Con trai không đồng ý cho cha mẹ bán đất dưỡng già

18/10/2025 - 11:30

PNO - Việc Tiến khăng khăng giữ không cho bán đất khiến bà Ngân khựng lại, thì ra bao lâu nay bà chẳng hiểu gì về tính nết từng đứa con mình.

Con cùng một mẹ nhưng mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau - Ảnh: Freepik
Con cùng một mẹ nhưng mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau - Ảnh: Freepik

Vợ chồng bà Ngân tuổi gần 70, có mảnh đất vườn rộng thênh thang ở Tây Ninh. Đất mặt tiền đường, bà Ngân định làm của hồi môn cho 3 đứa con, chia hẳn cho mỗi đứa đứng tên 1 sổ đỏ, để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

3 đứa con bà Ngân đều đi làm xa nhà, công việc tạm ổn nhưng chẳng đứa nào mua được nhà ở thành phố. Bà Ngân nghĩ nếu sau này tụi nó đổi ý muốn về quê sống thì vẫn có nhà riêng để trở về.

Phần đất vườn phía sau nhà, nếu bán đi, đem tiền gửi ngân hàng lãi suất mỗi tháng cũng dư giả cho vợ chồng già sống thoải mái. Căn nhà hiện ông bà đang sống sẽ giữ làm nhà tổ để sau này thành nơi sum họp con cháu mỗi dịp lễ tết. Bà Ngân tạm yên tâm với cách sắp xếp của mình.

Chồng bà Ngân quen việc tay chân từ nhỏ, ông vẫn thích mỗi ngày ra vườn làm lụng cho khỏe người, nhưng tuổi ông ngày càng cao, mảnh vườn thì lớn, chăm sóc không tới nơi tới chốn nên thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu, mà cả ngày cực thân.

Bà Ngân xót chồng, đề nghị bán luôn mảnh vườn trong năm nay, để ông được thảnh thơi. Nếu có thích trồng trọt thì vẫn còn ít đất trống quanh nhà để trồng cho đỡ thừa thãi tay chân.

Hôm rồi, chẳng may chồng bà Ngân bị té ngoài vườn, người ta đưa vào bệnh viện mới biết bị gãy khớp háng. Việc điều trị kéo dài, tốn kém, mà khả năng hồi phục như xưa là rất khó, do tuổi của ông cũng đã cao.

Bà Ngân nghĩ đây là thời điểm phù hợp bán đất, để có tiền trang trải viện phí và cả những lựa chọn điều trị tốt nhất cho ông.

Bà Ngân gọi điện cho từng đứa con để thông báo. Vì hiện tại, sổ đất của bà Ngân vẫn đứng tên chung, muốn bán đất thì cần phải có chữ ký của từng thành viên.

Nào ngờ, Tiến - cậu con trai Út một mực từ chối. Tiến nói nặng rằng: “Có chết con cũng không cho má bán đất”. Bà Ngân ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Tiến lại dứt khoát như vậy. Bà phải giải thích rằng, phần đất bà định cho các con là phần riêng, chỉ bán mảnh vườn phía sau đất. Nhưng dù nói thế nào, Tiến cũng không đồng ý.

Tiến nói rằng: “Đất đai người ta mua thêm, chứ ai lại bán đi”. “Nhưng ba má cũng cần tiền để trị bệnh và chi tiêu cuộc sống”.

Tiến mạnh miệng nói: “Để đó con lo hết!”. Mặc dù nói vậy, nhưng vài tháng Tiến mới về nhà. Mỗi lần về có mua cho bà Ngân được bao gạo, ít thực phẩm bỏ vào tủ lạnh, ông bà ăn vài bữa cũng hết. Rồi những ngày dài sau đó, ông bà phải tự vun vén, lo cho mâm cơm của mình.

Ngày trước, ông còn trồng trọt, thỉnh thoảng cũng bán được ít tiền. Giờ ông nằm một chỗ, lại đủ thứ chi phí cần đến tiền.

Thành - đứa con lớn của bà Ngân có lần về thăm ba, nói rằng: “Tiến nó không chịu một mảnh đất nhỏ mà muốn thâu tóm toàn bộ đất”. Bà Ngân nghe vậy, lòng đau quặn lại. Con nào cũng là con đứt ruột đẻ ra, nó tốt tính hay xấu tính gì cũng là con của bà.

Thành còn dặn dò má rằng: “Tiến bây giờ khác xưa nhiều lắm! Má nhớ cẩn trọng đừng để nó ngang ngược lên làm tàng thì không biết chuyện gì xảy ra”. Thành nói vậy vì đã có lần Tiến ẩu đả, đánh cả Thành chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ trên bàn nhậu.

Bà Ngân để ý sau này, mỗi lần Tiến về nhà cũng sắp xếp nọ kia. Có lần, Tiến còn gọi điện video cho ai đó để hỏi ý kiến kê lại bàn thờ. Trong khi, bàn thờ tổ tiên bao năm nay vẫn nằm yên nơi đó. Chưa hết, buổi chiều Tiến còn ra giữa sân đốt phong long, nói ba má nhảy qua lửa đỏ để xua đuổi tà khí…

Bà Ngân thắc mắc, Tiến nói hỗn: “Má không biết gì thì cứ làm theo con là được”.

Lần khác, cô con gái của bà Ngân về chơi lễ. Con bé hồn nhiên như ngày còn nhỏ, nằm ngủ trưa ở nhà trên cho thoáng mát. Nào ngờ, Tiến đuổi xuống nhà dưới, bảo rằng: “Đàn bà con gái không được nằm ở nhà trên”. Khi ấy, bà Ngân không nghĩ ngợi nhiều, giờ nhớ lại mới thấy Tiến có tính gia trưởng.

Còn con có tham lam thâu tóm hết đất đai không thì chưa biết. Bà Ngân sợ nghĩ oan cho Tiến thì tội. Có khi Tiến thấy cuộc sống nơi phố thị ngày càng khó khăn, mà đất càng để lâu càng lên giá nên anh muốn giữ lại để sau này tốt cho cả nhà.

Dù sao, việc Tiến khăng khăng giữ không cho bán đất kỳ này, khiến bà Ngân khựng lại, thì ra bao lâu nay bà cũng chẳng hiểu gì về tính nết từng đứa con mình.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI