Chuyến hành trình của cảm xúc và tình yêu thương

02/06/2025 - 09:55

PNO - 4 ngày 3 đêm “sống cùng lịch sử” cũng là quãng thời gian để các văn nghệ sĩ được thắp lên ngọn lửa sáng tạo, niềm cảm hứng làm nghề.

“Sáng nay mấy giờ đoàn mình tập trung xuống xe ạ? 7g rồi mà chưa thấy thông báo, hoang mang quá” - tin nhắn đùa của 1 thành viên gửi vào nhóm chat nội bộ sáng đầu tiên về lại TPHCM có lẽ nói thay tâm trạng luyến tiếc, nhớ nhung của nhiều người sau 4 ngày tham gia chuyến về nguồn “Theo dấu chân cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975” của đoàn văn nghệ sĩ thành phố.

Trong hành trình do Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy tổ chức từ ngày 27/5 đến 30/5 đi qua các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, hơn 100 văn nghệ sĩ TPHCM đã có những giờ phút được “sống cùng lịch sử”.

Đoàn lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh tại nhà lao Kon Tum
Đoàn lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh tại nhà lao Kon Tum

Thiêng liêng, tự hào, kính phục xúc động là cảm xúc chung của các văn nghệ sĩ sau mỗi lần dừng chân ở khu di tích chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, ngục Kon Tum, nhà lao Pleiku, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, nhà đày Buôn Ma Thuột, khu căn cứ cách mạng Tà Thiết. Đứng trước những bát hương nghi ngút, hàng ngàn ngôi mộ lạnh lẽo, không gian tối tăm chật hẹp của chốn lao tù, lắng nghe những câu chuyện lịch sử sống động từ hướng dẫn viên, có người rơi nước mắt.

Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên cho biết khi đến những địa điểm được cho là “địa ngục trần gian”, chị không cảm thấy sợ mà luôn tin rằng vong linh các anh hùng chiến sĩ sẽ luôn phù hộ mọi người được bình an. Với một số văn nghệ sĩ lão thành từng tham gia kháng chiến, chuyến đi như cuộc trở về quá khứ - thời điểm họ còn là những giao liên, du kích nhỏ tuổi.

Chủ nhiệm phim Phan Văn Trước - thành viên cao tuổi nhất đoàn (79 tuổi) - sau khi đi thắp hương các ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã ngồi lặng một mình và nghẹn ngào bật khóc khi được hỏi về ngày xưa. Mấy chục năm trôi qua, nỗi nhớ 3 người anh em ruột và đồng đội đã hy sinh vẫn chưa nguôi trong ông.

4 ngày 3 đêm “sống cùng lịch sử” cũng là quãng thời gian để các văn nghệ sĩ được thắp lên ngọn lửa sáng tạo, niềm cảm hứng làm nghề. Điều đó còn được nối dài bằng không khí của 2 đêm giao lưu văn nghệ với quân và dân ở Kon Tum, Gia Lai. Hình ảnh các chiến sĩ nhiệt tình “quẩy” cùng văn nghệ sĩ, khán giả mặc áo mưa ngồi xem biểu diễn hay cảnh người dân cùng nghệ sĩ “nối vòng tay lớn” bên đống lửa hẳn sẽ là động lực làm nghề cho nhiều văn nghệ sĩ.

Kết thúc chuyến đi, những câu thơ, bài hát lấy cảm hứng từ hành trình được các thành viên khoe trong nhóm chat khiến hành trình về nguồn như vẫn còn, chỉ là từ offline chuyển sang online.

Cuộc về nguồn còn là hành trình của tình yêu thương khi đoàn có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Hơn 300 triệu đồng tiền mặt từ đóng góp của gia đình ông Trần Trọng Tân - nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) và các thành viên trong đoàn, 150 xấp vải áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng, một số nhạc cụ cùng nhiều hiện vật khác như sách, khô cá, nước mắm, sữa, mùng đã được trao đến gia đình các chiến sĩ, người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai công trình Nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập trị giá 100 triệu đồng.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI