Xả súng tại trường học ở Mỹ làm ít nhất 2 trẻ thiệt mạng

28/08/2025 - 07:22

PNO - Các lãnh đạo chính trị và phụ huynh trên khắp nước Mỹ bày tỏ sự bàng hoàng sau vụ xả súng tại một trường học Công giáo ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, giữa lúc các em học sinh đang tham dự thánh lễ.

Người lớn và trẻ em rời khỏi hiện trường khi cảnh sát ứng phó với vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), vào ngày 27/8/2025 - Ảnh: Craig Lassig/EPA
Người lớn và trẻ em rời khỏi hiện trường khi cảnh sát ứng phó với vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), vào ngày 27/8/2025 - Ảnh: Craig Lassig/EPA

Tội ác chấn động

Vụ xả súng xảy ra vào sáng ngày 27/8 (giờ địa phương) tại trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, giữa lúc các em học sinh đang tham dự thánh lễ đầu tiên của năm học mới.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 em học sinh, 8 tuổi và 10 tuổi, thiệt mạng trên băng ghế nhà thờ. Ngoài ra, 17 người khác cũng bị thương, trong đó có 14 trẻ em. Hung thủ được cho là đã chết.

Ngay sau khi thông tin được công bố, các nhà lãnh đạo chính trị đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ. Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz - viết trên mạng xã hội: "Tôi cầu nguyện cho các em học sinh và giáo viên. Tuần học đầu tiên đã bị hủy hoại bởi hành động bạo lực kinh hoàng này".

Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey - kêu gọi các chính trị gia hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Ông phát biểu trong cuộc họp báo: "Mỗi người trong chúng ta cần phải dang tay ôm lấy những gia đình này, cho họ tất cả những gì chúng ta có thể. Họ là những gia đình ở Minneapolis, là những gia đình người Mỹ, và nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng là vô cùng lớn".

Ông nhấn mạnh: "Đừng chỉ nói rằng đây là lúc để cầu nguyện. Những đứa trẻ này đã thực sự cầu nguyện. Đây là tuần học đầu tiên của chúng. Chúng đang ở trong nhà thờ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng: "Tôi đã được thông báo đầy đủ về vụ xả súng bi thảm ở Minneapolis, Minnesota. FBI đã nhanh chóng phản ứng và họ đang có mặt tại hiện trường. Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người có liên quan!".

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’ Hara (giữa) và thị trưởng Jacob Frey (phải) phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ xả súng - Ảnh: Craig Lassig/EPA
Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’ Hara (giữa) và thị trưởng Jacob Frey (phải) phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ xả súng - Ảnh: Craig Lassig/EPA

Tiếng súng xé tan sự yên bình của cộng đồng

Ông Bill Bienemann - một người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc và là giáo dân lâu năm của nhà thờ Annunciation - chia sẻ rằng, ông đã nghe thấy hàng chục tiếng súng, có lẽ tới 50 phát, kéo dài trong khoảng 4 phút. Ông kể: "Tôi đã rất sốc. Tôi trấn an rằng đó không thể nào là tiếng súng. Quá nhiều âm thanh vang lên mà không hề ngắt quãng".

Con gái ông - Alexandra Bienemann - từng là cựu học sinh của trường. Khi biết tin về vụ xả súng, cô đã run rẩy và bật khóc, đến mức cấp trên phải khuyên cô nên nghỉ làm.

Alexandra nói: "Nghĩ đến viễn cảnh những người tôi quen biết có thể bị thương hoặc thiệt mạng, tôi thấy đau lòng và buồn nôn. Vụ việc khiến tôi cảm thấy không còn an toàn trong cộng đồng mà tôi đã gắn bó bấy lâu nay”.

Vụ xả súng này đánh dấu vụ án chết người thứ tư chỉ trong 24 giờ tại Minneapolis. Trong khoảng thời gian này, 3 người đã bị bắn chết trong 3 vụ nổ súng riêng biệt.

Mặc dù các vụ việc không có liên kết, cảnh sát nhận định: "Mức độ bạo lực súng đạn trong thành phố là vô cùng đáng lo ngại. Tổng cộng, đã có 8 người bị thương và 3 người thiệt mạng trong 3 vụ xả súng liên tiếp".

Theo phân tích của kênh CNN, tính đến ngày 25/7/2025, đã có 33 vụ xả súng tại trường học trên khắp nước Mỹ vào năm 2025. Trong đó, 14 vụ xảy ra ở các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12, và 19 vụ tại các khuôn viên đại học, khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 41 người khác bị thương.

Cựu nghị sĩ Gabrielle Giffords - người từng bị bắn vào đầu tại một sự kiện năm 2011 - đau lòng đặt câu hỏi: "Khi nào thì đủ?". Bà nói thêm: "Tôi đau lòng khi thêm một cộng đồng nữa bị ảnh hưởng bởi một vụ xả súng hàng loạt. Đáng lẽ ra, đây không phải là thực tế mà bất cứ ai phải trải qua".

Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng địa phương Brian O'Hara cho biết: "Đây là một hành động bạo lực có chủ đích nhằm vào những đứa trẻ vô tội và những người đang cầu nguyện. Sự tàn nhẫn và hèn nhát khi nổ súng vào một nhà thờ đầy ắp trẻ em là điều hoàn toàn không thể thấu hiểu".

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI