Vợ năn nỉ chồng bán bớt sổ đỏ

30/05/2024 - 20:03

PNO - Một nhà đầu tư có cả chục cuốn sổ đỏ trong tay thú nhận: “Chưa bao giờ tôi nghèo như vậy, trong tài khoản có khi chẳng đủ 100 ngàn mua gà rán cho 2 con”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Có tiền không, bơm anh một ít”, đó là đoạn tin nhắn anh Minh thường gửi cho bạn bè trong gần 1 năm qua. Những người chơi lâu cùng anh mới hiểu người đàn ông 39 tuổi này đang "gồng lỗ" để chờ ngày sóng bất động sản lên giá.

Anh Minh thú nhận: “Chưa bao giờ tôi nghèo như vậy, trong tài khoản có khi chẳng đủ 100 ngàn mua gà rán cho 2 con”.

Vốn là người kinh doanh tự do, anh Minh đã trải qua nhiều nghề từ buôn bán xe hơi cũ tới hàng vật tư y tế. 6 năm trở lại đây, anh Minh chuyển sang kinh doanh bất động sản. Trúng lớn, anh phất lên nhanh chóng. Anh mua được nhiều lô đất ở Phú Quốc, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Đắk Lắk. Từ tay trắng lập nghiệp, anh có tài sản tới hàng trăm tỉ, cả chục cuốn sổ đỏ lớn nhỏ, chưa kể tiền đầu tư chung với bạn bè.

Trong cơn say về đất cát, anh vay thêm ngân hàng mua thêm ở các địa phương như Vũng Tàu, Đồng Nai… để lướt sóng. Mọi thứ đang trong tính toán "tiền đẻ ra tiền" bỗng dưng... mất sóng. Hơn 1 năm nay, đất đai khắp nơi tuột giá cả, ế ẩm.

Anh Minh phải gồng lãi khoản nợ ở ngân hàng, mỗi tháng anh phải chạy vạy 200 triệu tiền lãi. Sinh hoạt phí cả nhà dựa vào lương từ cơ quan nhà nước của vợ không đủ. Các con đang học trường quốc tế không thể đưa về trường công lập.

Anh cầm cố chiếc xe hơi xịn đang đi được 800 triệu đồng, nhưng chỉ trang trải được một thời gian ngắn, và không có tiền chuộc xe.

Trong khi đó, các mảnh đất ở tỉnh của anh bán không được, cho thuê cũng không xong, cỏ mọc um tùm. Mảnh đất ở Đắk Lắk, cao điểm người ta trả 6 - 7 tỉ đồng anh Minh chưa bán. Đến nay, anh nhớ môi giới rao giúp 4 tỉ đồng cũng không có khách muốn mua.

Anh Minh bàn với vợ kêu gọi bạn bè đầu tư xây khách sạn cho thuê. Thời buổi suy thoái, người có tiền ngại đầu tư, ai cũng né khéo. Người trong gia đình anh đều đã kẹt đất, cả chục cuốn sổ đỏ đã gửi vào ngân hàng. Dự án khách sạn vậy là không thành.

Căn hộ shop-house ở Phú Quốc lúc cao điểm khách trả 25 tỉ đồng, anh Minh không bán và hiện tại được định giá chưa tới 10 tỉ. Người đàn ông này chọn “gồng lỗ”, quyết không bán rẻ.

Nợ vây tứ bề, mỗi sáng ngủ dậy anh Minh đã đầy áp lực vì không kiếm đâu ra tiền lãi trả ngân hàng. Thời gian đầu, anh nhắn tin bằng hữu còn giúp đỡ, nhưng gần đây bạn bè cũng né, hẹn hò uống ly cà phê đôi khi anh còn phải nhờ bạn thanh toán giùm.

Gần 2 năm nay, gia đình 4 người sống trong nợ nần mệt mỏi. Con đòi sắm, đòi ăn món đắt tiền, anh không biết trả lời chúng như thế nào, cuộc sống rơi vào bĩ cực.

Rất nhiều nhà đầu tư có đất trong tay nhưng sống khổ sở vì nợ nần (ảnh minh họa)
Rất nhiều nhà đầu tư có đất trong tay nhưng sống khổ sở vì ngập trong nợ nần (ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia bất động sản, sau các đợt sốt đất ở các điểm nóng như Phú Quốc, Phan Thiết, Bình Phước, Bảo Lộc, Di Linh..., không ít trường hợp người đã vỡ nợ vì lao theo cơn sóng đầu tư sốt đất ảo.

Hai có 2 yếu tố nhầm lẫn khi lướt sóng đất dẫn đến nợ nần, nguy cơ vỡ nợ là người đầu tư lầm giá đất sốt ảo như giá thật, tin vào đà tăng của thị trường. Thứ hai là họ vay nóng lãi suất cao để đầu tư, dùng đòn bẩy tài chính quá đà. Khi thị trường đứng chựng, họ vẫn phải trả lãi suất trong khi tương lai mịt mù.

Vợ anh Minh gần đây rất tích cực nghe đài đọc báo để phân tích thị trường cùng chồng. Chị nói, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư nếu chấp nhận ôm đất, cần chuẩn bị tâm lý phải chờ đợi ít nhất từ 6-12 tháng nữa mới có thể có thanh khoản trở lại. Nếu nền tảng tài chính không thể cầm cự thêm, nên chấp nhận bán bớt một phần. Chị tha thiết mong anh hãy vì vợ con mà bán rẻ một số lô đất, chấp nhận thua lỗ còn hơn chết đói.

Lần này thì anh Minh đành nghe vợ, anh tìm gặp từng người trong nhóm bạn thuyết phục và bàn tính cách cắt lỗ sao cho ít đau xót nhất. Rồi anh nhận ra, không chỉ nhà mình mà nhà khác cũng đang "ngập lụt trong nợ nần", các nhà đầu tư đều đang bị vợ ép bán bớt sổ đỏ...

Lê An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.