Tương kính như tân đâu phải là khách sáo hay thảo mai

05/10/2025 - 17:30

PNO - Bàn tay trao đi hoa hồng, sẽ luôn phảng phất mùi hương. Hôn nhân sẽ bị bào mòn nếu người trong cuộc không xây đắp, trân trọng tổ ấm. Vợ chồng tương kính như tân đâu phải là khách sáo hay thảo mai.

Hình minh họa
Chúng ta lịch thiệp xởi lởi với người ngoài, vậy với bạn đời bên cạnh, tại sao lại không! (Hình minh họa)

“Mẹ mời mấy ba con ăn sáng nha!”, tiếng mời dịu dàng, ấm áp có phần hơi lạc lõng trong quán ăn sáng nhỏ hẹp khiến tôi ngạc nhiên. Tò mò, tôi quay người nhìn. Đó là một người phụ nữ trẻ cùng chồng và 2 đứa con tuổi mẫu giáo. 2 đứa trẻ ríu ran mời lại ba mẹ. Anh chồng trìu mến đẩy chén muỗng về phía vợ. Cảnh ấy thật đơn giản mà sao ấm lòng.

Gia đình tôi người Bắc, có tục lệ bao đời nay là mời nhau trước bữa ăn. Nhưng lâu rồi cả nhà tôi ngồi xuống mâm, chỉ buông một câu lấy lệ: "Cả nhà ăn cơm!", vậy thôi là ăn. Có nhiều gia đình quê tôi bây giờ cũng không còn mời cơm nhau, cũng không quá quan trọng, vì chúng ta vẫn nghĩ rằng sống với nhau cần là ở tấm lòng, câu nệ gì để tự nhiên thấy mối quan hệ trở nên khách sáo

Thời tôi còn nhỏ thì khác, nhà nào cũng vậy, tới bữa là ríu ran tiếng mẹ mời ba, các con mời ba mẹ. Lời chào cao hơn mâm cỗ, tự nhiên những đứa trẻ chúng tôi thấy điều hay mà học theo, bữa ăn có thể đơn giản nhưng luôn toát lên nền nếp, gia phong.

Từ chuyện mời ăn, tôi nghĩ rộng ra, cũng không phải tự nhiên mà các cụ dạy: vợ chồng tương kính như tân. Vợ tôn trọng chồng, chồng trân trọng gia đình, những đứa con sẽ nhìn đó mà học theo. Chúng ta luôn cười nói xởi lởi, đối đáp với khách chân tình tôn trọng, thì người sống bên cạnh ta sao lại không!

Tự nhiên tôi nhớ đến Huy, cậu đồng nghiệp vừa ly hôn. Họ có những mâu thuẫn không thể hóa giải, bước cuối cùng giải quyết ở tòa án là bất đắc dĩ. Đấy là sự giải thoát nhưng cũng là một sự thất bại của hôn nhân.

Vợ Huy có một thói quen luôn bóc phốt, kể xấu chồng với bạn bè, đồng nghiệp. Nào là lười, ở dơ, đi làm về vớ vứt mỗi nơi một chiếc. Đã vậy còn không làm ra tiền. Cái mà vợ Huy nói “không làm ra tiền”, thực ra là thu nhập của Huy kém vợ một chút thôi chứ đâu phải Huy bất tài vô dụng đến thế. Khổ nỗi, mỗi kỳ lấy lương, vợ Huy thu sạch.

Mỗi ngày cô ấy dằn túi cho chồng một trăm ngàn đồng cho việc xăng xe. Đàn ông có tiền trong túi sinh hư - đó là lí lẽ của cô ấy. Lý lẽ và cách cư xử của vợ luôn khiến Huy xấu hổ. Huy muốn vợ chồng đóng cửa bảo nhau, còn cô ấy sẵn sàng kể lể tật xấu của chồng ở mọi nơi. "Đàn ông cũng cần sĩ diện chứ", Huy nói với tôi cùng ánh mắt buồn buồn.

Khi người vợ đã không dành cho chồng một sự tôn trọng tối thiểu thì cuộc hôn nhân làm sao có thể yên ấm? Muốn nhận được hãy trao đi, điều chỉnh mình trước. Bàn tay trao hoa hồng sẽ luôn phảng phất mùi thơm.

Gia đình nhỏ của anh trai tôi thì ngược lại. Anh tôi hiền lành, chất phác, chỉ là một công chức bình thường, lương thấp. Chị dâu tôi nhanh nhẹn, sắc sảo trong kinh doanh. Thu nhập của chị hơn anh khá nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ tôi thấy chị tỏ thái độ coi thường chồng.

Trước mặt gia đình, bạn bè chị luôn một điều anh, hai điều anh. Mọi vấn đề to nhỏ, chị đều cười hiền: “Để mình hỏi ông xã”. Chị cũng thường xuyên khẳng định: “Không có ổng trợ giúp hậu trường, đâu có mình ngày hôm nay”.

Hai đứa con của anh chị nhìn mẹ kính trọng ba nên cũng một điều hỏi ba, hai điều để con phụ ba. Cha mẹ tôi (là cha mẹ chồng của chị) rất “nể” cách sống của con dâu, luôn luôn nhắc chúng tôi nhìn chị mà học cách trân trọng chồng. "Đàn bà ra ngoài cứ xơi xơi nói xấu chồng chỉ làm trò cười cho thiên hạ”, mẹ tôi dặn con gái như vậy.

Tôn trọng, yêu thương thì lúc mối quan hệ vợ chồng không được như mới, thì ít nhất cũng “bình ổn”. Câu mời trước bữa ăn của người vợ trẻ trong quán khiến tôi giật mình nghĩ lại bản thân. Thời gian sẽ làm cũ đi nhiều thứ, hôn nhân cũng bị bào mòn nếu người trong cuộc không xây đắp, trân trọng tổ ấm hiện tại của mình.

Vợ chồng tương kính như tân đâu phải là khách sáo hay thảo mai. Ta lịch thiệp người ngoài, vui vẻ nhẹ nhàng trong những mối quan hệ xã giao, sao lại không làm thế với người bạn đời!

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI