Tìm nhẫn kim cương trên bãi biển: Phép màu từ những người Việt Nam hiếu khách

02/08/2025 - 18:56

PNO - Tối 31/7, một dòng tin cầu cứu xuất hiện trong nhóm cộng đồng người nước ngoài: con gái một du khách người Úc đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn tại bãi biển Cửa Đại, Hội An. Cả gia đình đã tìm kiếm trong vô vọng. Họ đăng bài lên mạng xã hội, hy vọng có ai đó đọc được và giúp tìm lại kỷ vật.

Phép màu không ở đâu xa

Và phép màu đã xảy ra, không đến từ bầu trời mà từ 2 người đàn ông Việt Nam bình dị, không hề quen biết trước, cũng chẳng được ai nhờ cậy.

Sau khi đọc được lời cầu cứu, anh Phan Thanh Trinh, nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã chủ động liên lạc với gia đình du khách và hứa sẽ giúp. Dù hôm sau là ngày nghỉ, anh vẫn không ngần ngại mang theo máy dò kim loại, rủ thêm đồng nghiệp là anh Phạm Nhữ Đông, cùng chạy xe hơn 30km từ Đà Nẵng vào Hội An.

Hình ảnh anh Phan Thanh Trinh tìm kiếm nhẫn kim cương được đăng tải trên trang cá nhân của du khách Lein Riches
Anh Phan Thanh Trinh đang "mò kim cương" trên bãi biển Cửa Đại rộng lớn - Ảnh: Facebook Lein Riches

Bãi biển Cửa Đại rộng mênh mông. Du khách không nhớ chính xác nơi đã đánh rơi nhẫn. Đêm trước, thủy triều lên rồi lại rút, cát bị xáo trộn, mọi dấu vết biến mất. Trong hoàn cảnh ấy, việc tìm một chiếc nhẫn nhỏ xíu chẳng khác gì “mò kim cương” giữa biển.

Nhưng cả hai không bỏ cuộc. Dưới trời nắng gắt, họ lặng lẽ rà từng mét vuông bãi cát, lần xuống tận mép nước. Kiên trì, cần mẫn, tỉ mỉ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng chiếc nhẫn đính hôn nằm sâu dưới lớp cát dày đã được tìm thấy trong niềm vui vỡ òa của gia đình du khách Úc.

Người cha, ông Lein Riches đã ôm chầm lấy những người giúp đỡ mình bật khóc. Gia đình ông ngỏ ý muốn gửi tiền cảm ơn, nhưng cả hai đều từ chối. Họ đến tìm chiếc nhẫn ấy không phải vì tiền mà như anh Trinh chia sẻ: “Tôi nhận lời giúp khách vì biết đây là vật có giá trị và ý nghĩa với gia đình. Tôi muốn họ có chuyến đi trải nghiệm tốt đẹp, bạn bè quốc tế cũng thấy được hình ảnh người Việt Nam nhiệt tình, tử tế, sẵn sàng giúp đỡ bất kể là ai”.

Nữ du khách Úc hạnh phúc khi tìm lại được chiếc nhẫn đính hôn. Ảnh:
Nữ du khách Úc hạnh phúc khi tìm lại được chiếc nhẫn đính hôn - Ảnh: Facebook Lein Riches

Điều đáng trân trọng là, đây không phải lần đầu anh Trinh giúp người lạ. Trước đó, anh đã nhiều lần hỗ trợ du khách tìm lại điện thoại, ví tiền, đồ dùng bị cát biển vùi lấp. Với anh, hành động đó không có gì to tát mà đơn giản chỉ là: “Giúp được ai đó thì thấy yêu đời hơn”.

Nhưng với người được giúp và với cả cộng đồng, hành động ấy lan tỏa mạnh mẽ. Nó cho thấy, ở một đất nước nhỏ bé như Việt Nam, lòng tốt không phải là điều xa xỉ mà hiện diện ở khắp nơi trong cuộc sống.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam từ những hành động nhỏ bé

Không cần những chiến dịch truyền thông rầm rộ, không cần clip viral, chính những người như anh Trinh, anh Đông mới thực sự khiến du khách nhớ đến Việt Nam, đất nước xinh đẹp với những người dân thân thiện, hiền hòa và hiếu khách.

Từ trái sang: Anh Phạm Nhữ Đông, ông Lein Riches và anh Phan Thanh Trinh tại biển cửa Đại. Ảnh: Facebook Phinh Thanh Trang
Anh Phạm Nhữ Đông, ông Lein Riches và anh Phan Thanh Trinh (từ trái sang) tại biển Cửa Đại - Ảnh: Facebook Phinh Thanh Trang

Hành động của 2 anh trên bãi biển hôm đó, chắc chắn sẽ là những ký ức đẹp nhất lưu lại trong tâm trí tất cả những ai có mặt về hình ảnh tuyệt đẹp của người Việt Nam: sống giản dị, nghĩa tình, âm thầm làm việc tử tế như một điều rất đỗi bình thường.

Câu chuyện về 2 anh không chỉ khiến người ta xúc động, mà còn là một lời nhắc nhẹ nhàng: không cần phải làm điều gì thật lớn lao để khiến thế giới nhớ đến Việt Nam. Chỉ cần mỗi người sống đẹp, sống tử tế mỗi ngày. Chính những hành động đó sẽ góp phần vẽ nên hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiền hòa, đáng tin và đáng yêu trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI