Trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, đường Cống Quỳnh, quận 1, TPHCM, một phụ nữ mặc đồ nhân viên y tế bị một nam thanh niên đánh, đạp tới tấp vào bụng.
Cả vắc-xin “made in Việt Nam” và vắc-xin nhập khẩu đều đang “chạy nước rút” để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận trong năm 2021.
Trong số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7%.
Rạng sáng 20/2, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường “chi viện” cho Bệnh viện Dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương.
15 tuổi nhưng tới 12 năm, bé N. đã uống thuốc ARV (điều trị kháng HIV). Em bị nhiễm HIV từ mẹ nhưng mãi đến hơn 2 tuổi mới được phát hiện.
Chiều 19/2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương, 9 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhi sơ sinh nhỏ tuổi nhất.
Mắc căn bệnh không có thuốc chữa, Nguyễn Xuân An quyết tâm học ngành dược với hy vọng tìm thuốc cho chính mình.
Nhiều trường hợp bệnh nặng nhưng đã được bệnh viện tuyến quận, huyện cứu sống một cách ngoạn mục.
Những bệnh nhân bị chấn thương tưởng chừng không qua khỏi, từng nằm liệt giường đã được đón tết sớm tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bộ Y tế công bố thêm 40 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 2.269.
Tối mùng 2 tết, TPHCM thông báo gỡ bỏ 9 địa điểm phong tỏa liên quan dịch COVID-19.
Sau 2 lần hoãn cưới vì xông vào điểm nóng chống COVID-19, nữ bác sĩ Đỗ Thị Băng Ngân lại tiếp tục nhận nhiệm vụ vì dịch bùng phát.
Người dân dùng máy cưa sắt cắt rời chân chống ra khỏi xe và để nguyên dị vật chuyển chị N. vào trạm y tế.
Hủ tiếu, nui xào, xôi, chè… đãi người bệnh trong ngôi chùa cổ ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương làm ấm lòng bao người tạm xa gia đình vì bệnh tật.
Bước chân vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhiều người ngỡ ngàng trước Đại Từ Liên Xã - điểm tựa tinh thần cho thân nhân, bệnh nhân và nhân viên y tế.
Tết đang cận kề nhưng nhà nghỉ dành cho thân nhân bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đông đúc như thường ngày.
Ngày 7/2, Tiểu ban điều trị, Tổ hội chẩn đã có buổi hội chẩn trực tuyến về công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Để bệnh nhân vơi đi nỗi nhớ nhà do phải ở lại điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy tạo ra con đường xuân, gợi nhớ về Sài Gòn - tết xưa cũ.
Để người bệnh ở 2 khu điều trị mới và cũ cùng "du xuân", Bệnh viện Bình Dân sáng tạo một đường hoa ngay trên cầu vượt bộ hành.
Bên cạnh hàng triệu người nôn nao trở về quê vui tết, không ít người tìm mọi cách ở lại TP.HCM, lảng tránh những câu hỏi đầy ám ảnh của người thân.
Với điệu rap sôi động, bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TPHCM gửi gắm quyết tâm "đuổi" COVID-19 và khéo léo nhắc nhở người dân thực hiện 5K theo Bộ Y tế.
Khi ở giai đoạn tuyệt vọng nhất, bé L.X.H. đã hồi sinh sau khi được ghép tim từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình nam thanh niên chết não.
Khi nhân viên bệnh viện yêu cầu mang khẩu trang phòng dịch COVID-19, ông N. liền đấm vào mặt bác sĩ gây thương tích.
Những cánh đồng xanh ngát có chú trâu phơi mình gặm cỏ, có nồi bánh tét, bánh chưng với hoa đào, hoa mai vàng rực… xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện.
Sử dụng đồ chơi tình dục ở hậu môn, không may anh T. bị “của quý” này chui sâu vào bên trong, mắc kẹt ở trực tràng.