Tình bạn

26/05/2015 - 10:41

PNO - PN - Nếu gọi bạn là thằng bạn thân nhất của mình, tôi e rằng vẫn chưa đủ neo đậu tất cả tình cảm của mình. Nếu gọi là ân nhân thì có lẽ hơi nặng nề về hình thức. Bạn là tri kỷ, tình thân như trong thân thể chúng ta cùng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chúng tôi bước chân vào giảng đường đại học, đối mặt với bao nhiêu bỡ ngỡ và choáng ngợp trong môi trường sống mới ở thành phố tấp nập. Tôi và bạn chơi thân, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong bốn năm đại học. Năm đó, mùa lũ tràn về bất ngờ, ruộng vườn quê tôi ngập chìm trong biển nước, bao nhiêu tài sản của gia đình đổ vào ruộng lúa coi như mất trắng.

Tôi vất vả vừa học, vừa làm để có tiền trang trải cuộc sống và học tập, nay lại phải tiết kiệm tiền để gửi về quê đóng tiền học cho các em. Tôi gần như bỏ tất cả các tiết học trên lớp để đi làm thêm với nhiều nghề khác nhau từ phát tờ rơi, bồi bàn đến bốc vác đến tận khuya.

Thấy tôi cực nhọc, bạn ngỏ ý muốn giúp đỡ. Tôi xua tay “mày lo kiếm tiền đóng học phí kì này đi, tao tự lo được”. Bởi bạn cũng đã khó khăn trăm bề rồi, tôi nào nỡ để bạn phải cực thêm vì mình. Vậy mà bạn ương bướng, phớt lờ sự từ chối của tôi. “Nè cầm lấy đi mày, tao cho mày mượn, lãi gấp đôi chứ không phải rẻ đâu”.

Ba triệu là số tiền bạn đã chật vật suốt hai tháng hè năm đó để giúp tôi lo cho gia đình mình, làm vơi đi gánh nặng tiền bạc đang đè nặng lên tôi lúc đó. Không chỉ vậy, bạn còn là người cứu mạng tôi. Lần đó tôi bị tai nạn trong lúc đi phụ hồ, mất máu quá nhiều nên cần được truyền máu gấp. Khi biết nhóm máu của mình phù hợp, bạn không ngần ngại tiếp máu. Bạn còn bán thêm một ít máu của mình để giúp tôi trả viện phí. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có những khoảnh khắc xúc động trên sân cỏ mới khiến một thằng con trai khóc ngon ơ trước mặt bạn nó, nhưng hôm đó, nước mắt tôi đã chực trào khi nhận sự giúp đỡ của bạn.

Tinh ban

Thời gian trôi qua nhanh, chúng tôi trưởng thành và có gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn hay kể cho con trai nghe về bạn với sự tự hào và trân quý vô cùng. Có lần con hỏi tôi, ve sầu ngoài hình ảnh báo hiệu mùa hè thì còn mang ý nghĩa gì nữa. Tôi bất giác nhớ về bạn, ngày xưa, đã có lần hai đứa đạp xe ngang qua rừng tầm vông, dừng xe lại và chạy vào bắt vài chú ve sầu.

Bạn cầm ve trên tay và nói “ve là biểu tượng của tình bạn”. Tôi cười chế giễu bạn học văn nhiều quá đâm ra tâm hồn lúc nào cũng bay bổng. Bạn giải thích “ve không bao giờ hát một mình, khi một con cất tiếng lên thì những con khác sẽ đồng loạt hát theo để làm nên bản hòa tấu mùa hè. Chúng luôn đoàn kết nhau, vì thế có thể xem chúng là biểu tượng của tình bạn”.

Từ câu chuyện của bạn năm xưa, tôi có thêm tư liệu để dạy con mình, chuyện về loài côn trùng nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa, bài học dễ hiểu và sâu sắc. Tôi đã dạy con trai mình cách vun đắp và bồi dưỡng tình bạn, bằng bài học rút ra từ chính tình bạn của chúng ta. Nếu sống với nhau bằng tất cả tấm lòng thì tình bạn không chỉ dừng lại trên danh nghĩa.

Nó sẽ trở thành mối quan hệ thiêng liêng như những người tri kỷ, yêu thương và gắn kết bền chặt như máu mủ, ruột rà trong gia đình. Những ngày bạn ốm nặng trên giường, khi biết tin, con trai thúc giục tôi đến với bạn thật nhanh. Tôi cảm động khi nó nói sẽ thu xếp hết mọi việc trong nhà để tôi an tâm ở bên chăm sóc bạn những ngày cuối đời…

Bạn qua đời, tôi dắt con trai đến thắp cho bạn nén nhang, nó đặt lên mộ bạn xác một chú ve sầu lột vỏ. “Ba ơi, ve sầu là biểu tượng của tình bạn. Khi chú ve còn sống, nó đã hát những khúc hát tươi đẹp cho đời. Khi nó chết, ta đi tìm những cái xác đã lột vỏ để giữ lại như lòng biết ơn”.

 KIM LIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI