể ngừng xúc động trước cách chuẩn bị đón con trở về rất đặc biệt của mẹ cầu thủ Văn Thanh. “Khi Văn Thanh trở về, câu đầu tiên cô nói với con sẽ là: “Con có đau không? Đá bóng giữa thời tiết như thế, con có buốt không?”, người mẹ chân chất của Văn Thanh trả lời trong một cuộc phỏng vấn nhanh trên VTV.

'Con co dau khong? Da bong giua thoi tiet nhu the, con co buot khong?'

Mẹ cầu thủ Văn Thanh trả lời phỏng vấn.

Chỉ qua một chi tiết nhỏ ấy, mới hiểu được tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng đến thế nào. Dù cho con trai là một cầu thủ đang chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước, dù cho đấu trường của con mang tầm cỡ quốc tế đi nữa, thì trong lòng mẹ, con vẫn là cậu con trai bé nhỏ, cần được chăm sóc, chở che và mẹ chỉ cần biết là con trai mẹ khỏe mạnh trở về, thế là đủ. “Theo dõi trận đấu, những lúc thấy con ngã, cô rất xót xa”, mẹ của Văn Thanh chia sẻ về cảm xúc của mình.

Có lẽ, nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng người mẹ là chỉ sợ con mình bị thương, bị đau. Mẹ đương nhiên cũng hồi hộp theo dõi, cầu mong chiến thắng, nhưng mẹ yếu mềm hơn, trong lòng mẹ tình yêu dành cho con là trên hết. Dù con có chiến thắng hay không, thì mẹ cũng đã chờ ở đây, không phải để hỏi về kết quả, để trách về những điều con làm chưa hay, chưa tốt, mà là để xem con có khỏe mạnh, có bị đau ở đâu không…

'Con co dau khong? Da bong giua thoi tiet nhu the, con co buot khong?'

Bố mẹ Quang Hải giữa biển người tập trung cổ vũ cho con trai cùng đội tuyển U23.

Nhưng với các ông bố thì lại vững vàng hơn rất nhiều, như cái cách mà bố của Quang Hải trả lời phỏng vấn giữa biển người đang tập trung ở nhà ông để xem bóng. Ông mong chờ vào chiến thắng, đánh giá các điều kiện bất lợi cho cầu thủ nhưng vẫn cười rất tươi cầu chúc các con mang niềm vui trọn vẹn về cho đất nước. Nỗi lòng ẩn phía sau những lời nói ấy, chắc chắn là niềm tự hào rất lớn mà ông dành cho con trai của mình. Mà không tự hào làm sao được, khi ở giải đấu lần này, con trai ông đã ghi đến tận 5 bàn, thậm chí các mẹ bỉm sữa còn thi nhau đòi đặt tên con là Quang Hải giống như cách ông đã đặt tên cho cậu con trai xuất chúng của mình…

Tất nhiên, những phóng sự ngắn chẳng thể đưa hết tin về những ngôi nhà cũng đang rạo rực ngóng trông, cổ vũ của Tiến Dũng, Xuân Trường, Xuân Mạnh, Đình Trọng… Nhưng chắc chắn, trong những ngôi nhà đó, cũng có người bố, người mẹ đang cố gắng giữ tim đừng nhảy ra khỏi lồng ngực để nhìn theo mỗi bước chân đầy quyết tâm của con trai trên sân tuyết trắng xóa nơi xa.

'Con co dau khong? Da bong giua thoi tiet nhu the, con co buot khong?'
 

'Con co dau khong? Da bong giua thoi tiet nhu the, con co buot khong?'

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến đấu quật cường.

Tình thân giản dị mà vĩ đại như thế, chân thành mà khiến bất cứ người con nào cũng cảm thấy ấm áp khi nhận được. Với các cầu thủ U23 Việt Nam, dù họ không khỏi tiếc nuối khi không giữ được khung thành ở phút cuối, nhưng chắc chắn họ biết rằng, họ đã trở thành người thân của tất cả người dân Việt Nam. Khắp nơi nơi đều vỡ òa cảm xúc, đều lo lắng xen lẫn cả những thương xót, cảm phục theo mỗi bước chân của họ trên sân vận động Thường Châu hôm nay.

Về nhà thôi, các cầu thủ, có bố chờ, có mẹ chờ, có hàng triệu con tim đang sẵn sàng đón các em về lại, với những tình cảm thân thuộc, yêu quý nhất! Chúng ta, dù không chạm được vào cúp Vàng đi nữa, thì cũng đã là những nhà vô địch! Chỉ cần đồng lòng cùng nhau, bền bỉ quyết tâm thì sẽ còn sức để viết nên những trang lịch sử hào hùng hơn nữa.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI