Dấu ấn của truyện tranh Việt tại Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ 2 năm 2025

04/04/2026 - 21:16

PNO - Sáng ngày 4/4, Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai (2025) trong khuôn khổ Liên hoan Truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất tại TPHCM đã chính thức vinh danh những tài năng xuất sắc nhất.

Sự kiện do Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles phối hợp tổ chức, đánh dấu bước tiến mới trong việc xây dựng cộng đồng sáng tạo và phát triển dòng sách nghệ thuật tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, cuộc thi năm 2025 đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên môn và cộng đồng sáng tạo trẻ. Với 95 bài dự thi hợp lệ gửi về trong nửa đầu năm 2025, sân chơi này khẳng định sức hút bền bỉ và nhu cầu của các họa sĩ Việt trong việc tìm kiếm một không gian bộc lộ cá tính nghệ thuật.

Những tác phẩm xuất sắc đã lộ diện

Để tìm ra những gương mặt tiêu biểu nhất, Hội đồng Giám khảo gồm các họa sĩ uy tín từ Pháp, Bỉ và Việt Nam như Clément Baloup, Emilie Gleason, Dany Henrotin, Tạ Huy Long và Nguyễn Thành Phong đã làm việc công tâm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự đa dạng vượt bậc về chủ đề, từ cổ trang, giả tưởng đến tâm lý xã hội. Đó là minh chứng cho nhiệt huyết và tư duy thẩm mỹ hiện đại của các tác giả ở nhiều lứa tuổi.

Tác phẩm đạt giải nhất là Be Happier của Trương Hoàng Ngọc Anh - bút danh Nhum
Tác phẩm đạt giải nhất là Be Happier của Trương Hoàng Ngọc Anh (Nhum)

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, tác phẩm “Be Happier” của Trương Hoàng Ngọc Anh (bút danh Nhum) đã xuất sắc giành giải Nhất. Phần thưởng dành cho tác giả là một chuyến đi đến Liên hoan truyện tranh Angoulême tại Pháp vào tháng 1/2026. Đây là cơ hội quý báu để họa sĩ Việt Nam trực tiếp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những nhà làm truyện tranh hàng đầu thế giới tại một trong những "thánh địa" của nghệ thuật thứ chín.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh hai giải Nhì thuộc về “Hôm nay là bữa lương thần” (Lê Trung Tiến - bút danh Phan) và “Nhất mộng trường xuân” (Phạm Thị Đào - bút danh Mục Chi). Giải Ba được trao cho “Tôi và chồng tôi” (Nguyễn Thị Thu Hoài - bút danh Monarch) và giải Khuyến khích thuộc về “Lụa” (Nguyễn Phát Tài - bút danh Arvil Trente). Những thành tích này phản ánh sự trưởng thành về cả kỹ thuật lẫn nội dung của đội ngũ họa sĩ truyện tranh nội địa.

Nhất mộng trường xuân mang màu sắc cổ trang, lãng mạn kết hợp yếu tố giả tưởng
Nhất mộng trường xuân mang màu sắc cổ trang, lãng mạn kết hợp yếu tố giả tưởng

Đa dạng phong cách kể chuyện

Điểm đặc biệt của lễ trao giải lần này là sự ra mắt chính thức của bộ tác phẩm đoạt giải do NXB Kim Đồng ấn hành. Đây là cầu nối đưa những ý tưởng sáng tạo từ bản thảo đến tận tay độc giả, khẳng định cam kết đồng hành cùng các tác giả trẻ trong việc chuyên nghiệp hóa con đường sáng tác. Mỗi tác phẩm mang đến một phong cách kể chuyện riêng biệt, tạo nên diện mạo phong phú cho truyện tranh Việt đương đại.

Nếu “Be Happier” gây ấn tượng bởi cấu trúc in song ngữ Việt - Pháp đảo ngược độc đáo, kể về sự thấu hiểu muộn màng của con người trước vòng xoáy tiền bạc, thì “Hôm nay là bữa lương thần” lại là một thử nghiệm táo bạo với thể loại truyện tranh không lời. Tác phẩm này sử dụng những khung hình màu sắc rực rỡ để tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc qua câu chuyện về một bữa tiệc chia tay trần thế đầy màu nhiệm. Trong khi đó, “Nhất mộng trường xuân” lại dẫn dắt độc giả vào không gian cổ trang lãng mạn, nơi duyên phận và lòng tốt được kết nối qua hàng ngàn năm lịch sử.

Dù không có lời thoại, tác phẩm vẫn tạo được dấu ấn trong lòng BGK bởi những khung hình màu sắc đầy ấn tượng
Dù không có lời thoại, tác phẩm vẫn tạo được dấu ấn trong lòng Ban giám khảo bởi những khung hình màu sắc đầy cuốn hút

Sự đa dạng còn được đẩy lên cao trào trong tuyển tập “Tôi và chồng tôi - Lụa”. Một bên là bối cảnh tương lai giả tưởng với cuộc chiến giữa nhân loại và AI được thể hiện bằng những mảng màu đối lập mạnh mẽ; một bên là câu chuyện đậm chất Việt Nam kể về những ký ức đau khổ của người phụ nữ được ẩn sau hoa văn trên tấm lụa kỳ lạ. Sự giao thoa giữa các phong cách khác biệt này cho thấy biên độ sáng tạo của các họa sĩ Việt đang ngày càng mở rộng, sẵn sàng chạm đến những chủ đề phức tạp và nhân văn hơn.

Nếu một bên khai thác những viễn cảnh xa xôi của tương lai để chiêm nghiệm về hiện tại, thì bên kia lại lùi sâu vào ký ức để đánh thức những giá trị văn hóa đang dần bị lãng quên.
Một bên khai thác những viễn cảnh xa xôi của tương lai để chiêm nghiệm về hiện tại, bên còn lại chọn lùi sâu vào ký ức để đánh thức những giá trị văn hóa đang dần bị lãng quên

Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai không dừng lại ở một sân chơi tài năng, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hình thành một cộng đồng sáng tác bền vững. Thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các nhà xuất bản uy tín, loại hình nghệ thuật này tại Việt Nam đang dần được định hình rõ nét, hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều tác phẩm giá trị, góp phần đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới qua ngôn ngữ của hình ảnh và khung truyện.

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ 3 đã chính thức được phát động trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất tại TPHCM. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “Với chủ đề Fake News (Tin giả), chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ là nơi hội tụ của những ý tưởng táo bạo cùng những giọng kể độc bản. Đây là lời mời gọi chân thành dành cho các tác giả, đặc biệt là những gương mặt trẻ, hãy cùng chúng tôi viết tiếp hành trình của truyện tranh Việt Nam”.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI