Tổng thống Trump không mặc áo chống đạn vì sợ trông ‘béo’

01/05/2026 - 16:22

PNO - Dù vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát chấn động, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên quyết từ chối mặc áo chống đạn chỉ vì nỗi lo bản thân sẽ trông béo hơn.

Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng trong khi trả lời câu hỏi từ giới truyền thông - Ảnh: Shutterstock
Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng trong khi trả lời câu hỏi từ giới truyền thông - Ảnh: Shutterstock

Giữa một khoảnh khắc vừa hài hước vừa gây kinh ngạc tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thắn chia sẻ lý do ông không mặn mà với việc mặc áo bảo hộ sau âm mưu ám sát hụt tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Khi được hỏi về việc tăng cường các biện pháp an ninh cá nhân, ông hóm hỉnh cho biết bản thân không chắc có thể chịu đựng được việc trông mình như tăng thêm gần 10kg nếu khoác lên người chiếc áo chống đạn cồng kềnh.

Lời nói đùa này vang lên trong bối cảnh những chi tiết về nghi phạm Cole Thomas Allen vừa được công bố khiến công chúng không khỏi lo lắng. Tên này đã bị chặn lại khi đang cố gắng tiếp cận phòng tiệc với một kho vũ khí đáng sợ gồm súng săn, súng ngắn, dao găm và nhiều dụng cụ nguy hiểm khác.

Trong khi đó, ngay cả khi đối mặt với hiểm nguy cận kề, có vẻ như sự tự tin về hình thể và phong cách cá nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của người đứng đầu Nhà Trắng.

Sự ám ảnh về vẻ bề ngoài không chỉ dừng lại ở cá nhân ông Trump mà dường như đã trở thành một "văn hóa" trong nội các của ông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly từng nhận định rằng các thành viên trong chính quyền hiện tại giống như bước ra từ một buổi tuyển chọn diễn viên chuyên nghiệp. Từ những bộ áo vest chỉn chu theo phong cách thập niên 80 đến những chiếc cà vạt đỏ rực rỡ, tất cả đều phải tuân theo một quy chuẩn thẩm mỹ khắt khe của Tổng thống.

Cơn sốt chăm chút diện mạo này lan tỏa đến mọi vị trí chủ chốt. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gây xôn xao khi được cho là đã hạn chế phóng viên chụp ảnh vì lo ngại những góc máy không đẹp.

Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance cũng từng phản ứng gay gắt với những tấm hình mà họ cho là đã bị chỉnh sửa để làm xấu đi hình ảnh cá nhân.

Thậm chí, ông Trump còn sẵn sàng tặng những đôi giày tây đắt giá cho cấp dưới để đảm bảo họ có vẻ ngoài hoàn hảo nhất khi xuất hiện cạnh mình.

Nhiều người đàn ông trong chính quyền của Tổng thống Trump đã tạo dựng cho mình một phong cách đặc trưng - Ảnh: Doug Mills/The New York Times
Nhiều người đàn ông trong chính quyền của Tổng thống Trump đã tạo dựng cho mình một phong cách đặc trưng - Ảnh: Doug Mills/The New York Times

Bà Maryam Kouchaki, giáo sư về quản lý và tổ chức tại Đại học Northwestern (Mỹ), nhận định rằng việc đề cao quá mức vẻ nam tính và sự thống trị về ngoại hình thực chất lại phản ánh một tâm thế khá mong manh.

Những thuật ngữ như "looksmaxxing" (tối đa hóa vẻ ngoài) hay "mogging" (lấn lướt người khác bằng ngoại hình) đang len lỏi vào chính trường, nơi mà sự kém hấp dẫn hay khiếm khuyết về thể hình thường bị đánh đồng với sự yếu đuối và thất bại.

Dù luôn ca ngợi những người có cơ bắp cuồn cuộn hay vẻ ngoài như người mẫu, bản thân ông Trump cũng không tránh khỏi những nỗi lo thường trực về sự lão hóa, đặc biệt là nguy cơ rụng tóc hay những bức ảnh để lộ khuyết điểm.

Điều này tạo nên một áp lực vô hình khiến các chính trị gia nam giờ đây cũng phải tất bật "chạy đua" nhan sắc không kém gì phái đẹp, bởi trong chính trường Mỹ hiện tại, một ngoại hình đẹp chính là tấm vé bảo chứng cho quyền lực.

Linh La (theo The Sun, The New York Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI