Diễn đàn "Ý kiến GEN Z" - Không gian để sẻ chia

Yêu nước nằm ở trong gen chúng mình

02/08/2025 - 17:02

PNO - Theo tôi, Gen Z như kính vạn hoa lấp lánh sắc màu, hình thể và nếu kiên trì “xoay”, ta sẽ cảm nhận toàn diện và mê đắm nét đẹp của họ. Gen Z đâu vì chạy theo view mà bỏ quên những điều tốt đẹp khác, trong đó có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Gen Z bày tỏ niềm thành kính đối với sự hy sinh của ông cha trên các diễn đàn mạng - Ảnh: GenZ về cội
Gen Z bày tỏ niềm thành kính đối với sự hy sinh của ông cha trên các diễn đàn mạng - Ảnh: GenZ về cội

“Không cần hô khẩu hiệu vang trời, cũng chẳng cần diễu hành rầm rộ, người Việt trẻ hôm nay có cách yêu nước rất riêng: công nghệ, tinh tế và sâu sắc”. Đó là nhận định khá công tâm về Gen Z của trang Facebook Con Rồng Cháu Tiên.

Đơn cử như trào lưu “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…” vào dịp 30/4 mà đến nay thanh âm vẫn còn vang dội. Bắt trend “biến hình” trên các nền nhạc hào hùng như “Khát vọng tuổi trẻ”, tôi không nghĩ các cô á hậu, MC, Tiktoker ấy đang săn view mà đang thắp lên và truyền đi ngọn lửa yêu nước. Là học sinh, sinh viên hay đã bước chân vào ngành nghề truyền thông, văn hóa, nông nghiệp hay mỹ nghệ, môi trường…, Gen Z cũng lồng vào từng tác phẩm của mình màu cờ Việt Nam và khát khao lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, đáng sống ra thế giới. Gen Z cũng đỡ nâng đồng bào nghèo khó, gặp thiên tai địch họa.

“Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm ở trong gen chúng mình!” câu nói viral (phổ biến) bởi cái cách thể hiện tình yêu nước đầy sáng tạo, hiện đại và đầy cảm xúc của Gen Z. Trang Tâm Lý NHC chia sẻ: “Chúng ta tự hào vì tình yêu đất nước không đến từ phong trào, mà chảy trong máu từ bao thế hệ...”.

Tưởng Gen Z thờ ơ, cầu an, “mặc ai làm gì làm” nhưng nhiều bạn mạnh dạn cất lên tiếng nói phản bác lại những tư tưởng, lời nói sính ngoại, những hành động quay lưng với đất nước.

Trần Trọng Nhân (lớp Mười, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TPHCM) sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội em là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (C trưởng biệt động, thuộc đơn vị 159 Biệt động Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định), người đã cùng vợ là bà Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai) đào hầm bí mật, cất giấu hơn 2 tấn vũ khí phục vụ cho cuộc tấn công Dinh Độc Lập, năm 1968.

Trần Trọng Nhân say sưa giới thiệu về di tích tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Ảnh: Diệu Hiền
Trần Trọng Nhân giới thiệu di tích, hiện vật lịch sử tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Ảnh: Diệu Hiền

Từ tiểu học, Trọng Nhân đã phụ giúp gia đình quản lý, vận hành chuỗi di tích - bảo tàng Biệt động Sài Gòn.

Trọng Nhân chia sẻ: “Phải có lịch sử thì mới có tương lai. Phải có sự hy sinh của ông bà thì mới có hòa bình. Phải có người làm ra chữ viết, làm ra công trình kiến trúc thì sau này chúng ta mới hưởng thụ được. Với những bạn có phản ứng tiêu cực, có thái độ thờ ơ cho rằng “quá khứ là cái đã diễn ra rồi, cho qua hết, không cần thiết nữa” hay sính ngoại, so sánh và chê bai nước mình, tạm thời em không phản bác, công kích bạn. Em tìm cách cung cấp thông tin để bạn có cái nhìn toàn diện hơn. Nếu hiểu biết thêm và được dạy bởi chương trình giáo dục lịch sử theo hướng tăng cơ hội tiếp cận thực tế hơn là môn học bài tẻ nhạt, người trẻ sẽ nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc, đồng bào và có cách tích cực để thể hiện tình yêu ấy ra lời nói, hành động”.

Diễn đàn "Ý kiến GEN Z" - Không gian để sẻ chia

Mỗi thế hệ đều có tiếng nói riêng. Gen Z - người trẻ giữa thế giới nhiều chuyển động - cũng có những suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở về các vấn đề trong cuộc sống.

Diễn đàn “Ý kiến gen Z” là nơi lắng nghe những góc nhìn ấy - một không gian để nói điều mình nghĩ, viết điều mình cảm nhận. Đây còn là nhịp cầu đối thoại giữa gen Z với các thế hệ đi trước để hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau tốt hơn.

Nếu có điều muốn sẻ chia, bạn có thể gửi bài từ 600-800 từ đến: ykiengenz@baophunu.org.vn.

Vĩ Sơn

Ý kiến GEN Z
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI