Bớt bạn, bớt phiền

22/08/2025 - 06:00

PNO - Tâm trí của tôi liên tục bị phân tán khi nghe tin người này nghỉ việc, người kia cặp bồ và những câu chuyện giật gân của bạn bè dù không liên quan nhiều đến cuộc sống của bản thân.

Chồng vừa lướt Facebook vừa hỏi: “Sao không thấy em đi họp lớp?”. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng chỉ cười nói: “Em không còn thấy hứng thú nữa”.

Gần 1 năm nay, tôi không còn tham gia các cuộc tụ tập của nhiều hội nhóm mà mình từng tham gia trước đây. Chẳng phải tôi có xích mích hay mâu thuẫn, đơn giản chỉ vì không còn thấy vui vẻ nữa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ buồn nhưng ngược lại cuộc sống trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

Tôi không còn hứng thú với những cuộc tụ tập với các nhóm bạn. (Hình minh hoạ)
Tôi không còn hứng thú với những cuộc tụ tập với các nhóm bạn. (Hình minh hoạ)

Trước đây, tôi vốn là người hướng ngoại và thích kết bạn, tham gia nhiều hội nhóm. Cuộc sống luôn bận rộn với các cuộc gặp mặt, tụ tập liên tục vào những ngày cuối tuần. Ngoài những lần gặp nhau để tán gẫu, ăn uống, hát hò, mọi người thành lập nhóm Zalo để chia sẻ, trao đổi thông tin rất sôi nổi. Hàng ngày, tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, đôi khi bị cuốn vào những cuộc tranh luận vì một vấn đề nhỏ.

Tôi ảo tưởng với sự nhiệt tình của mình sẽ có nhiều bạn tốt nên cố gắng vun vén tất cả các mối quan hệ mình có. Sinh nhật người nào tôi cũng cố gắng chúc mừng đầu tiên, đi chơi chung có ảnh là đăng lên Facebook để khẳng định độ khăng khít. Nhưng khi tôi tạm ẩn ngày sinh nhật trên mạng xã hội, rất ít người nhớ đến để chúc mừng. Họ cũng chẳng lưu tấm ảnh chung nào có mặt tôi cả.

Có phần cái gì ngon như quà quê mẹ gửi, tôi đều phân phát cho người này người kia. Mỗi lần bạn bè gặp chuyện hay bị giận hờn tôi đều hốt hoảng xin lỗi, an ủi hỗ trợ bằng mọi cách. Lâu dần, tôi nhận ra nhiều người gặp nhau đều nói cười nhưng không phải ai cũng thật lòng quan tâm đến mình.

Có lần, tôi bị bệnh, nhập viện 2 tuần, nhưng chỉ có vài người đến thăm còn hầu hết bạn bè chỉ nhắn tin với những câu nói sáo rỗng giống hệt nhau “chúc em nhanh khoẻ”, “giữ gìn sức khoẻ nhé!”.

Và khi người thân của tôi qua đời đột ngột, một số ít bạn qua lại để chia sẻ còn lại chỉ nhắn tin “thành kính phân ưu”. Tôi thấy thất vọng khi một người em gái cùng nhóm được tôi giúp đỡ rất nhiều. Thậm chí khi em khó khăn, tôi sẵn sàng cho vay tiền nhưng em không đến đám tang mà chỉ gửi tiền viếng.

Những lần đó, tôi có cơ hội nhìn lại những người bạn nào thực sự thân thiết gắn bó và mối quan hệ nào chỉ là xã giao. Việc có nhiều bạn, tham gia nhiều hội nhóm làm tôi bận bịu vô nghĩa rồi mang người những phiền toái không đáng có.

Tôi đã từng dành 2 tiếng đồng hồ vào buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi để lắng nghe tâm sự của một người bạn về nỗi nghi ngờ chồng ngoại tình, cùng phân tích khuyên nhủ để tìm giải pháp. Và ngay hôm sau, tôi bị chồng bạn gọi điện mắng vốn vì xen vào chuyện gia đình họ.

Tâm trí của tôi liên tục bị phân tán khi nghe tin người này nghỉ việc, người kia cặp bồ và những câu chuyện giật gân của bạn bè, dù không liên quan nhiều đến cuộc sống của bản thân.

Những cuộc tán gẫu ở quán cà phê đôi khi chỉ để bàn tán về một người nào đó vắng mặt, thậm chí người không quen biết.

Cuộc thanh lọc bạn bè làm cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cuộc "thanh lọc" bạn bè làm cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn (Ảnh minh hoạ)

Cuộc “thanh lọc” bạn bè làm cuộc sống của tôi trở nên thoải mái, đơn giản hơn. Ít ra tôi không còn phải đau đầu lựa chọn trang phục, sắp xếp thời gian cho những cuộc gặp mặt và tránh mang vào người những phiền toái không đáng có. Tôi tập trung vào sở thích cá nhân như đọc sách, trồng cây, dành nhiều thời gian cho người thân gia đình.

Tôi chỉ còn liên lạc gặp gỡ những người bạn thật sự thân thiết, mang lại năng lượng tích cực từ những chia sẻ thấu hiểu thật lòng.

Lâu dần, khi nhìn những tấm ảnh của các hội nhóm mặc đồng phục chụp ảnh tươi tắn đăng trên mạng xã hội, tôi thấy xa lạ. Tôi nhận ra khi quay trở về với bản thân mình từ bên trong, mình mới đạt được sự vui vẻ thanh thản thực sự. Tôi nghĩ, có ít bạn chưa chắc đã buồn nhưng nhiều bạn quá chắc chắn sẽ phiền.

Hoàng Oanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI