Có những mùa xuân đi qua trong lặng lẽ

22/02/2026 - 14:00

PNO - Ai ngược xuôi ngoài kia ai cũng đều có những câu chuyện của riêng mình. Mong rằng, dù đón những ngày xuân ra sao thì ai rồi cũng sẽ tràn đầy những nguồn năng lượng khi bắt đầu hành trình mới.

Những dòng tâm sự của một người dùng TikTok khiến ai cũng lặng đi: "Giá như không có tai nạn ấy, thì giờ này con vẫn còn gia đình để đón Giao thừa...".

Đó là những ngày đất trời đang bước vào thời khắc giao mùa, người người nô nức chờ đợi pháo hoa mừng năm mới bừng sáng trên bầu trời. Có bao gia đình rộn ràng sum họp ấm áp dưới mái nhà nhưng cũng có những người đã lặng lẽ đi qua mùa xuân, với những câu chuyện, những nỗi buồn của riêng mình.

.Mùa xuân là mùa đoàn viên, sum họp nhưng cũng có những ngày không còn một mái nhà ấm áp để trở về..
Mùa xuân là mùa đoàn viên, sum họp nhưng cũng có những ngày không còn một mái nhà ấm áp để trở về...

Những ngày qua, tôi cũng nhìn thấy một hình ảnh xót lòng khác về một chàng trai trẻ vừa về quê đã chạy ngay đến nghĩa trang thăm bố mẹ và em trai. Và một cô gái chạy xe máy từ quê trở lại thành phố ngay trong những ngày đầu năm vì "gia đình không còn là một mái nhà" khi ba mẹ chuẩn bị ly hôn, cái tết trôi qua nặng nề đầy nước mắt.

Mùa xuân xôn xao với những ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ, người người đi trẩy hội hoa, những hình ảnh, ký ức đẹp được chia sẻ. Còn những nỗi buồn như nốt lặng trên cung đàn mùa xuân trong những ngày đất trời thay áo mới.

Một người bạn của tôi vừa dành trọn những ngày tết cho chuyến du xuân về miền biển, cứ ngỡ vui vẻ biết bao. Nhưng không, bạn đi một mình. Hỏi thăm mới biết, vợ chồng bạn ly thân đã lâu, giờ chỉ sống nhà vì còn chăm lo cho hai con chưa đủ 18 tuổi. Tết đến, chồng đưa con về nhà nội, bạn xách ba lô lên và đi để không cảm thấy trống trải. Thế nhưng nhìn gia đình người ta hạnh phúc, bạn lại cảm thấy cô đơn hơn.

Cứ thế, những nỗi buồn của người lặng lẽ theo mùa xuân đi qua, chỉ là có người chia sẻ có người để ở trong lòng. Mới hay, năm mới có thể là sự rộn ràng sung túc với người này nhưng lại là nỗi niềm của người khác.

Một mùa xuân mới lại sắp trôi qua...
Một mùa xuân mới lại sắp trôi qua...

Hoa mai đã rụng xuống thềm nhà, mọi người đều chuẩn bị trở lại với công việc, thành phố lại đông đúc rộn rã sau những ngày vắng lặng. Hình ảnh dòng người xe trên phố cũng được ai đó vẽ nên diện mạo của bao số phận, rằng người vừa ly hôn người đang thất nghiệp, người mắc bệnh nan y người đang mắc nợ, kẻ giàu người nghèo, đàn ông hay phụ nữ, người già hay người trẻ... đang ngược xuôi ngoài kia ai cũng đều có những câu chuyện của riêng mình.

Niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ đan cài vào nhau giữa dòng xe, ai cũng tất bật với cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền tạm thời được khỏa lấp trong những ngày tết. Mong cho những nỗi niềm ngoài kia dù có thế nào vẫn được mùa xuân ôm ấp và tái tạo, được đất trời làm đầy bằng nguồn năng lượng mới.

Đêm qua, không dưng tôi lại nhớ về những mùa xuân đã đi qua trong cuộc đời mình. Bao nhiêu tuổi thì có bấy nhiêu mùa xuân, với tất cả những ký ức trong từng năm tháng chẳng thể nào quên. Chợt cảm thấy, đời người mấy mươi năm ngỡ là đã dài, nhưng nếu chỉ đếm mùa xuân lại thấy thời gian đã trôi quá nhanh, ngồi nhớ lại tất cả rồi mà tách trà vẫn còn ấm nóng trên tay.

Dẫu buồn hay vui, mọi thứ đều như những bông hoa đã rụng xuống hiên nhà...
Dẫu buồn hay vui, mọi thứ trong mùa qua đều như những bông hoa đã rụng xuống sân nhà...

Mùa xuân của thời thơ ấu trong ngần, vô lo, đầy hân hoan và rộn rã sắc màu. Mùa xuân của thời niên thiếu trong trẻo và tràn ngập tiếng cười với những ngày sum họp. Mùa xuân của tuổi trẻ có những chuyến đi xa khám phá đất trời, khám phá lòng mình. Và mùa xuân của "tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may" lại thấy mỗi năm chừng như mỗi vắng "điều gì đó" của những ngày tết cũ...

Xuân qua tiễn những buồn vui. Những điều bất như ý sẽ giống như những cánh hoa tàn, đã rụng xuống và ở lại mãi trong những ngày đã qua, chỉ còn lại cho nhau là bao lời chúc mừng năm mới đều là những nguyện lành cho sức khỏe, công việc, gia đạo bình an, hạnh phúc an khang, phát tài phát lộc...

Ngày tháng mới với những điều bất ngờ, mới mẻ trên dặm dài cuộc sống vẫn đang chờ đón mỗi người. Mong rằng, dù đón những ngày xuân ra sao thì ai rồi cũng sẽ tràn đầy nguồn năng lượng để bắt đầu hành trình mới với tất cả niềm hy vọng...

Lục Diệp

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI