Chị gái giận tôi chuyện chia đất thừa kế

05/01/2026 - 20:28

PNO - Chị gái cho rằng chị đã bỏ tiền ra xây nhà để phụng dưỡng cha mẹ, nay sao lại phải hỗ trợ tôi tiền mua chung cư. Chị giận tôi từ khi cha mẹ quyết định chia đất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây 3 tháng, chị gái nhắn tin cho tôi tâm sự rằng vợ chồng chị muốn bán nhà để về ở chung với cha mẹ cho tiện chăm sóc. Tôi hoàn toàn đồng ý và thuyết phục cha mẹ ở chung với nhà chị gái cho ấm cúng, có người đỡ đần. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ khi anh chị muốn đập bỏ nhà cũ của cha mẹ và xây lại nhà mới cho rộng rãi.

Tôi chưa có gia đình và đang làm việc ở TPHCM, cũng xác định sẽ ở thành phố chứ không về quê, còn chị gái lấy chồng, ở riêng nhưng gần nhà cha mẹ. Cha mẹ tôi đã nghỉ hưu, có lương ổn định, cuộc sống hiện khá đầy đủ mà không cần con cái hỗ trợ.

Khi biết chị gái muốn về sống chung, cha mẹ tôi đắn đo vì nhiều lý do. Một phần, cha mẹ hy vọng tôi sẽ về quê lấy chồng và sống cùng ông bà. Phần nữa, cha mẹ không hợp tính anh rể, dễ nảy sinh bất đồng. Sau khi tôi phân tích rồi thuyết phục, ông bà cũng đồng ý phương án ở chung.

Tuy nhiên, khi chị gái đề xuất sẽ xây lại nhà mới để ở cho rộng rãi thì lại lấn cấn chuyện đất đai. Chị nói sẽ bỏ ra toàn bộ số tiền xây nhà, nhưng muốn cha mẹ sang tên sổ đỏ đất. Cha tôi đồng ý, nói sẽ chia mảnh đất 300 mét vuông thành 2 phần, chia cho chị 200 mét vuông để xây nhà ở chung và phần cho tôi 100 mét vuông.

Tôi thấy vậy cũng hợp lý vì cha mẹ sẽ phụ thêm tiền cho chị xây nhà nhưng chị gái lại muốn xây hết toàn bộ đất và không chia phần cho tôi. Chị dự định làm nhà kiểu biệt thự vườn nên cần diện tích đất rộng sẽ dễ thiết kế và phù hợp hơn. Tôi đề xuất nếu chị muốn lấy toàn bộ đất của cha mẹ thì hỗ trợ một khoản để tôi trả nợ tiền mua chung cư ở thành phố.

Chị gái phản đối ý kiến đó, cho rằng chị đã bỏ tiền ra xây nhà để ở chung phụng dưỡng cha mẹ, sao lại phải hỗ trợ tôi tiền mua nhà riêng? Chị vùng vằng giận dỗi và quyết định không xây nhà ở chung với cha mẹ nữa.

Chuyện này khiến cha mẹ và tôi cảm thấy rất buồn vì bấy lâu nay gia đình hoà thuận ấm êm. Tôi hiểu cha mẹ cũng muốn công bằng giữa 2 con nên mới chọn phương án như thế. Nhưng chị gái lại nghĩ, đứa con nào ở với cha mẹ sẽ nhận trách nhiệm phụn dưỡng lúc ông bà yếu nên cần được thừa kế toàn bộ đất đai nhà cửa.

Tôi rất đau lòng khi mẹ than thở: “Cha mẹ không có con trai, tài sản cũng không có gì nhiều ngoài mảnh đất này. Thôi thì sẽ lập di chúc, sau khi cha mẹ không còn, chia cho một đứa một nửa cho công bằng, muốn bán hay ở thì tuỳ, rồi đưa cha mẹ lên chùa cậy nhờ hương khói cũng được”.

Từ khi chuyện xảy ra, chị gái không thèm nói chuyện với tôi, mọi cuộc gọi hay tin nhắn đều không trả lời. Ngày lễ vừa rồi, tôi về nhà thăm cha mẹ thì chị không về để tránh mặt, khác với mọi lần khi biết tôi về quê, chị thường qua nhà nấu nướng để gia đình sum họp. Tôi đang nghĩ, hay tôi từ bỏ quyền thừa kế phần đất đai của cha mẹ để trong ấm ngoài êm, tình cảm không sứt mẻ?

Hạnh Nguyên

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI