Trao giải Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi” đợt 3 tại Trường Tiểu học Lomonoxop

09/03/2026 - 12:02

PNO - Sáng 9/3, tại Trường Tiểu học Lomonoxop, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức trao giải đợt 3 Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi”, ghi nhận những phần thi ấn tượng của học sinh với các câu chuyện được kể lại từ những cuốn sách yêu thích.

Báo Phụ nữ TP.HCM trao giải đợt 3 Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi” tại trường tiểu học Lomonoxop (Hà Nội).
Báo Phụ nữ TPHCM trao giải đợt 3 Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi” tại trường tiểu học Lomonoxop (Hà Nội).

Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho em Nguyễn Hà Chi, lớp 2A8 với tác phẩm Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính. Nguyễn Ngọc Minh Châu, lớp 2A7, đạt giải Ba với tác phẩm Những chuyến phiêu lưu qua thư của Felix. Trần Minh Anh, lớp 4A1, nhận giải Khuyến khích với câu chuyện Totto-chan bên cửa sổ.

Chia sẻ sau cuộc thi, em Nguyễn Hà Chi cho biết sân chơi này giúp em tự tin hơn khi đứng trước nhiều người. Em yêu thích đọc sách từ khi còn học mầm non, đặc biệt là các tác phẩm văn học thiếu nhi nước ngoài. Theo Hà Chi, thói quen đọc sách của em còn được nuôi dưỡng thông qua các hoạt động đọc sách tại trường như 10 phút đọc đầu giờ mỗi sáng hay các tiết học tại thư viện với kho sách phong phú.

Trong khi đó, em Trần Minh Anh cho biết gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu đọc sách của em. Minh Anh thường đọc sách cùng em trai và sau mỗi cuốn sách hay, cả nhà lại cùng trao đổi, chia sẻ cảm nhận. “Nhờ vậy việc đọc sách trở nên thú vị hơn và giúp em hiểu thêm nhiều điều từ những câu chuyện mình đã đọc” - Minh Anh nói.

Còn với Nguyễn Ngọc Minh Châu, cuốn sách về chú thỏ Felix đã mở ra cho em nhiều tưởng tượng thú vị. Qua những bức thư kể lại hành trình phiêu lưu của Felix khắp thế giới, Minh Châu cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới và ước mơ một ngày được đến những vùng đất xa xôi, trong đó có Bắc Cực. Theo em, sách giống như một người bạn giúp mở ra nhiều kiến thức mới mỗi ngày.

Phụ huynh của 3 học sinh đạt giải chia sẻ về niềm yêu thích đọc sách của các em.
Phụ huynh của 3 học sinh đạt giải chia sẻ về niềm yêu thích đọc sách của các em

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM, bà Lê Thị Thu Huyền - Phó Trưởng Văn phòng đại diện - đã chúc mừng các học sinh đạt giải và gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo cùng phụ huynh đã đồng hành, tạo điều kiện để các em tham gia sân chơi bổ ích này. Báo Phụ nữ TPHCM cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của nhà trường và gia đình trong việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho học sinh.

Cuộc thi đã truyền cảm hứng đọc sách đến với các em nhỏ.
Cuộc thi đã truyền cảm hứng đọc sách đến với các em nhỏ.

Cuộc thi “Kể chuyện sách thiếu nhi” với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ yêu thích đọc sách; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng đọc sách đến bạn bè cùng trang lứa.

Trong khuôn khổ lễ trao giải đợt 3, Báo Phụ nữ TPHCM cũng tiếp tục phát động mùa 2 của Cuộc thi “Kể chuyện sách thiếu nhi”, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2026. Chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một sân chơi ý nghĩa, nơi các em nhỏ có thể chia sẻ niềm yêu thích đọc sách và lan tỏa những câu chuyện đẹp từ trang sách.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI