Có phước?

11/09/2013 - 17:35

PNO - PN - Em kết hôn được ba năm. Lúc có thai được bảy tháng thì chồng em đi xuất khẩu lao động, nay chồng em đã trở về, con trai em gần được hai tuổi. Suốt thời gian chồng đi xa, em ở cùng bố mẹ để được đỡ đần lúc mang thai và...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nay anh về, vợ chồng mua được căn nhà ở riêng, cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng lại không được vậy. Anh bắt em phải ở nhà phục vụ mọi nhu cầu của anh, nấu nướng dọn dẹp những khi bạn bè anh đến nhậu. Chồng em luôn nói anh là nhất, trên đời này không có thằng đàn ông nào được như anh: kiếm tiền, xây nhà, báo hiếu cha mẹ… Em quá mệt mỏi, nhưng hễ nói gì là anh mắng chửi, đòi đuổi ra khỏi nhà. Anh ở nhà ngồi chơi điện tử cả ngày, không động tay vào việc gì, nhưng em xin đi làm thì anh cấm, nói lương đi làm không bằng thuê người giúp việc. Càng chung sống em càng cảm thấy bế tắc, không biết mình nên tiếp tục như thế nào. Nhìn vào, ai cũng khen em có phước được chồng nuôi, nhưng em đã ngột ngạt quá rồi, không thể chịu đựng được nữa…

Thùy Linh (TP.HCM)

Co phuoc?

Em Thùy Linh thân mến,

Phụ thuộc người khác, cho dù là phụ thuộc chuyện gì đi nữa, cũng là đánh mất tự do. Em đang đi làm, có nghề nghiệp đàng hoàng, dù không nhiều tiền nhưng cũng là đồng tiền mình làm ra, mình tự chủ. Nay phải nghỉ làm ở nhà, lại phải hầu hạ chồng trong cả những việc tụ tập ăn nhậu, ngột ngạt là phải. Phải tìm lối thoát, vừa để được là mình, vừa vì hạnh phúc của gia đình, nuôi dạy con cái em ạ.

Tuy nhiên, cách đặt vấn đề như thế nào cho khéo là chuyện phải suy nghĩ. Có khi do chồng em vừa về, chưa thật quen với cách sống ở nhà, lại đang có tâm lý muốn xả hơi sau một thời gian lao động vất vả, hoặc cũng muốn “ra oai” với cha mẹ bà con đôi bên, nên bắt vợ ở nhà nội trợ. Em nên lần hồi tìm cách để chồng thấy ở những gia đình khác cả chồng cả vợ cũng đi làm. “Miệng ăn núi lở”, nếu cứ ngồi không ăn mãi thì tiền bạc nào còn, nên trước tiên là em đề nghị chồng tìm một công việc. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, em cũng cần có việc làm. Lúc đó, việc em đi làm sẽ dễ được chấp nhận hơn là ngay bây giờ để chồng con ở nhà còn mình đi làm.

Việc gia đình, thu xếp khéo léo thì được thôi, đừng khăng khăng theo ý mình lập tức. Ví như việc em được mọi người khen là “có phước được chồng nuôi” cũng vậy, nhà cửa, con cái… cũng là “phước” thật chứ sao không. Đừng dại dột phản bác ngay, phủ nhận sạch trơn công sức của chồng, hãy cứ nhận mình “có phước”, rồi tìm cách để chồng mình cũng “có phước được vợ nuôi”, vậy là tốt nhất. Chúc em hạnh phúc trong cái “phước” của mình.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Có phước
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI