Cảm hứng làm nghề sau chuyến đi về nguồn

31/05/2025 - 08:49

PNO - Hành trình về nguồn “Theo dấu chân cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975” của hơn 100 văn nghệ sĩ TPHCM khép lại, đã mở ra cảm hứng làm nghề đầy mới mẻ cho “người trong cuộc”.

Chiều muộn ngày 30/5, đoàn văn nghệ sĩ TPHCM tham gia chuyến về nguồn Theo dấu chân cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã dừng chân tại điểm cuối khu căn cứ Tà Thiết (tỉnh Bình Phước). Trong số những di tích lịch sử đã đi qua trong hành trình, căn cứ Tà Thiết gây ấn tượng mạnh cho đoàn với một không gian xanh bao la, mát rượi, xua tan cái nắng nóng mùa hè.

Căn cứ Tà Thiết là căn cứ cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam, và là trung tâm đầu não được mệnh danh là “khu rừng Chính phủ”, là nơi ở và làm việc của cơ quan B2.

Tại đây, đoàn đã nghe hướng dẫn viên kể về quá trình thành lập khu căn cứ - nơi cũng là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, đại thắng mùa xuân năm 1975. Đoàn cũng tham quan nhà của nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đoàn tham quan khu căn cứ Tà Thiết ngày 30/5
Đoàn tham quan khu căn cứ Tà Thiết ngày 30/5

Hành trình 4 ngày 3 đêm đi qua hơn 12 điểm tham quan, di tích lịch sử từ Gia Lai, Kon Tum về tới Bình Phước khép lại, nhưng đã mở ra cho các văn nghệ sĩ niềm cảm hứng làm nghề mới mẻ.

MC La Chí Hùng cho biết : “Hành trình về nguồn những ngày qua có điểm đặc biệt là đi đến nhiều di tích liên quan đến ngục tù, đày ải.

Mỗi lần đến, tôi tin không chỉ mình mà nhiều người cũng cảm thấy nổi da gà, cảm nhận rõ anh linh của các anh hùng vẫn còn đâu đó, dù họ không hiện hữu trong hình hài nào.

Ở mỗi nơi tham quan có hướng dẫn viên thuyết minh, tôi như được họ truyền cảm hứng làm nghề. Lắng nghe các anh chị thuyết minh, tôi nhận thấy họ không phải đứng đó để truyền đi kiến thức đã thuộc lòng, mà mỗi lời nói như rút hết ruột gan để chia sẻ.

Qua chất giọng vùng miền đầy truyền cảm, người nghe thấy được họ nói bằng tất cả sự hiểu biết và lòng tự hào đã thấm đẫm vào máu.

Là 1 MC từng được cộng đồng vinh danh là MC truyền cảm hứng, tôi học hỏi nhiều ở các anh chị thuyết minh viên về cách dẫn”.

Chuyến về nguồn đem lại nhiều cảm xúc làm nghề mới cho các văn nghệ sĩ
Một phút ngẫu hứng cùng hòa giọng ca khúc chủ đề hành trình về nguồn của các văn nghệ sĩ.

Tương tự, NSUT Tuyết Thu cho biết những ngày vừa qua, các chuyến viếng thăm, tưởng niệm ở những địa chỉ “đỏ” không chỉ giúp chị hiểu thêm về lịch sử, mà còn truyền cảm hứng cho các vai diễn lịch sử cách mạng sau này của mình.

“Mỗi điểm đến trong chuyến đi đều để lại ấn tượng tượng, nhưng tôi ấn tượng nhất là nhà đày Buôn Ma Thuột. Xưa nay tôi chỉ nghe nói cụm từ “địa ngục trần gian” qua sách báo, nhưng đến nhà đày mới cảm nhận rõ điều này.

Nghe được câu chuyện kể về các chiến sĩ ngày xưa phải ăn cơm trộn đá, ăn cá với dòi, nước uống không có, tôi đã khóc. Tôi thường vào vai những bà mẹ Việt Nam anh hùng, các du kích chiến sĩ cách mạng, nên những điều được nghe kể, những điều lắng đọng sau chuyến đi sẽ giúp cho tôi rất nhiều khi vào vai sau này".

Chuyến đi kết thúc cũng là lúc một số thành viên trong đoàn giới thiệu những sáng tác mới lấy cảm hứng từ hành trình về nguồn. Trong đó bài hát Khúc tráng ca đại ngàn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh gây ấn tượng mạnh với những câu từ đầy cảm xúc:

Đất nước ơi ngàn năm vẫn thế/Từ Bắc vô nam một dải sơn hài/Máu cha ông thấm nhuộm từng tấc đất/ Cho hôm nay rực rỡ gấm hoa/ Đất nước ơi ngàn năm vẫn thế/ Hồn thiêng người lính hòa với núi rừng/Khúc quân hành vang vọng trời non nước/ Việt Nam ơi hùng thiêng”.

Tin-ảnh: H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI