Cha mẹ mệt mỏi vì những đứa con tầm gửi

05/04/2026 - 06:00

PNO - Những đứa con ‘già đầu’ vẫn tìm đủ cách để sống bám vào cha mẹ. Kinh tế biến động, thất nghiệp tràn lan là cái cớ để họ sống đời tầm gửi.

Nhiều bậc cha mẹ chỉ mong được “già cậy con”. Nhưng thực tế có một bộ phận không nhỏ con cái đã trưởng thành, thậm chí lập gia đình nhưng vẫn an phận “ký sinh”, “tầm gửi” lâu dài với cha mẹ mình.

Những thanh niên tầm gửi

Trong những người bạn của tôi, Sơn là đứa “sướng không ai bằng”. Hỏi ra mới biết, đến giờ này, trong khi chúng tôi bạc mặt ra kiếm từng đồng để lo cho con cái và phụng dưỡng cha mẹ già, Sơn vẫn là đứa được ba mẹ nuôi cơm, phát tiền cho từng ly cà phê, tài trợ từng chuyến đi du lịch, thậm chí chị gái còn phải bỏ tiền mua máy tập thể dục cho Sơn. Chưa hết, Sơn còn dụ được cô bồ chắt chiu tiền ăn để đưa cho cậu đi “bao lô” mỗi ngày. Dĩ nhiên là số tiền này trôi sông trôi biển, bởi có bao giờ cậu trúng được con nào.

Ba mẹ Sơn rất buồn lòng khi ai đó nhắc về thằng con trai quý tử. 2 ông bà chỉ có 2 đứa con, cô chị giỏi giang bao nhiêu thì Sơn... dở người dở ngợm bấy nhiêu, như luật bù trừ.

Từ nhỏ Sơn rất ham chơi, bị giáo viên phàn nàn suốt những năm đi học. Và chuyện gì đến cũng đến, Sơn thi rớt đại học. Cậu cũng chẳng màng đến chuyện ôn luyện để thi lại, càng không nghĩ đến việc đi làm nuôi thân. Rời ghế nhà trường, bạn thân của cậu là... mấy con gà đá. Rất nhiều lần cha mẹ phải lên phường đóng tiền bảo lãnh Sơn về tội đá gà, rồi đánh nhau vì cay cú thua độ. Cha mẹ có khuyên bảo, thậm chí dọa tống cổ ra đường, Sơn vẫn trơ trơ, cơm vẫn ngày 2 cữ, không có cơm nhà thì ra đầu ngõ mua thiếu cơm hộp, kêu chủ quán ghi nợ cho ông bà già.
Sơn quen nhiều bạn gái, nhưng chỉ được một thời gian mê đắm vì cái mã đẹp trai thì các cô cũng cao chạy xa bay khi biết rõ về cậu. Cho đến bây giờ, khi cha mẹ đã già yếu với bao thứ bệnh tật vây quanh, Sơn lại quay sang 'bám váy' bà chị gái. Chị gái chưa lập gia đình, lại là người có chức vụ trong công ty, thu nhập cao, có thể nói là 'mỏ vàng' để Sơn khai thác. Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ có những cuộc họp mặt bạn cũ hồi cấp III, nhưng chưa bao giờ Sơn có mặt. Có lẽ cậu ngại và sợ bị bóc mẽ đời sống tầm gửi ê chề của mình. Nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thoát khỏi đời sống ký sinh ấy. Khi được hỏi, cậu chỉ cười nhạt: “Chừng nào bà chị lấy chồng thì mới tính tiếp”.

Những thanh niên trưởng thành vẫn ngày ngày ký sinh vào cha mẹ (ảnh minh họa)
Những thanh niên trưởng thành vẫn ngày ngày 'ký sinh' vào cha mẹ (ảnh minh họa)

Sơn không phải là trường hợp hiếm hoi, người bạn đồng nghiệp cũ của tôi cũng từng than thở rất nhiều về ông anh 'ký sinh' của mình. Anh của bạn đã lập gia đình, nhưng thay vì lo làm ăn, vun vén cho gia đình, vợ con, anh ta chỉ biết chạy về xin tiền cha mẹ và các em. Khi bị phản đối, anh ta lập tức giở bài ăn vạ, la lối, đập phá đồ đạc, rồi dọa bỏ đói 2 đứa con. Không ai nỡ nhìn cháu mình khổ sở, mọi người đành bấm bụng chu cấp trong ấm ức.

Trên mạng xã hội cũng có không ít tâm sự về những thành viên 'ký sinh' trong gia đình. Đây không phải vấn đề cá nhân, riêng lẻ mà nó đã trở thành một vấn nạn xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay kinh tế biến động, thất nghiệp tràn lan lại là cái cớ cho những người này bám víu và đổ lỗi cho sự lười nhác, thích được nuôi hơn là phải nuôi ai đó.

Sự nuông chiều tạo ra kẻ ăn bám

Thực trạng người trưởng thành còn ăn bám cha mẹ già vẫn âm thầm diễn ra từ nhiều năm nay, không chỉ Việt Nam mà ngay cả Nhật Bản, nơi có dân số già - cũng chính là mối quan ngại của giới chức Nhật. Theo thống kê, tại Nhật Bản năm 2019 có 613.000 người lứa tuổi 40 - 64 sống 'ký sinh' vào cha mẹ già trên 90 tuổi. Nhật Bản cũng ghi nhận những trường hợp người già chết đi, con cái không biết cách xử lý như thế nào, cứ để xác tự phân hủy trong ngôi nhà của mình.

Dù cha mẹ đã mất đi, họ cũng vẫn mãi mãi không thể trưởng thành, hoặc không muốn. Thậm chí có người còn tìm cách chết theo cha mẹ, vì không còn biết sống như thế nào với kỹ năng kiếm tiền bằng 0.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng người lớn 'ký sinh' cha mẹ, anh chị em một phần vì họ được nuông chiều từ nhỏ. Sự yêu thương mù quáng, hoặc tư tưởng phân biệt giới tính của cha mẹ đã khiến họ hình thành ý nghĩ mình là nhất, mình phải được bảo bọc, che chở suốt đời. Nếu họ may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, có của ăn của để, ý nghĩ này càng phình to hơn. Họ không bao giờ mảy may nghĩ tới việc báo hiếu cha mẹ, và cũng chẳng sợ một mai cha mẹ mất đi, họ sẽ dựa vào đâu để sống.

Cha mẹ nên tập cho con tính tự lập càng sớm càng tốt, chỉ giúp đỡ trong những trường hợp cần thiết, cấp bách. Ngày xưa có những bậc cha mẹ dạy con rất hay. Họ “cho con kiến thức, không cho con tiền bạc”. Với nhiều người, cách này có thể khắc nghiệt nhưng nhờ vậy những đứa con mới trưởng thành đúng nghĩa.

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI