Vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cha

22/11/2025 - 17:30

PNO - Cha thấy mình không cần phải tìm đâu xa để định nghĩa hạnh phúc. Chỉ cần sáng dậy nghe tiếng con cười, tối về thấy con ngủ yên trong vòng tay mẹ. Chỉ mong con lớn lên bình an, mạnh khỏe và biết yêu thương.

Sam của cha là “vận động viên leo núi” từ khi còn chưa lọt lòng bởi lúc mang thai con, mẹ đâu hay biết. Mẹ vẫn đi cáp treo rồi leo 600 bậc lên đỉnh Fansipan dù hôm ấy mưa mù trời. Vậy là chuyến đi Sa Pa đầu tiên trong đời, con đã cùng cha mẹ thực hiện từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Hồi ấy, con vẫn chưa có tên. Cha còn nhớ như in buổi tối mẹ có dấu hiệu sinh, bà nội vội vàng soạn một giỏ đồ rồi cùng cha đưa mẹ vào bệnh viện phụ sản...

May mà tối đó mẹ trở dạ, để con của cha cất tiếng khóc chào đời đúng chín tháng mười ngày. Trong lúc chờ, cha ngồi ngoài, tra Google tìm tên cho con. Bao nhiêu là tên hay, tên đẹp. Lựa tới lựa lui, cha chọn được tên Hà Linh, nghe trong và lanh lảnh.

Mẹ ở trong phòng sinh còn cha cứ thấp thỏm bên ngoài, đi ra đi vào chẳng yên. Mỗi tiếng động nhỏ vang lên từ phía cánh cửa kia đều khiến tim cha đập thình thịch. Hơn 4g sáng, con cất tiếng khóc đầu tiên. Cha nhớ mãi giây phút ấy, lần đầu tiên được ẵm con trên tay. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng. Lạ vì không thể tin nổi em bé đỏ hỏn, nhỏ xíu này lại có thể khiến cuộc đời cha đổi khác đến vậy. Từ giây phút ấy, cha biết cuộc đời mình đã bước sang trang mới, có con trong đời, có tình yêu thương nhiều hơn bao giờ hết.

Con là đứa cháu đầu tiên nên bao nhiêu yêu thương của ông bà, cha mẹ đều dồn hết cho con. Ông bà cưng cháu lắm. Ngày con đi học mẫu giáo, ông bà xót xa: “Sao lại cho cháu đi học sớm thế?”. Khi ấy con đã hơn 20 tháng nhưng với ông bà, cháu vẫn còn bé bỏng lắm.

Cha mẹ đi làm suốt nên cứ mỗi chiều, ông bà lại ra đón cháu về. Nhìn ông bà cười tươi khi thấy cháu chạy lại ôm, cha mới hiểu tình yêu thương vô điều kiện là như thế. Có lần bà nội bảo: “Có con rồi thì con sẽ biết. Con yêu Sam thế nào thì cha mẹ cũng yêu con như vậy. Ai cũng là con, ai cũng thương hết”. Nghe xong, cha bỗng thấy mũi cay cay.

Niềm vui của cha mẹ khi có con trong đời - Ảnh do tác giả cung cấp
Niềm vui của cha mẹ khi có con trong đời - Ảnh do tác giả cung cấp

Cha mẹ ngày ngày vẫn về nhà ăn cơm cùng ông bà. Nhớ nhất những ngày mưa, cả nhà 3 người trên chiếc xe máy, dưới tấm áo mưa đôi. Quốc lộ nguy hiểm nên cha thường chọn đi vòng qua khu tái định cư, xa hơn một chút mà yên tâm hơn nhiều.

Cha vẫn nhớ một buổi sáng, khi đang chuẩn bị đưa con đi học thì con bảo: “Lạnh quá, cha ơi” dù cha đã tắt quạt. Con trèo lên, ngồi vào lòng cha, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cha. Giây phút ấy, tim cha như tan chảy. Cha thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian trong khoảnh khắc bình dị đó và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình được làm cha của con. Và cha mong cuộc sống này cứ nhẹ nhàng trôi như thế.

Đôi khi, cha thấy mình không cần phải tìm đâu xa để định nghĩa hạnh phúc. Chỉ cần sáng dậy nghe tiếng con cười, tối về thấy con ngủ yên trong vòng tay mẹ. Chỉ mong con lớn lên bình an, mạnh khỏe và biết yêu thương. Với cha mẹ, chỉ vậy thôi đã là hạnh phúc.

Lê Ngọc Sơn

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI