Bà Lý Thu Hà đã được chia nhà

06/01/2015 - 11:42

PNO - PN - Báo Phụ Nữ số ra ngày 24/10 có đăng bài Cuộc chiến trái tim, viết về bà Lý Thu Hà (tên thật là Ly Pach, người Campuchia) làm nghề bán vé số, không tiền chữa bệnh tim nhưng người chồng (không đăng ký kết hôn) tên Phạm Thanh Tuấn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau bài báo, nhiều bạn đọc đã gửi đến bà Hà những lời động viên, chia sẻ đồng thời bức xúc trước sự cạn tình của ông Tuấn. Khi ông Tuấn bán nhà, người mua - một độc giả của báo Phụ Nữ - cũng thuyết phục ông chia tiền cho bà Hà để bà có điều kiện chữa bệnh, dọn ra ngoài sống. Ông Tuấn dần thay đổi thái độ, từ khăng khăng khẳng định “nhà cửa là tài sản riêng của tôi” đến thừa nhận có phần đóng góp của bà Hà. Mới đây, ông Tuấn đã trao cho bà Hà số tiền 850 triệu đồng như yêu cầu của bà. Vừa nhận tiền, bà Hà cùng con trai dọn sang nhà hàng xóm ở tạm rồi vào chùa tá túc.

Ba Ly Thu Ha da duoc chia nha

Có tiền mà không có giấy tờ tùy thân, bà Hà không thể đem gửi ngân hàng, cũng không thể giữ bên người. Bà nhờ một nhà sư giữ giúp. Luật sư Huỳnh Minh Vũ tư vấn: “Nếu có hộ chiếu thì bà Hà có thể tự giao dịch gửi tiền tại ngân hàng của Việt Nam hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Đối với nguyện vọng được mua nhà ở, bà Hà phải có hộ chiếu, thẻ thường trú/tạm trú hoặc giấy tờ chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an cấp… để chứng minh mình thuộc đối tượng được mua, thừa kế, tặng cho và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (theo Nghị định 71/2010 chi tiết thi hành Luật Nhà ở)".

Ngày 29/12, bà Hà đã về Campuchia để làm các giấy tờ, sau đó sẽ trở lại Việt Nam gửi tiền vào tài khoản ngân hàng. Báo tin cho phóng viên trước giờ ra sân bay, bà nghẹn ngào: “Tôi mừng quá. Cảm ơn UBND P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM đã tổ chức hòa giải, khuyên nhủ ông Tuấn, cảm ơn báo Phụ Nữ, luật sư Huỳnh Minh Vũ đã hết lòng giúp tôi, cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, ủng hộ tôi…”.

 DIỆU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI