Dấu ấn đặc biệt trong sinh nhật ông Trump: Biến Nhà Trắng trở thành võ đài

15/06/2026 - 19:41

PNO - Tối ngày 14/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 bằng một sự kiện đặc biệt chưa từng có tiền lệ: đưa giải đấu võ thuật tổng hợp UFC vào khuôn viên Nhà Trắng, biến Bãi cỏ phía Nam thành một đấu trường ngoài trời với hàng ngàn khán giả tham dự.

Ông Trump ngồi dưới hàng ghế khán giả xem thi đấu
Ông Trump ngồi dưới hàng ghế xem các võ sĩ thi đấu.

Sự kiện mang tên “UFC Freedom 250” được xem là một phần trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Đây cũng là lần đầu tiên một chương trình võ thuật đối kháng quy mô lớn được tổ chức ngay tại trung tâm quyền lực của nước Mỹ.

Tâm điểm của buổi tối là trận tranh đai hạng nhẹ giữa võ sĩ Mỹ Justin Gaethje và Ilia Topuria. Sau những diễn biến căng thẳng, Gaethje được tuyên bố chiến thắng khi đối thủ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.

Ngay sau trận đấu, ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước vào lồng thi đấu để chúc mừng nhà vô địch. Gaethje cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới vị tổng thống Mỹ trước sự cổ vũ của đám đông.

Khi được hỏi về cảm nhận sau sự kiện, ông Trump cho biết đêm UFC tại Nhà Trắng “vượt xa mọi điều có thể tưởng tượng”. Trên mạng xã hội Truth Social, ông ca ngợi chương trình là một thành công lớn, đồng thời dành lời khen cho Chủ tịch UFC Dana White và các võ sĩ tham dự.

Trong suốt buổi tối, ông Trump xuất hiện cùng Dana White, người có mối quan hệ thân thiết với ông trong nhiều năm. Hai người đứng trên ban công Truman để nghe quốc ca Mỹ trước khi chứng kiến màn bay biểu diễn của 12 máy bay quân sự.

Đấu trường được dựng cho sự kiện có quy mô đặc biệt lớn, cao hơn cả tòa Nhà Trắng theo mô tả của ban tổ chức. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa hoành tráng kéo dài nhiều phút.

Ngoài các trận đấu, sự kiện còn thu hút sự chú ý bởi sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh. Phó tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cùng một số lãnh đạo truyền thông và doanh nghiệp lớn đều xuất hiện tại khu vực khán đài.

Tuy nhiên, việc đưa UFC vào Nhà Trắng cũng làm dấy lên những tranh luận. Một số ý kiến cho rằng sự kiện thể hiện nỗ lực kết nối với nhóm cử tri trẻ yêu thích thể thao đối kháng và văn hóa đại chúng. Trong khi đó, những người chỉ trích đặt câu hỏi liệu một chương trình mang tính giải trí và thương mại cao có phù hợp với hình ảnh truyền thống của Nhà Trắng hay không.

Tranh cãi càng gia tăng khi một số võ sĩ có những phát biểu gây chú ý sau trận đấu, trong đó có những bình luận nhắm vào các nhân vật chính trị. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu tài trợ và đối tác phát sóng cũng khiến một số nhà quan sát bày tỏ lo ngại về mức độ thương mại hóa của chương trình.

Dù vậy, nhiều người tham dự lại xem đây là một sự kiện mang tính biểu tượng. Nyles Rife, một huấn luyện viên thể thao đến từ bang Virginia, cho rằng tổng thống có quyền lựa chọn cách tổ chức sinh nhật của mình. Trong khi đó, cựu binh Thủy quân lục chiến Mark Toone nhận định đêm UFC phản ánh một phần văn hóa đại chúng đương đại của nước Mỹ.

Nhà Trắng cho biết toàn bộ chi phí tổ chức, ước tính khoảng 60 triệu USD, do UFC chi trả.

Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh ông Trump vừa bước sang tuổi 80 và những câu hỏi về sức khỏe của ông tiếp tục được công chúng quan tâm. Dù Nhà Trắng khẳng định tổng thống vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc, tuổi tác của ông vẫn là chủ đề được truyền thông và giới quan sát thường xuyên nhắc tới.

Bất chấp những tranh luận, đêm UFC tại Nhà Trắng đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong nhiệm kỳ của ông Trump, đồng thời mở ra cuộc thảo luận mới về cách các nhà lãnh đạo hiện đại sử dụng những sự kiện văn hóa đại chúng để truyền tải hình ảnh và thông điệp chính trị.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI