Ai “dụ”ai?

16/08/2014 - 17:55

PNO - PNCN - Tôi có anh bạn thân nguyên là giảng viên đại học. Gần 40 tuổi, lịch lãm, khỏe mạnh, sự nghiệp ổn định, vợ con đề huề, anh là mẫu đàn ông khiến mọi người ngưỡng mộ. Đùng một cái, bạn bè nghe tin anh bị cho tạm ngưng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong câu chuyện thị phi râm ran, nhiều người chợt nhớ, anh bạn này từ trẻ đã có máu “chinh phục”. Làm nghề “gõ đầu trẻ em lớn”, anh có cơ hội để gặp gỡ nhiều em gái tươi trẻ, xinh đẹp, được các em ấy vây quanh. Anh từng hào hứng bảo, các em gái trẻ bây giờ chủ động, nhí nhảnh đáng yêu, hiểu đời lắm lắm. Dù ngay từ đầu, anh đã tâm niệm, đối tượng ấy là “đồ cúng”, vướng vô có thể thân bại danh liệt, nhưng rồi lại có lúc anh tự bào chữa rằng, ai cũng người lớn hết rồi, có hiểu biết và tự chịu trách nhiệm, có chơi có chịu, đâu phải thời buổi nào mà còn chuyện bắt đền. Một mình giữa những cô học trò mơn mởn ấy, không động lòng mới là chuyện lạ! Đâu phải anh chủ động dụ dỗ, toàn là các em tranh giành được anh chiếu cố đấy thôi!

Ai “du”ai?

Lúc vui miệng, anh kể, cũng không dám lại gần những em dạn dĩ, khôn ngoan quá, những mời gọi lộ liễu. “Mấy cô bé ngây thơ trong trẻo nhà quê vậy mà hay hay là! Mình chỉ cần tỏ ra quan tâm, nâng đỡ, trò chuyện dịu dàng, là các cô ấy "rung rinh" rồi. Dặn cuối tuần đừng nhắn tin, gọi điện, là cứ yên tâm, các em ấy không bao giờ làm phiền. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì “hậu thiên đường” cũng dễ dàng giải quyết, không ăn vạ làm dữ bao giờ. Chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong, dẫn đi ăn uống, cà phê mấy bận, sắm cho em đôi ba bộ áo quần, một chiếc điện thoại rẻ tiền… Đầu tư nhiêu đó để sở hữu một cô gái trẻ, tính ra cũng là quá hời cho cả hai bên rồi. Bởi các cô ấy có mất gì đâu cơ chứ!”, anh “phản biện” như vậy mỗi khi tôi chê trách cách sống tùy tiện. Anh chỉ thừa nhận mình có tính xấu là hay chán. Hễ “xong việc” là tự dưng anh thấy mấy cô em ấy giảm đi sức hấp dẫn, nên buông tay, tìm một bạn khác hợp ý hơn…

Tôi nghe những bộc bạch của anh mà sợ, chỉ biết khuyên anh không nên sa đà vô những cuộc “săn người” kiểu ấy. Nhưng anh cười ha hả, bảo rằng tôi cổ hủ quá, nay mọi thứ đều thoáng, mình không dụ, cũng có kẻ khác “thịt” mất, phí của trời… Chẳng biết trong mấy năm ấy, anh đã “tốn bao nhiêu gái của thiên hạ” (chữ mà anh dùng). Chỉ biết vợ anh nhiều lần khóc lên khóc xuống khi thấy chồng đi ngang về tắt, nhìn thấy rõ ràng những dấu hiệu ăn vụng của chồng mà chẳng thể làm rùm beng lên. Phần vì muốn giữ thể diện cho chồng, phần kinh tế gia đình lại phụ thuộc nhiều vào anh, nên chị đành phải ngậm bồ hòn, không biết làm sao để chồng bớt thói trăng hoa.

“Tai nạn” của anh bắt nguồn từ nguyên nhân tương tự. Con bé nõn nà, da trắng mắt to, nụ cười má lúm xinh đáo để. Nó làm anh xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt. Người thế này, nếu để nó quen với mấy thằng oắt con dở người, thì đúng là phí đời. Cô bé cũng kiêu kỳ ra phết, anh phải “cưa” nhiều lần mới đổ. Tán nó, nó thách: “Anh - thầy làm sao mà tán nổi em”, làm anh càng thêm hứng thú, quyết “chiếm” cho bằng được. Nghe anh hào hứng bàn kế hoạch “đánh đấm”, tôi cứ thấy chờn chợn, cản anh chẳng được. Đi đêm lắm, sợ rằng…

Dùng dằng mãi, cuối cùng em gái cũng xiêu, anh đã có thể ôm ấp, đụng chạm, dỗ dành. Chuyện chưa tới đâu, mà hình ảnh cộng với ghi âm những đoạn nhạy cảm ấy đã được chuyển tới vợ anh, bay đến tận từng người nơi anh đang làm việc. Cả trường xôn xao. Người không rõ thì thương anh bị “lừa vô tròng”, xui rủi. Kẻ biết chuyện thì cười mai mỉa bảo đúng là ông trời có mắt, đâu thể vay hoài mà chẳng trả…

Lần này, mặc anh cầu xin, vợ anh vẫn cương quyết đơn phương ly hôn. Tòa án đã gửi giấy mời. Hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn buông một câu già trước tuổi: “Ba làm tụi con xấu hổ. Con gái nhờ đức cha, ba quên thật sao?”. Anh ngậm ngùi nghĩ tới chuyện kiếm việc gì khác làm sau khi giải quyết xong vụ bê bối này. Mặt mũi nào mà đi dạy tiếp nữa. Nhưng anh chết điếng nhất là khi nghe người tình hụt bé bỏng ngọt ngào hỏi rằng, “Anh - thầy nhớ chị A. khóa 19 không? Chị ấy là chị họ của em đấy…”. Rồi cô bé cười. Vẫn nụ cười má lúm đã bao lần làm anh - thầy điêu đứng.

VŨ ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI