Thương thì thương, mà ly thì ly

21/02/2024 - 05:57

PNO - Chị Linh bảo: “Ly hôn vì vô thế phải ly hôn, chớ mình còn thương ảnh lắm".

Hồi anh Hùng bị chủ nợ rượt đuổi, ném đủ loại mắm muối lẫn chất thải vào nhà, chúng tôi đã chứng kiến sự hoảng loạn của chị Linh và con trai. Hôm thì chị Linh mang con sang xin ngủ ké nhà tôi, hôm về tá túc nhà bà ngoại. Có hôm chị ấy nhờ tôi “nói khó” với bảo vệ cho ôm con và mùng mền vào cơ quan, vì không biết qua đêm ở đâu. Nẻo đường nào, nhà người thân quen nào cũng có người đòi nợ chặn rồi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Việc thua lỗ dẫn tới nợ nần của anh Hùng không hề mới. Hồi trước dịch, công việc kinh doanh cửa chống ồn không lối ra, anh đã lê la các quán cà phê bóng đá đêm. Ban đầu chỉ chơi vui với số tiền nhỏ, sau anh lậm vào các trận cá cược quốc tế. Chị Linh làm ra bao nhiêu, anh nỉ non ngon ngọt để bào khoét hết bấy nhiêu.

Có lần chị Linh cười buồn: “Cả thanh xuân lao lực mà tôi chưa từng có nổi 2 tháng lương trọn vẹn trong tài khoản, nói gì chuyện tích cóp mua trả góp căn hộ”.

Cách đây nửa năm, chị Linh thình lình gửi tôi cái hình anh chị ra tòa. Hốt hoảng hỏi bạn bè, tôi được biết chị gửi hình và thông tin ly hôn tới người quen, như một cách truyền thông: từ nay tôi và người kia chẳng còn là của nhau, chẳng dính gì nhau chuyện tiền bạc.

Người ta nói hôn nhân thời nay không còn là một cấu trúc bền vững. Mấy năm nay, kinh tế khó khăn, chuyện vợ chồng ly hôn vì tiền bạc dường như phổ biến hơn. Tuy tan đàn xẻ nghé, nhiều bà vợ vẫn đứt ruột thương chồng. Chị Linh bảo: “Ly hôn vì vô thế phải ly hôn, chớ mình còn thương ảnh lắm. Ảnh là người tình cảm, thương vợ yêu con, chẳng qua anh ấy nóng lòng muốn vợ con sống đủ đầy nên lao vào cờ bạc”. 

Tôi nghe chị biện hộ cho chồng cũ, nghĩ ngay tới đám bạn có máu liều. Bạn bè ra đi từ vùng quê nghèo của tôi, ai cũng ngùn ngụt ý chí làm giàu. Có người sang nước ngoài “bán mạng”, làm công việc phi pháp để gửi tiền về nhà; có người thế chấp nhà cửa, lao vào kinh doanh, thua lỗ hết lần này tới lần khác.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cũng có những bạn mới phất lên nhờ đất đai, chứng khoán, cứ gặp nhau là chê đám cù lần, cam phận làm thuê như tôi. Lại cũng có vài cậu sa chân vào cái hố đen của các trò bài bạc, banh bóng, đề đóm… Thua lỗ thì quay ra xoay tiền để “còn thở còn gỡ” bằng cách lừa lọc bạn bè, họ hàng…

Mấy ngày tết, chị Linh rủ tôi đi cà phê, vì 2 đứa con chị theo cha về quê nội chúc tết ông bà. Chị nói chắc: “Ông Hùng vẫn đến thăm con. Giờ, ông ấy về quê, phụ bà chị làm ruộng, nắng mưa cực nhọc lắm. Chắc biết ổng hết tiền nên bạn bè cá độ, đánh bài… cũng lảng ra dần.

Ly hôn lại tạo cơ hội làm ăn lương thiện cho ông ấy. Mong ông ấy sống tốt để con cái lớn lên cũng thương và lo cho ông ấy”. 

Hoàng Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI