Quần đùi

15/11/2013 - 11:05

PNO - PNO - Sáng nay kiếm …quần đùi đi bộ, lại nhớ vài người bạn hay ghẹo khi thấy mình đi đâu cùng họ hay đem theo…quần đùi. “Khiếp, mặc quần đùi, thêm lão chồng nữa là trong nhà có hai thằng đàn ông”-họ bảo thế. Thật ra...

Dường như sự ghẹo nửa đùa nửa thật của các bạn mình trong đời sống hàng ngày, cũng bao hàm nhắc nhở mình về nữ tính, sự hấp dẫn mang tên gọi nữ tính.

Quan dui

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kể cho nghe: 6g sáng ngày 21/6 mười bốn năm trước. Mình đang say ngủ thì có tiếng chuông cửa. Mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối, “quần đùi” …sexy, răng chưa đánh, mắt toét nhoèn hấp háy vì chói sáng, ra mở cửa. Một lão cao 1m75 ôm trước ngực bó hồng to tướng, cười ngượng nghịu “Chúc mừng em nhân ngày nhà báo”. Không nói cũng biết mình bối rối dường nào. Mời lão vô căn phòng độc thân ngồi chờ, để mình đi …đánh răng. Thôi, nói ngay và luôn: lão tội nghiệp ấy là…chồng mình bây giờ. Nói vậy để thấy rằng, lão đã “mắc nợ” quần đùi ngay từ đầu mà vẫn “chết” thì lão cứ yên phận chung thân. Còn tớ, vốn bảo thủ, luôn giương cao ngọn cờ độc lập chủ quyền bản thân nên cả đời như thế nào thì cuối đời vẫn thế, ít thay đổi, nhất là…quần. Nhưng mình khoái và toàn chơi với các bạn nữ tính điệu “trăm 8” hay mặc váy của mình.

Lão chồng thực hiện kế hoạch cải tạo hình ảnh vợ sau khi cưới. Lão mua son môi, quần áo cho vợ. Thỉnh thoảng, lão đi làm phim xa, lúc rảnh dạo phố thường để ý mua áo đầm tặng vợ. Có những áo đầm mà mụ vợ mặc vào chã khác…Diễm My, Trương Ngọc Ánh, chỉ có mặt là bà Vịt. Béo lũ bạn, đứa được cái áo này, đứa được cái váy kia. Lần cuối cùng lão tặng vợ cái áo đầm khi vợ chồng giận nhau, cu Út ôm cái áo vào “Mẹ ơi, ba mua cho mẹ. Ba dặn không vừa hay mẹ không thích thì đưa lại ba đi đổi chứ đừng …cho ai”. Đang giận, mình …đá bay cái áo vào góc nhà. 5 phút sau tò mò…nhặt lên…mặc thử. Nhìn vào gương phá lên cười “Ôi bản F5 của Diễm My”. Thế là hết giận. Sau đó, mình cho một đứa cái áo này và dặn: “Em mặc đâu cũng được nhưng nhớ đừng mặc đến nhà chị, hay mặc đi hội hè, liên hoan phim, vô phúc gặp lão nghe chưa”. Lão chồng giờ không còn…mua gì cho tớ nữa. Ngược lại, đám bạn nhận xét: “Lấy chị, anh ấy…bụi đời hẳn”.

Một lão bạn “đểu” có lần nói nhỏ: “Tôi đọc mấy cái bí quyết tạo nên sự hấp dẫn của quý bà, để thu hút chồng mà phì cười, trong đó có vụ áo ngủ và quần chip phải gợi cảm. Nói thật, đàn ông chả để ý, quan tâm ba vụ …quần đâu. Gớm, vướng víu sốt ruột.” . Cơ bản, sự hấp dẫn còn nằm trong mắt kẻ si tình, duyên phận (thoáng chốc/dài lâu) hay bị…gây mê. Hihi

 

THUÝ LAN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI