Phim kinh dị biến địa điểm quay thành điểm đến gây sốt

15/04/2026 - 10:10

PNO - Không chỉ gây chú ý tại phòng vé, bộ phim Salmokji: Whispering Water (tựa Việt Salmokji: Lời thì thầm từ mặt nước) còn kéo khán giả ra ngoài đời thực, khi địa điểm quay bất ngờ trở thành nơi tụ tập của hàng trăm người tìm cảm giác mạnh vào ban đêm.

Theo dữ liệu từ Korean Film Council, bộ phim ra rạp ngày 8/4 đã đứng đầu phòng vé tuần qua với 724.029 lượt khán giả. Đáng chú ý, phim thu hút hơn 530.000 lượt xem chỉ trong 3 ngày cuối tuần, đánh dấu màn mở màn cao nhất của dòng phim kinh dị kể từ Metamorphosis (2019), tác phẩm từng đạt khoảng 570.000 lượt xem.

 Kim Hye-yoon (trái) và Lee Jong-won trong một cảnh phim Salmokji: Whispering Water. Ảnh: Showbox
Kim Hye-yoon (trái) và Lee Jong-won trong phim Salmokji: Whispering Water - Ảnh: Showbox

Salmokji: Whispering Water xoay quanh một ê-kíp làm phim đến một hồ nước để quay lại cảnh sau khi một hình ảnh bí ẩn xuất hiện trên bản đồ đường phố. Tại đây, họ đối mặt với một thực thể không xác định ẩn mình dưới làn nước đen tối.

Do đạo diễn Lee Sang-min thực hiện, với sự tham gia của Kim Hye-yoon và Lee Jong-won, bộ phim được quay tại một hồ chứa có thật ở Yesan, tỉnh Chungcheong Nam. Hồ Salmokji vốn được xây dựng từ năm 1982 để cung cấp nước cho nông nghiệp, nhưng về sau lại nổi tiếng như một điểm tâm linh trong cộng đồng yêu thích chuyện huyền bí. Hồ nước này cũng từng xuất hiện trong chương trình Midnight Horror Story của đài Munhwa Broadcasting Corporation.

Gần đây, các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy có tới 100 chiếc xe đổ về khu vực hồ vào lúc 3 giờ sáng. Trên mạng xã hội, nhiều người đùa rằng đám đông này đang trừ tà tập thể, ám chỉ số lượng người quá đông có thể khiến ma quỷ cũng phải tránh xa. Tuy nhiên, làn sóng đổ về địa điểm này cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn. Do đây là khu vực công cộng, các hoạt động như cắm trại, nấu ăn hay câu cá đều bị nghiêm cấm.

Bức ảnh này, được chia sẻ trên một cộng đồng trực tuyến, ghi lại cảnh đám đông du khách và nhiều phương tiện tập trung vào đêm khuya tại lối vào hồ chứa Salmokji ở Yesan, tỉnh Nam Chungcheong. (Ảnh được chụp từ một cộng đồng trực tuyến)
Bức ảnh được chia sẻ trên một cộng đồng trực tuyến, ghi lại cảnh đám đông du khách và nhiều phương tiện tập trung vào đêm khuya tại lối vào hồ chứa Salmokji ở Yesan, tỉnh Chungcheong Nam

Nhiều khán giả cho rằng chính áp lực tâm lý từ không gian u ám của hồ nước là yếu tố khiến bộ phim trở nên ám ảnh.

Theo nhà sản xuất Lim Eun-jung, người đứng sau thành công của The King’s Warden, hiện tượng này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách khán giả tiếp nhận văn hóa. “Việc đám đông tìm đến tận nơi quay phim như ở Yeongwol thật ấn tượng. Điều đó cho thấy khán giả không chỉ xem phim rồi dừng lại ở cảm xúc, mà sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để trực tiếp trải nghiệm câu chuyện ngoài đời thực” - bà nhận định.

Bà cũng cho rằng điện ảnh vẫn có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ trong thời đại mạng xã hội và nền tảng trực tuyến phát triển mạnh. “Cách khán giả thưởng thức văn hóa đang thay đổi. Họ trở thành những người tham gia chủ động. Dù điện ảnh đang cạnh tranh gay gắt với các dịch vụ streaming, tôi hy vọng phim ảnh vẫn có thể đóng vai trò kết nối, mang đến trải nghiệm văn hóa toàn diện hơn, gắn với nhiều hoạt động và không gian ngoài đời thực”- bà nói thêm.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI