U17 nữ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng

07/05/2026 - 21:52

PNO - Thắng Myanmar 2-1 ở lượt cuối bảng A, U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026 bằng vị trí nhì bảng.

2 bàn thắng từ những cú đá phạt đẹp mắt không chỉ mang về chiến thắng quyết định, mà còn phản chiếu hành trình trưởng thành của đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nhật Bản Masahiko Okiyama sau 3 trận đấu quyết liệt đến phút cuối cùng khi Việt Nam lần lượt hòa Thái Lan 2-2, thua Trung Quốc 0-3 và thắng Myanmar 2-1.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam U17- Ảnh: AFC
Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam U17- Ảnh: AFC

Bản lĩnh đội bóng trẻ

U17 nữ Việt Nam bước vào trận gặp Myanmar với áp lực rất rõ ràng: phải thắng để tự quyết vé đi tiếp. Nhưng thay vì nhập cuộc hứng khởi như kỳ vọng, các học trò HLV Okiyama lại trải qua những phút đầu khá chệch choạc.

Myanmar chơi tốc độ, tranh chấp quyết liệt và liên tục dồn bóng về phía khung thành thủ môn Cẩm My. Có thời điểm, đội Myanmar khiến hàng thủ Việt Nam rơi vào trạng thái chống đỡ liên tục bằng các pha dứt điểm từ trung lộ lẫn 2 biên.

Điều tích cực là U17 nữ Việt Nam không hoảng loạn. Sau khoảng hơn 10 phút đầu để mất thế trận, các cầu thủ trẻ dần lấy lại sự bình tĩnh, giữ cự ly đội hình tốt hơn và bắt đầu tạo áp lực ngược trở lại.

Bước ngoặt đến ở phút 18 bằng khoảnh khắc có thể xem là đẹp nhất của trận đấu. Từ cự ly gần 30m, Nguyễn Thị Linh Chi tung cú đá phạt đầy uy lực đưa bóng găm thẳng vào lưới Myanmar. Đó không chỉ là bàn mở tỉ số, mà còn giải tỏa toàn bộ áp lực tâm lý cho U17 nữ Việt Nam.

Sau bàn thắng ấy, đội bóng của HLV Okiyama chơi thực dụng hơn. Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, lùi đội hình và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Myanmar tung ra khá nhiều cú sút, nhưng sự tập trung của hàng thủ Việt Nam giúp đội giữ lợi thế đến hết hiệp 1.

Nếu siêu phẩm của Linh Chi mở cánh cửa đi tiếp, thì cú đá phạt của Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở phút 55 gần như đặt một chân Việt Nam vào tứ kết. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh trái, Ngọc Ánh đưa bóng đi hiểm hóc vào góc cao khung thành, nâng tỉ số lên 2-0.

2 bàn thắng từ 2 pha bóng cố định cho thấy một chi tiết đáng chú ý của U17 nữ Việt Nam: khả năng tận dụng thời cơ. Trong thế trận không vượt trội hoàn toàn, đội vẫn biết cách tạo khác biệt bằng những khoảnh khắc quyết định.

Những pha tấn công của đội Việt Nam (đỏ) trước các cầu thủ Myanmar
Những pha tấn công của đội Việt Nam (đỏ) trước các cầu thủ Myanmar

Học từ hoàn cảnh khó khăn

Dĩ nhiên, trận đấu không hoàn toàn dễ dàng. Sau khi dẫn 2 bàn, Việt Nam có phần chùng xuống và để Myanmar rút ngắn tỉ số bằng một cú sút đẹp mắt của Thaw Dar Hnin ở phút 66. Những phút còn lại là quãng thời gian đầy áp lực khi Myanmar dồn toàn lực tấn công, còn Việt Nam phải căng mình phòng ngự.

Đó cũng là lúc bản lĩnh của đội bóng trẻ được thể hiện rõ nhất. Các cầu thủ không còn giữ được sự thanh thoát như đầu hiệp 2, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ lợi thế mong manh cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Nhìn rộng hơn, hành trình vòng bảng của U17 nữ Việt Nam phản ánh rõ sự trưởng thành qua từng trận đấu.

Trận hòa Thái Lan 2-2 ở ngày ra quân cho thấy đội đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu khu vực. Thất bại 0-3 trước Trung Quốc lại phơi bày khoảng cách về tốc độ, thể lực và khả năng kiểm soát trận đấu trước một đội bóng mạnh hơn.

Khung thành Thái Lan(xanh) chao đảo trước các đợt tấn công của các cầu thủ Trung Quốc
Khung thành Thái Lan (xanh) chao đảo trước các đợt tấn công của các cầu thủ Trung Quốc

Nhưng điều đáng khen là U17 nữ Việt Nam không gục ngã sau trận thua ấy. Trận thắng Myanmar cho thấy đội biết học từ thất bại, biết điều chỉnh tâm lý và đặc biệt là giữ được sự lì lợm trong thời điểm áp lực lớn nhất.

Việc giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng cũng mang ý nghĩa đáng kể. Việt Nam có cùng 4 điểm với Thái Lan, bằng thành tích đối đầu nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (-2 so với -5). Trong khi Thái Lan vào tứ kết với vé vớt dành cho 1 trong 2 đội hạng ba bảng có thành tích tốt nhất.

Đội U17 nữ Việt Nam chưa phải một tập thể hoàn hảo. Đội vẫn còn nhiều hạn chế trong khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định suốt 90 phút. Nhưng qua 3 trận vòng bảng, điều người ta thấy rõ là tinh thần tiến bộ và bản lĩnh ngày một lớn hơn của các cầu thủ trẻ.

Và đôi khi, ở bóng đá trẻ, đó mới là tín hiệu đáng chờ đợi nhất cho tương lai.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI