Ảo ảnh

20/09/2014 - 16:51

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung,

edf40wrjww2tblPage:Content

Em đã ngoài 30, có gia đình và hai con. Vì sự nông nổi lúc nóng giận, chồng em đang phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Suốt hai năm qua, em vừa nặng gánh chăm sóc hai con nhỏ, vừa thăm nuôi chồng. Trong những ngày tháng cô đơn, em gặp anh ấy, một người bạn học cũ. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn, những lời động viên để em vượt qua khó khăn, sau đó là những lần uống cà phê trò chuyện và rồi chúng em đã đi quá giới hạn. Cả em và anh ấy đều biết như vậy là sai nhưng không thể làm khác được. Chúng em giao hẹn là đến với nhau nhưng vẫn lo chu toàn cho gia đình. Anh còn bảo với anh điều đó rất đơn giản, chỉ sợ em yếu đuối sẽ làm chồng em buồn và sợ em không lo được cho hai con. Khi ở bên em, anh vẫn nói anh rất yêu quý gia đình anh. Em thật mâu thuẫn vì biết mình không là gì của anh nhưng vẫn rất buồn vì thấy anh quan tâm đến gia đình hơn mình. Em không biết anh có thật sự quan tâm em như những gì anh nói không? Em phải làm gì để giữ được anh?

Ngọc (TP.HCM)

Ao anh

Em Ngọc mến,

Điều Hạnh Dung muốn nói với em không phải là làm thế nào để giữ được anh ta mà là phải cắt đứt với anh ta càng sớm càng tốt. Anh ta đến với em thật ra chỉ là một cuộc vui qua đường, lợi dụng lúc em đang yếu đuối, khao khát tình cảm để chiếm đoạt em. Chính anh ta cũng đẩy đưa để khẳng định rõ anh ta không hề chịu trách nhiệm gì về mối quan hệ này: “đến với nhau nhưng vẫn lo chu toàn cho gia đình của mình” và đối với anh ta đó chỉ là chuyện “đơn giản”. Anh ta càng khẳng định thêm điều đó khi ở bên em mà vẫn nhắc đến trách nhiệm với vợ con. Có thể thấy rõ mối quan hệ giữa em với anh ta chỉ là một cuộc chơi rất mong manh, nếu vợ anh ta phát hiện, chắc chắn anh ta sẽ phủi tay ngay. Khi đó, em sẽ được gì ngoài những ê chề? Chưa kể, nếu gia đình em, chồng con em biết chuyện, em sẽ sống thế nào? Em làm sao kiếm được một tình yêu chân thật và bền vững từ mối quan hệ bấp bênh và không được cả luật pháp lẫn dư luận chấp nhận? Tình yêu, trong cuộc chơi này, chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Nếu thật sự thấy mình cô độc, đuối sức trên con đường trước mắt, nếu thấy không đủ lòng tin để chờ đợi ngày về của chồng, em hãy thẳng thắn xin ly hôn để làm lại cuộc đời. Mọi thứ cần rõ ràng và danh chính ngôn thuận. Có thể ban đầu em sẽ mang tiếng, sẽ bị chê trách là bỏ chồng trong cơn hoạn nạn, nhưng biết làm sao, đường đời nhiều chông gai, em lại một thân một mình ôm hai con nhỏ. Chắc chắn rồi mọi người sẽ cảm thông cho em nếu em có đi bước nữa. Còn như bây giờ, đắm mình vào mối quan hệ bất chính này, sớm muộn gì sự việc cũng sẽ vỡ lở, tiếng xấu sẽ đeo bám em cả đời. Chẳng ai tha thứ hay cảm thông cho một phụ nữ vừa ngoại tình, vừa chen vào phá hạnh phúc gia đình người khác. Em hãy nghĩ cho kỹ mà sớm thức tỉnh.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI