Hãy nghĩ đến con để neo mình lại trước sóng gió cuộc đời

09/12/2025 - 14:52

PNO - Trẻ em có tương lai phía trước. Và cha mẹ có vai trò nâng đỡ tương lai ấy, dù đôi khi chính họ cũng phải loay hoay tìm cách đứng vững.

Tay người phụ nữ được buộc vào tay con bằng sợi dây màu xanh - Ảnh: Công an cung cấp
Tay người phụ nữ được buộc vào tay con bằng sợi dây màu xanh - Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng ngày 8/12, tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) khi đi qua cầu Xi Măng phát hiện một chiếc xe máy đổ nghiêng sát lan can. Ở vị trí cao nhất của cầu, một phụ nữ trẻ và con trai 4 tuổi đứng sát mép lan can, tay 2 người buộc vào nhau bằng sợi dây màu xanh. Xác định đây là tình huống nguy hiểm, lực lượng công an lập tức tiếp cận, giữ 2 mẹ con khỏi khu vực có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Người phụ nữ sau đó được xác định là chị T.T.L, 26 tuổi. Chồng chị vừa qua đời 3 tháng trước, tinh thần suy sụp kéo dài dẫn đến ý định dại dột. Nhờ sự thuyết phục và động viên, chị L. dần ổn định và được gia đình đón về chăm sóc.

Công an phường Bạch Đằng kịp thời ngăn chặn chị T.T.L. và con trai nhảy cầu tự tử
Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) kịp thời ngăn chặn chị T.T.L. buộc dây vào con trai với ý định nhảy cầu tự tử - Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc khiến nhiều người lặng đi bởi phía sau nó là câu chuyện của một gia đình vừa trải qua mất mát, là những áp lực tâm lý đè nặng một người phụ nữ trẻ chưa kịp hồi phục sau biến cố quá lớn.

Có thể nói quyết định sinh con kéo theo một trách nhiệm rất lớn mà người trưởng thành cần chuẩn bị tinh thần để gánh vác, nhất là trong những giai đoạn cuộc sống rơi vào khủng hoảng.

Trẻ em đến với đời theo một cách rất tự nhiên, không mang theo khả năng tự vệ hay hiểu biết để tự định đoạt số phận. Các em cần nơi dựa an toàn, cần sự dẫn dắt, cần một người lớn đủ bình tĩnh để nắm tay các em vượt qua những giai đoạn khó khăn. Khi cha mẹ chọn cách dẫn con đến sát ranh giới sinh tử, điều đó cho thấy người lớn đã bị cuốn vào khủng hoảng đến mức đánh mất sợi dây kết nối với vai trò thiêng liêng của mình.

Có cha mẹ vì tuyệt vọng mà nghĩ rằng đưa con cùng đi là cách giữ con ở bên mình, tránh cho con một tương lai bất trắc. Lại có người cảm thấy bản thân không còn đủ sức nuôi dưỡng con nên tin rằng cái chết sẽ chấm dứt đau khổ. Đó đều là những suy nghĩ hình thành từ nỗi đau quá lớn, nhưng trẻ em không phải là phần kéo theo trong cơn bão tinh thần của người lớn. Các em có quyền được lớn lên, được cảm nhận tình thương, được hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc đời này vẫn đang chờ phía trước.

Làm cha mẹ luôn bao gồm những ngày dễ dàng và cả những ngày tưởng như đứng trước ngã rẽ không còn lối. Nhưng dù ở thời điểm nào, trách nhiệm quan trọng nhất vẫn là giữ cho con một cơ hội sống đầy đủ và an toàn. Trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo. Trẻ chỉ cần cha mẹ hiện diện, dẫu mệt mỏi, dẫu hụt hơi, nhưng vẫn cố gắng một bước để kéo con về phía sự sống, chứ không bước về phía vực sâu.

Rất may trong vụ việc lần này thì lực lượng công an xuất hiện đúng thời điểm để giữ hai sinh mạng lại với thế giới này. Nhưng cái mà xã hội cần hơn chính là cách mỗi chúng ta nhìn nhận về sức khỏe tinh thần của người làm cha làm mẹ. Một biến cố mất người thân có thể làm sụp đổ niềm tin và hi vọng của một con người. Một cú sốc đủ lớn có thể khiến họ mất phương hướng. Vì thế, thay vì chỉ nhìn vào khoảnh khắc nguy hiểm, chúng ta cần nhìn sâu vào môi trường xung quanh họ. Ví dụ như sự hỗ trợ từ gia đình, sự nâng đỡ từ cộng đồng, và đặc biệt là sự chăm sóc sức khỏe tinh thần mà nhiều người chưa từng được tiếp cận.

Trẻ em có tương lai phía trước. Và cha mẹ có vai trò nâng đỡ tương lai ấy, dù đôi khi chính họ cũng phải loay hoay tìm cách đứng vững. Một thời điểm tối tăm trong đời sống không phải là kết luận cuối cùng. Nó chỉ là lời nhắc rằng người lớn cũng cần được hỗ trợ, cần được lắng nghe, cần được nắm tay để không đánh mất bản thân, và cũng không vô tình đẩy con vào rủi ro.

Câu chuyện trên cầu Xi Măng khép lại bằng sự may mắn, nhưng dư âm của nó vẫn khiến mỗi người suy nghĩ. Thứ nhất, trẻ em cần được bảo vệ tuyệt đối. Và thứ hai, người trưởng thành, nhất là khi đã làm cha mẹ cần biết tìm đến sự giúp đỡ khi cơn bão tinh thần cuộn lên trong lòng. Giữa những thời khắc mờ mịt nhất, chỉ cần giữ lại một suy nghĩ rằng con cần mình, và sự sống của con là điều đáng được nâng niu hơn bất cứ nỗi đau nào đang bủa vây người lớn. Có lẽ đó sẽ là sợi dây neo người lớn lại trước những cơn bão lòng.

Mai Son

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI