Có chồng cũng như không

12/12/2014 - 22:43

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung,

edf40wrjww2tblPage:Content

Em 27 tuổi, chồng em 30 tuổi, đều là nhân viên văn phòng nhưng khác công ty, kết hôn đã ba năm, chưa có con. Lúc quen nhau, chồng em cũng nhậu nhưng ở mức độ vừa phải, em nói anh còn nghe, còn biết chở em đi chơi, còn sợ em giận hờn. Nhưng cưới rồi, anh nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè nhiều hơn lúc chưa vợ, ai gọi là anh đi ngay, không ai gọi thì anh chủ động rủ, nhậu bất kỳ giờ nào, thậm chí đi qua đêm. Anh say về lại hay lè nhè, quậy phá không cho vợ ngủ. Tiền lương anh làm không đủ cho anh nhậu. Anh là người ỷ lại vào gia đình, được mẹ chiều chuộng vì nhà có điều kiện nên cứ lo chơi bời, không nghĩ đến tương lai. Bản thân là chúa ở dơ, có khi cả tuần chỉ tắm một lần, em phải nhắc nhở anh chuyện tắm rửa như một đứa trẻ. Việc nhà chẳng bao giờ anh đụng tay, phó mặc cho vợ. Anh cũng không quan tâm gì đến em, vợ đau bệnh mặc kệ, chồng vẫn vô tư đi nhậu. Những ngày lễ, kỷ niệm anh cũng bỏ đi với bạn bè. Anh còn là người yếu sinh lý, cả tháng trời không có nhu cầu với vợ, thậm chí vài tháng chẳng động đến vợ, em chủ động thì anh hẹn lần hẹn lữa cho qua chuyện rồi thôi. Em nói anh đi khám bệnh thì anh khẳng định: “Tôi không bị gì hết sao phải đi khám chứ?”. Sống với người chồng như thế, giờ tình cảm gần như không còn nữa, làm sao em sống tiếp được? Chị giúp em.

Thủy (Q.2)

Co chong cung nhu khong

Em Thủy mến,

Với một anh chàng như chồng em, Hạnh Dung cũng “bó tay”. Đã ba năm em hết lời khuyên nhủ mà anh ta vẫn vậy thì thật sự cũng hết cách. Không thể chấp nhận mãi một anh chồng mê nhậu hơn mê vợ, lại còn có cách sống quá bê bối như vậy. Nói nhẹ không được thì nặng, Hạnh Dung đề nghị em thử làm một cuộc “cách mạng” quyết liệt với chồng xem sao. Em hãy mạnh tay, mạnh miệng, thẳng thắn bàn với anh ta việc sửa đổi cách sống: bớt dần các cuộc nhậu, nhậu về không được quậy phá, mỗi ngày phải tắm một lần, chia sẻ việc nhà cụ thể với vợ, phải đi kiểm tra xem tình trạng sức khỏe thế nào mà vợ chồng kết hôn đã ba năm vẫn chưa có con… Không chỉ đặt ra yêu cầu, em còn cần đặt ra các biện pháp cụ thể để xiết chặt cách sống của chồng, đồng thời khuyến khích, động viên nếu anh ta có biến chuyển tốt. Em không nên tiếp tục chịu đựng mà phải chủ động làm đầu tàu kéo người chồng bê bối đó thậm chí áp đặt anh ta dần vào khuôn khổ. Những người ham chơi và lười nhác như chồng em thường tính cách không quyết đoán nên dễ bị cuốn theo lối sống của người quyết đoán hơn mình. Nếu em khéo dẫn dắt, hy vọng theo thời gian anh ta sẽ thay đổi dần. Việc này tuy khó nhưng phải cố mà làm, cố mà thử để còn cứu vãn cuộc hôn nhân. Em hãy mạnh tay và kiên trì một thời gian xem chồng em có chuyển biến không, nếu không, e rằng em phải tính lại xem có nên kéo dài cuộc hôn nhân của mình không. Không thể sống mãi cảnh có chồng cũng như không, mọi thứ đều phải một mình mình làm, một mình mình lo, lủi thủi như một người cô độc. Chồng đã như thế, xem như mình chọn lầm người, đành phải tìm tự do mà chọn lại thôi. Đây cũng là một bài học cho em và cũng là bài học muôn thuở: phải tìm hiểu thật kỹ khi chọn bạn đời!

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI