Chiều 8/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến với các địa phương.
Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa ký công điện hỏa tốc về việc không cho người từ các vùng dịch về địa phương nếu không có lý do chính đáng.
Đà Nẵng đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự thành phố dùng kinh phí của đơn vị để phục vụ những người đến từ TPHCM và Hà Nội đang được cách ly.
Gói hỗ trợ này dự kiến sẽ dành cho các đối tượng: hộ nghèo, người có công Cách mạng, người lao động mất việc, hộ kinh doanh cá thể...
Trên địa bàn Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa xảy ra vụ nổ khiến 2 người thương vong.
Cam kết chỉ mở cửa ship hàng, song quán ăn của một cán bộ thú y huyện Tương Dương bị lực lượng chức năng phát hiện đón khách vào ăn uống.
Một tàu chở khoảng 50.000 lít dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam vừa bị bắt giữ.
Chính quyền xã Bình Thuận đã có văn bản gửi Công ty thép Hòa Phát Dung Quất xử lý khí có mùi bay vào khu dân cư khiến người dân bức xúc.
Năm 2020, Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư công. Và để vừa đảm bảo tiến độ thi công vừa chống dịch là một nhiệm vụ hết sức căng thẳng.
Thấy vợ mang sổ tiết kiệm 300 triệu đồng đi vội vã, người chồng giữ lại hỏi thì mới vỡ lẽ, vợ bị một người mạo danh công an lừa.
Điều tra dịch tễ cũng cho thấy bệnh nhân thứ 243 di chuyển nhiều nơi, nên phải đặt vấn đề có thể nguồn lây là từ cộng đồng.
Trong khi tuần tra tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng CSGT bất ngờ kiểm tra xe ô tô và phát hiện 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.
Mọi sự trợ giúp đều là hữu hạn. Gần 100 phần quà, không làm sao trao đủ niềm vui cho tất cả.
Các nhu yếu phẩm gồm: 58 tấn gạo, 35 ngàn quả trứng, 2.000 thùng mì… được Thành đoàn TPHCM chuyển đến các quận đoàn để giúp đỡ người nghèo chống dịch COVID-19.
Đối tượng Nguyễn Văn Phương đã bị bắt tạm giam 20 ngày để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Đêm 7/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp khẩn liên quan đến trường hợp nhiễm SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh.
Câu trả lời là không. Hoàn toàn không chút nhẹ nhàng.
Những ngày hoạn nạn vừa qua, chúng ta càng nhận rõ tình đồng bào, sự gắn bó keo sơn.
Tối 7/4, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) “họp khẩn” để rà soát lộ trình ông H.V.L., do sau thời hạn cách ly, ông L. xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.
Một ngày bình yên, thêm một ngày là thêm hy vọng. Sau đợt này, COVID-19 như sự cưỡng bức vô tình đã làm… xét nghiệm tổng quát phố.
Trong hoạn nạn, không giúp nhau được thì chớ, sao ngay giữa tai ương kiếp nạn chung, lại còn hung hăng uy hiếp, truy sát người?
Nhiều người Việt từ Lào đã trở về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở để... trốn cách ly.
Trước thực tế một số tỉnh, thành yêu cầu thu phí cách ly người đến từ những vùng có dịch, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương này cân nhắc thận trọng.
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoa (quê Quảng Ngãi) khi bất ngờ nhận được món quà từ Báo Phụ Nữ TPHCM.