Sắc xuân Á Đông: Từ dòng người dâng hương đầu năm đến màn múa võ của robot hiện đại

17/02/2026 - 10:44

PNO - Ngày đầu năm mới âm lịch, bầu không khí lễ hội bao phủ khắp các quốc gia châu Á. Từ những ngôi chùa cổ kính tại Hồng Kông đến sân khấu truyền hình rực rỡ tại Trung Quốc và sự giao thoa văn hóa độc đáo tại Malaysia, tất cả tạo nên một bức tranh xuân đa sắc, tràn đầy hy vọng về sự thịnh vượng trong năm Bính Ngọ.

Những người dâng hương, trong đó có nữ diễn viên kỳ cựu Lana Wong (ở giữa), tập trung tại đền Hoàng Đại Tiên của Hồng Kông - Ảnh: Sam Tsang/SCMP
Những người dâng hương, trong đó có nữ diễn viên kỳ cựu Lana Wong (ở giữa), tập trung tại đền Hoàng Đại Tiên của Hồng Kông - Ảnh: Sam Tsang/SCMP

Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore: Chen chân dâng nén hương đầu năm

Tại Hồng Kông, hàng ngàn người đã đổ về đền Hoàng Đại Tiên (Wong Tai Sin) - ngôi đền Đạo giáo nổi tiếng bậc nhất xứ Hương Cảng - để thực hiện nghi thức dâng "nén hương đầu tiên" (First Incense).

Theo quan niệm dân gian, những ai cắm được nén hương đầu tiên lên bệ thờ chính vào thời khắc giao thừa sẽ nhận được phước lành dồi dào nhất.

Bất chấp các biện pháp kiểm soát đám đông nghiêm ngặt như di chuyển một chiều và giới hạn mỗi người chỉ mang 9 nén hương, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi từ trưa để cầu nguyện sức khỏe và thịnh vượng.

Tâm điểm của sự chú ý năm nay là nữ diễn viên kỳ cựu Lana Wong Ha-wai. Ở tuổi 95, bà xuất hiện trong trang phục Quan Thế Âm Bồ Tát lộng lẫy. Bà chia sẻ mong muốn tìm kiếm sự bảo hộ từ thần linh sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 12 năm để giành lại quyền thừa kế.

Bà Lana cho biết sẽ dùng số tiền thắng kiện để xây dựng viện dưỡng lão, đồng thời cầu mong bình an cho người dân Hồng Kông. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ cũng có mặt, như lập trình viên Paul Cheung cầu mong cơ hội việc làm, hay cô sinh viên Alice Yeung kiên nhẫn xếp hàng để giúp người bà 75 tuổi cầu nguyện sức khỏe cho gia đình.

Các biện pháp kiểm soát đám đông được thực thi nghiêm ngặt tại đền Hoàng Đại Tiên, với luồng người hành hương di chuyển một chiều - Ảnh: Sam Tsang
Các biện pháp kiểm soát đám đông được thực thi nghiêm ngặt tại đền Hoàng Đại Tiên, với luồng người hành hương di chuyển một chiều - Ảnh: Sam Tsang

Tương tự, hơn 1.000 người đã có mặt tại ngôi đền Loyang Tua Pek Kong (Singapore) để đón chào năm Bính Ngọ. Hàng năm, người dân đều đến đây để cầu mong may mắn, tài lộc, tăng lương và dòng tiền thuận buồm xuôi gió trong năm mới. Để tránh tình trạng quá đông người, các tín đồ được phép lần lượt đặt hương của mình vào bình đựng hương.

Những nén hương đầu tiên tại đền Loyang Tua Pek Kong (Singapore) đánh dấu khởi đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh: AsiaOne/Shafiq Apandi
Những nén hương đầu tiên tại đền Loyang Tua Pek Kong (Singapore) đánh dấu khởi đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh: AsiaOne/Shafiq Apandi

Một màn múa lân sống động chào đón năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) tại đền Loyang Tua Pek Kong, Singapore - Ảnh: AsiaOne/Shafiq Apandi
Một màn múa lân sống động chào đón năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) tại đền Loyang Tua Pek Kong, Singapore - Ảnh: AsiaOne/Shafiq Apandi

Một người biểu lộ niềm hạnh phúc khi được thắp hương đúng vào lúc nửa đêm tại đền Loyang Tua Pek Kong - Ảnh: AsiaOne/Darren Wong
Một người biểu lộ niềm hạnh phúc khi được thắp hương đúng vào lúc nửa đêm tại đền Loyang Tua Pek Kong - Ảnh: AsiaOne/Darren Wong

Trung Quốc (đại lục): Robot hình người chiếm sóng Gala Xuân

Trái ngược với vẻ cổ kính tại Hồng Kông, chương trình Gala Lễ hội Mùa xuân của đài CCTV (Trung Quốc) lại mang đến một hơi thở hiện đại đầy choáng ngợp.

Sân khấu năm nay trở thành sàn diễn của công nghệ khi các công ty khởi nghiệp như Unitree Robotics, Galbot hay MagicLab trình diễn những mẫu robot hình người tiên tiến nhất. Đây được xem là động thái khẳng định tham vọng dẫn đầu ngành công nghiệp robot và sản xuất tương lai của Bắc Kinh.

Khán giả truyền hình vô cùng thích thú trước màn trình diễn võ thuật của hơn một chục robot Unitree. Chúng múa kiếm, côn nhị khúc và thậm chí thực hiện các động tác "túy quyền" (võ say) với độ khó kỹ thuật cao, mô phỏng cả những bước đi loạng choạng và khả năng tự đứng dậy sau khi ngã.

Sự xuất hiện dày đặc của robot bên cạnh các nghệ sĩ nhí và diễn viên múa không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo nước này trong năm qua.

Màn biểu diễn võ thuật robot trong chương trình Gala Xuân của đài CCTV
Màn biểu diễn võ thuật robot trong chương trình Gala Xuân của đài CCTV

Malaysia: Bản hòa ca của sự đoàn kết

Tại Malaysia, niềm vui như được nhân đôi khi tết Nguyên đán diễn ra cận kề với tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Sự trùng hợp kỳ thú này - vốn chỉ xảy ra theo chu kỳ 33 năm một lần - đã tạo nên không khí lễ hội "Gong Xi Raya" đặc biệt, tôn vinh vẻ đẹp hài hòa của một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo.

Nhân dịp này, Quốc vương Sultan Ibrahim và Hoàng hậu Raja Zarith Sofiah đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến cộng đồng người Hoa và toàn thể người dân.

Đức vua bày tỏ hy vọng năm mới sẽ mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc.

Hai tòa tháp đôi Petronas được thắp sáng màu đỏ để chào đón tết Nguyên đán tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 16/2/2026 - Ảnh: Xinhua/Cheng Yiheng
Hai tòa tháp đôi Petronas được thắp sáng màu đỏ để chào đón tết Nguyên đán tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 16/2/2026 - Ảnh: Xinhua/Cheng Yiheng

Theo lịch âm, năm Ngọ tượng trưng cho năng lượng, sự kiên cường và thành công - những điều mà người dân khắp châu Á đều đang hướng tới trong năm mới này.

Linh La (theo SCMP, The Star, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI