Vợ chồng đừng xa nhau quá lâu

07/08/2025 - 20:00

PNO - Những năm đầu khi trời trở giông gió, con ốm đau, chị lại tủi thân vì nhớ chồng nhưng lâu dần, cảm giác nhớ nhung mất dần theo năm tháng xa nhau.

Khi được một người em gái xin lời khuyên: “Có nên chuyển công tác để vợ chồng sống gần nhau không?”, chị trả lời không do dự là “có”. Mặc dù cô ấy chia sẻ công việc hiện tại đang rất ổn, khả năng thăng tiến cao, nếu chuyển đi thì phải làm lại từ đầu.

Chị chỉ cười nói: “Nếu thực sự muốn có một đời sống vợ chồng trọn vẹn thì nhất định đừng xa nhau quá lâu. Tất cả đều có thể làm lại được nhưng tình cảm nguội lạnh sẽ rất khó mà hâm nóng”. Đó là những lời từ đáy lòng của một người phụ nữ đã đi qua những năm tháng dài chờ đợi chồng trở về.

Xa nhau quá lâu làm vợ chồng chị cách biệt về cả lối sống lẫn suy nghĩ. (hình minh hoạ)
Xa nhau quá lâu làm vợ chồng chị cách biệt về cả lối sống lẫn suy nghĩ. (hình minh hoạ)

Anh chị cưới nhau được 2 năm thì anh được điều động biệt phái đi công tác ở vùng cao. Anh chị xa nhau từ đó, mỗi năm anh về phép 2 lần, mỗi lần không quá 10 ngày, rồi anh lại đi biền biệt. Đôi lần, chị bàn với anh xin chuyển việc về gần nhà nhưng lấn cấn đủ thứ.

Anh an ủi chị, chịu khó đi xa một chút nhưng lương cao hơn, đủ để lo cho gia đình mà không cần chị vất vả. Điều anh nói không sai, nhờ thu nhập của chồng đảm bảo, chị không lo nhiều về kinh tế. Chị vốn giỏi vén khéo nên cứ dần dần xây nhà, mua xe, con cái học hành đầy đủ, làm tròn trách nhiệm với đôi bên nội ngoại.

Những năm đầu khi trời trở giông gió, con ốm đau, chị lại tủi thân vì nhớ chồng. Nhưng lâu dần, tự mình gồng gánh tất cả, cảm giác nhớ nhung mất dần theo năm tháng. Tâm trạng háo hức chờ đợi mong ngóng những lần về phép của anh cứ nhạt nhoà dần.

Bởi khi anh về có được trọn vẹn thời gian bên mẹ con chị đâu, anh còn phải tranh thủ giải quyết công việc, đi thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè. Dần đà việc anh về hay không trở nên không quan trọng nữa, chị có những niềm vui riêng của mình.

Khi anh được chuyển công tác về gần nhà sau 17 năm, chị không có cảm giác vui dù trong lòng vẫn nôn nao hy vọng. Nhưng chỉ sau vài tuần có chồng kề cạnh, chị lại thấy cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt.

Những bữa cơm không còn đơn giản, con thích ăn gì tự nấu còn mẹ cứ củ khoai, quả trứng để giảm cân là qua bữa. Chị thấy mệt mỏi khi ngày 3 bữa tươm tất cơm nhà đủ các món. Chị cũng phải tạm nghỉ các lớp yoga, thể dục vì không thể tối nào cũng vắng nhà.

Bao năm qua, một mình nằm trên chiếc giường rộng chị ngủ ngon lành nhưng chồng về, chị bị mất ngủ. Chẳng biết từ bao giờ, anh có thói quen mở điện thoại xem phim nhiều tập rồi cứ để vậy không tắt. Lúc đầu, chị tưởng chồng quên nên tắt hộ, nhưng lập tức anh thức dậy rồi cáu có.

Anh nói: “Để vậy có tiếng nói mới dễ ngủ, ngủ một mình buồn nên anh nghe thế quen rồi”. Nghe lời chồng giải thích, chị chẳng biết nói sao, trong lòng vừa thương vừa giận. Chị sợ chồng buồn nên không dám ngủ riêng, chỉ biết úp mặt vào gối trằn trọc cả đêm khi anh đã say giấc.

Vợ chồng gần nhau, chị mới để ý ngoại hình chồng rồi trong lòng có chút thất vọng. Anh đã đánh mất vóc dáng rắn chắc ngày xưa, giờ thì bụng phệ, tóc lấm tấm điểm bạc. Chị rủ anh đi bộ thể dục, anh than mệt, sau giờ làm chỉ thích nằm ườn ra lướt điện thoại. Chẳng bù cho chị, nhờ chăm chỉ tập luyện nên vẫn giữ được vóc dáng làn da thời con gái.

Chị mất ngủ triền miên vì thói quen mới của chồng. (hình minh hoạ)
Chị mất ngủ triền miên vì thói quen mới của chồng (hình minh hoạ)

Chị cảm giác 2 vợ chồng ngày càng xa cách về cả lối sống và cách suy nghĩ. Nói chuyện với nhau một lúc đã thấy bất đồng quan điểm, thi thoảng lại tranh luận cãi vã. Dường như thời gian xa nhau quá lâu đã làm 2 người mất kết nối khi những tin nhắn cuộc gọi ngắn ngủ chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, con cái.

Dù vậy chị còn thấy may mắn vì vợ chồng vẫn giữ được sự thuỷ chung, không thay lòng đổi dạ. Có lẽ mất một thời gian dài nữa, anh chị mới vun đắp lại được tình cảm vợ chồng hao mòn theo năm tháng xa nhau. Từ chuyện của mình, chị vẫn khuyên các em gái mới lập gia đình: vợ chồng xa nhau vừa đủ để thấy nhớ, chứ đừng cách xa quá lâu.

Yên Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI