Cơn cảm nắng & mùi bạc hà

01/10/2014 - 17:21

PNO - PN - Cơm trưa văn phòng rất dễ thương là giúp cho nhiều người thoát khỏi tình trạng độc thân, và dễ sợ là nó gây ra nhiều xao lòng với những người đã có chồng có vợ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Với tôi, cơm trưa văn phòng cho tôi được sống lại với kỷ niệm. Ban đầu là vậy. Nhờ cơm trưa văn phòng mà tôi có cơ hội sử dụng lại "quyền lực" thời con gái. Cái thời trước khi cưới đó, chàng lúc nào cũng săn đón và sẵn sàng làm vừa ý mình. Rất khác với bây giờ, ngồi vô mâm thì vừa ăn vừa đọc báo hoặc nếu đụng trúng tờ báo cũ thì lập tức bật ti vi.

***

Nếu không khó tính quá, không cần kén chọn, thì bạn sẽ có một đồng nghiệp nam rủ cùng đi ăn trưa hoặc gọi cơm hộp giao tận nơi. Mình phải đi hay quán cho người đem đến không quan trọng, điều đáng nói là thế nào bạn cũng được nghe hỏi “Em thích ăn món gì?”, cái câu này đã từ lâu chồng không thốt ra.

Vậy đó, cho nên bữa trưa tôi hay ăn cơm với Toàn.

“Quán bà Liễu có món bò nướng mật ong trứ danh, quán bà Tâm có cá kho tộ bí kíp gia truyền, quán bà Kim với món rau tiến vua không đụng hàng. Em thích quán nào?”.

Không những mời tôi chọn món, Toàn còn chu đáo mời tôi chọn quán một cách vui nhộn như vậy.

“Quán nào cũng được”, tôi trả lời và giữ lại câu nói đùa suýt thốt ra như một đáp lễ vui vui cho sự chu đáo của Toàn: “Ăn cơm với anh thì quán nào cũng ngon mà”.

Con cam nang & mui bac ha

Trước đây tôi thường ăn nhanh rồi tranh thủ nghỉ trưa một chút để khỏe khoắn hơn cho buổi chiều; hơn nữa, tôi luôn tránh nắng trưa cho làn da nhạy cảm của mình. Từ khi có Toàn, giấc nghỉ trưa không còn quan trọng nữa và làn da thì đã có Toàn tinh ý gọi tắc xi thay vì đi xe hai bánh.

Ban trưa tôi có quyền tiêu xài thời gian theo ý mình còn ban chiều thì tôi phải về nhà ngay. Nào là ghé trường mẫu giáo đón con, và tiếp theo là cơm nước và biết bao việc lu bu cho tới tối... Và, việc bực mình nhất là đụng mặt ông chồng sực nức mùi bạc hà để che giấu mùi rượu. Vậy đó, sợ tôi cằn nhằn nên sau mỗi cuộc nhậu là chồng tôi nhai hàng chục viên kẹo bạc hà, cho nên chính mùi bạc hà tố cáo kẻ mới uống rượu xong. Lại còn xông vào ôm con mà nựng nịu cứ như là suốt cả ngày đi làm khiến ba nhớ con lắm. Bỗng thấy đường về nhà sao mà nặng.

Đi ngang bàn làm việc của Toàn, tôi nhận được nụ cười chào thân thiết và ánh nhìn dịu dàng hẹn trưa mai. Cảm giác thời con gái trở lại thật rõ ràng, xao xuyến và bâng khuâng.

Ra tới nhà để xe, tôi nhớ ra mình quên chìa khóa xe trong hộc bàn, quay trở lại. Văn phòng chỉ còn mình Toàn đang nói chuyện điện thoại. Toàn quay lưng về phía tôi, giọng cáu kỉnh “Câm cái giọng kể lể đó đi nghe chưa. Ai biểu bà chờ cơm rồi mất công trách móc. Bà là vợ tôi hay má tôi hả?”.

Cứu tinh của đời tôi chính là vụ quên chìa khóa này.

Nhờ quên chìa khóa xe trong hộc bàn mà tôi tránh được cơn cảm nắng đã gần kề. Đâu ngờ người đàn ông ân cần lịch lãm cỡ đó lại có thể tuôn ra một câu thô bạo như vậy và chắc chắn là còn có những câu kinh khủng khác nữa mà tôi chưa có dịp nghe

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI