Phụ nữ đơn thân yêu đương dễ dãi và chóng vánh?

19/07/2022 - 19:15

PNO - Phụ nữ đơn thân đưa ra nguyên tắc rõ ràng: đàn ông có vợ bị loại khỏi danh sách.

 

Rất nhiều người đàn ông nghĩ phụ nữ đơn thân thì yêu đương chóng vánh, dễ dãi (Ảnh minh họa)
Rất nhiều người đàn ông nghĩ phụ nữ đơn thân thì yêu đương chóng vánh, dễ dãi (Ảnh minh họa)

Anh T. là người vùng khác chuyển đến miền Trung lập nghiệp. Tôi không rõ gia thế, gốc gác anh như thế nào, nhưng nghe đâu anh rất giàu, có nhà máy kiểm định chất lượng sâm tại Nam Trà My. Anh nhiều nhà cửa, đất đai tại Hội An và đang khao khát một đứa con trai nối dõi.

Sau những ngày mua vật liệu, nội thất tại một công ty, anh nhờ người quen mai mối anh với cô nhân viên đứng bán ở cửa hàng. Cô gái xinh đẹp ấy tên H., vừa mới ly hôn. Anh sỗ sàng đặt vấn đề: "Anh chỉ có hai đứa con gái. Vợ chồng anh xa cách đã lâu và tình cảm lạnh nhạt dần. Nếu H. lấy anh và sinh được con trai, anh không tiếc thứ gì. Anh đảm bảo đời sống của hai mẹ con rất sung túc".

Còn chị P. đồng nghiệp của tôi thì kể: "Sau ly hôn chị nhận được không ít lời tán tỉnh của đàn ông, mà đa phần đã có vợ. Những lời đề nghị đầy tính nhục dục, dù trực tiếp hay vòng vo xa gần". Chị từng chua xót trong lòng, chẳng nhẽ đàn ông coi thường phụ nữ, tưởng ai cũng dễ dàng như vậy.

Không thiếu những người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ sau ly hôn thì thiếu thốn tình cảm nên dễ dãi. Các anh ưng mắt là "trêu hoa ghẹo nguyệt", thả thính, xin số điện thoại và tán tỉnh. Quả thật đã có rất nhiều phụ nữ đơn thân rơi trúng những bẫy tình ngang trái. Mặc dù biết các anh đã có vợ con đuề huề nhưng vì quá cô đơn, các chị cắn câu, trở thành "rau sạch" cho kẻ tham lam.

Cũng vì cô đơn quá lâu, khi nhận được những cử chỉ quan tâm, những âu yếm, ngọt ngào, những lời hứa lung lung, trái tim các chị được sưởi ấm và cho đó là tình yêu. Không ít chị sẵn sàng bất chấp làm người trong bóng đêm, dù không rõ thực hư đời sống gia đình người ta như thế nào. Các anh luôn đưa ra những lý do muôn thuở: "Gia đình anh không hạnh phúc, anh và vợ đã nguội lạnh tình cảm từ lâu, chỉ bên nhau vì con".

Có cô gái từng chia sẻ trên một group phụ nữ: "Sau thời gian yêu hết anh này đến anh khác, những cuộc tình một đêm chóng vánh, những ngày tháng trao đổi xác thịt… trong tôi chỉ còn lại nỗi cô đơn tột cùng và ghê tởm chính mình".

Nhưng đa số chị em đơn thân hiểu giá trị của mình ở đâu, mong muốn sâu xa, mục tiêu của mình là gì. Được yêu thương là bản năng của con người, nhưng họ xác định rõ đối tác của họ phải xứng đáng, dù là tình một đêm, bạn tình hay người yêu. Họ đưa ra nguyên tắc rõ ràng: Đàn ông có vợ là loại khỏi danh sách.

Cứ sống tốt, tin yêu và nhân ái, rồi ai cũng sẽ gặp nhân duyên của mình (Ảnh minh họa)
Cứ sống tốt, tin yêu và nhân ái, rồi ai cũng sẽ gặp nhân duyên của mình (Ảnh minh họa)

Tôi tán đồng với ý kiến của Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong một bài viết trên Báo Phụ Nữ: “Tình dục với người đàn bà không phải là phút giây say mê mà hương vị của nó phải là sự tôn trọng; sự yêu thương khi được xoa dịu, vỗ về; sự tin cậy trong thấu hiểu, đồng cảm của hai người. Sự xác lập ấy khởi nguồn từ trân quý, gìn giữ, bền chặt như người bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại”.

Tôi chứng kiến rất nhiều phụ nữ đơn thân sống rất tốt, họ làm việc say mê, chăm lo con cái, cha mẹ, vui vẻ bên gia đình, bạn bè và biết hưởng thụ cuộc sống. Họ không ngừng hy vọng hạnh phúc sẽ gõ cửa nếu luôn biết cố gắng và nỗ lực để bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Khi luôn sống tích cực, tự tin, sớm muộn rồi cuộc đời sẽ mang đến cho họ những món quà ấm áp.

Chị Mai Anh gần nhà tôi là một trường hợp như thế. Suốt 5 năm sau ly hôn, nhiều anh tới lui ve vãn, nhưng chị dứt khoát cắt đuôi vì không cảm nhận sự chân thành. Cho đến khi gặp anh Thanh, chị tin tưởng "đúng người đúng thời điểm" và nhận lời yêu anh. Họ vừa về chung nhà với một đám cưới giản dị bên người thân. Cái kết có hậu ấy làm những người hàng xóm chúng tôi vui mãi...

Huỳnh Kim Hoa

                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.