Lục đục vì chuyện góp tiền xây nhà trước đám cưới

16/04/2026 - 06:00

PNO - Bạn tôi và vợ chưa cưới đang chiến tranh lạnh cả tuần nay. Thậm chí 2 bên còn muốn huỷ đám cưới vì bất đồng chuyện đứng tên nhà cùng việc góp tiền xây ngôi nhà hạnh phúc

Nghe bạn báo sắp cưới, tôi mừng lắm, cũng U40 rồi chứ non xanh gì nữa. Cặp đôi này thực ra đã quen biết nhau 2 năm, ít mâu thuẫn lớn, cũng hiếm khi cãi cọ vì mấy lý do trẻ con. Gia đình đôi bên lại ủng hộ. Vậy là quá đẹp cho một cuộc tình.

Nhưng chuyện quay ngoắt sang hướng khác từ khi họ bắt đầu bàn chuyện sau hôn nhân. Khổ nỗi, thằng bạn của tôi lại là người quá sòng phẳng.

Bạn tôi có một mảnh đất mua từ trước, giá trị khoảng hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có một khoản tiết kiệm hơn 200 triệu, không quá nhiều nhưng cũng đủ để xoay xở bước đầu. Bạn gái nó công việc ổn định, tích lũy được gần 1 tỷ đồng. Nhìn chung, cả 2 đều có vốn liếng đáng kể, không ai phụ thuộc ai.

Khi nói đến chuyện cưới xong sẽ sống ở đâu, bạn tôi đề xuất xây nhà trên mảnh đất sẵn có. Bạn gái đồng ý, nhưng đề nghị thêm, sau khi xây xong thì làm lại giấy tờ để đứng tên chung 2 vợ chồng. Bên nội cũng vừa có vài trường hợp tương tự nên bạn tôi nghe xong cũng không ngạc nhiên, đồng ý cái rụp.

Nhưng bạn cần một sự công bằng trong đóng góp sau hôn nhân. Câu chuyện bắt đầu rẽ hướng từ khi bạn tôi mở lời với vợ chưa cưới. Bạn đề xuất, nếu đã đứng tên chung thì việc xây nhà nên là sự góp sức từ cả 2 phía.

Bạn tôi bảo "đàng gái" nên bỏ ra khoảng 1,2 - 1,5 tỷ đồng, gồm tiền tiết kiệm và nếu được thì xin thêm từ gia đình, để làm nhà cho khang trang đẹp đẽ. Với bạn, đó là cách để mọi thứ rõ ràng và công bằng.

Nhưng bạn gái anh lại không nhìn theo hướng đó. Cô tỏ ra khó chịu, cho rằng chưa gì đã tính toán, thậm chí nghĩ rằng anh đang “nhòm ngó” đến tài sản phía mình. Không khí trở nên nặng nề chỉ sau một cuộc trò chuyện. Và rồi, họ gần như không nói chuyện với nhau, bạn gái chặn mọi liên lạc.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bạn tôi không hiểu mình sai ở đâu. Bạn nghĩ mình đã khá thoáng khi sẵn sàng đưa tài sản trước hôn nhân vào tài sản chung. Bạn cũng không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong cả 2 cùng góp phần vào cuộc hôn nhân này. Bạn tự đánh giá bản thân không phải là mẫu người ga lăng như trong phim ngôn tình. Trong suy nghĩ của bạn, quyền lợi nên đi cùng nghĩa vụ, như vậy mới lâu bền.

Nhưng, khi bạn tôi gợi ý người yêu “xin thêm bố mẹ”, với bạn, đó chỉ là một phương án, nhưng với đối phương, điều đó có thể chạm đến lòng tự trọng, hoặc tạo ra cảm giác bị áp lực.

Thực tế, chuyện tiền bạc trước hôn nhân không còn là điều quá nhạy cảm như trước. Nhiều cặp đôi chọn cách nói rõ từ đầu để tránh rắc rối về sau. Nhưng nói thế nào để không làm tổn thương nhau lại là chuyện khác. Chỉ cần lệch một chút trong cách diễn đạt, ý tốt cũng có thể bị hiểu theo hướng tiêu cực, mà bạn tôi lại không có tài ăn nói.

Câu chuyện của bạn tôi tới giờ vẫn chưa có lối ra. Cậu ấy vẫn thỉnh thoảng hỏi tôi: “Liệu có phải mình nói sai rồi không?”. Tôi không biết trả lời sao cho hợp tình hợp lý, vì chuyện này đâu chỉ có đúng với sai.

Có người sẽ đứng về phía bạn tôi, cho rằng anh thực tế và có trách nhiệm. Nhưng cũng có người sẽ đồng cảm với bạn gái, vì cảm giác bị “định giá” trong một mối quan hệ chưa chính thức là không dễ chịu.

Nghĩ kỹ thì, tiền bạc chỉ là cái cớ để lộ ra cách 2 người đang nghĩ về nhau. Một người muốn rõ ràng cho yên tâm, một người lại ưu tiên cảm giác được tin tưởng. Nhưng nếu không nói ra được điều đó trước hôn nhân, thì sớm muộn gì cũng vướng mắc trong lòng, cũng to chuyện.

Rồi họ sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm sự thấu hiểu. Hôn nhân là chuyện cả đời, cả 2 phải biết tự điều chỉnh trong suốt hành trình nhiều cảm xúc nhưng cũng lắm chông gai ấy. Hôn nhân cần lối suy nghĩ thực tế nhưng cũng cần nhường nhịn và sẻ chia, vậy mới lâu bền.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI