Quên cặp sách ở nhà, bé 12 tuổi tuyệt vọng treo cổ tự tử

31/05/2017 - 06:24

PNO - Lo lắng bị đánh điểm hạnh kiểm xấu vì để quên cặp ở nhà, cậu bé lớp 7 Tyrese Glasgow, 12 tuổi, ở Anh đã treo cổ chết tức tưởi ngay trong phòng ngủ của mình.

Câu chuyện đau lòng xảy ra ở Mossley, Greater Manchester, nước Anh. Chị Katy Cross, 32 tuổi, đưa con trai Tyrese Glasgow đến trường.

Chợt cậu bé phát hiện mình quên mang cặp sách.

Quen cap sach o nha, be 12 tuoi tuyet vong treo co tu tu
Tyrese Glasgow là cậu bé hiền lành, đáng yêu trong mắt mọi người. - Ảnh: Daily Mail

Chị Katy nói con có thể quay về nhà lấy rồi đến trường, khoảng cách đi về và cộng thêm thời gian lấy cặp chỉ mất khoảng 14 phút, không trễ giờ học của con.

Người mẹ nghĩ con mình có chìa khóa nhà, nhưng không phải vậy. Khi trở về nhà, câu bé loay hoay mãi vì không có chìa khóa.

Cho đến khi tìm cách vào được nhà thì quá trễ giờ học, cậu bé Tyrese Glasgow treo cổ chết ngay trong phòng ngủ của mình.

Đang ở chỗ làm việc, chị Katy nhận cuộc gọi từ nhà trường vì không thấy cậu bé đến lớp.

Chị nhắn tin, gọi điện cho con cũng không được. Chạy về tới nhà, chị thấy cảnh tượng đau lòng.

Quen cap sach o nha, be 12 tuoi tuyet vong treo co tu tu
Bạn bè xếp hàng dài hai bên đường đưa tiễn Tyrese Glasgow - Ảnh: Manchester Evening New

Người mẹ này hiểu vì sao mọi chuyện như thế. Tyrese Glasgow là cậu bé rất nghiêm túc trong mọi việc. 

Vừa qua, em đã nhận danh hiệu “Ngôi sao của học kỳ” với điểm số xanh rất cao.

Tyrese Glasgow học ở trường Saddleworth với 1.300 học sinh.

Vì bỏ quên cặp nên em sợ bị đánh dấu đỏ, hạ bậc hạnh kiểm, nên em đã nghĩ quẩn, chọn cái chết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Tyrese Glasgow là cậu bé rất dễ căng thẳng, cảm xúc, phải cần hỗ trợ tham vấn tâm lý.

Nguyên nhân vì em vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ và hiện hai người đã chia tay.

Anh Khôi (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI