Phải ráng tin chồng mà sống...

02/12/2014 - 19:40

PNO - PN - Đàn bà là chúa hay nghi ngờ, lục lọi, nhưng cũng chúa cả tin. Có khi tin thì tin đến vô lý, mà khi đã sinh lòng ngờ vực thì không chuyện gì là không lật tới lật lui. Từ lúc phải đặt mình vào chung trên cùng chuyến xe yêu đương...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghe chồng nói cuối tuần này đi công tác, chị tranh thủ soạn va li cho chồng. Từng cái áo, từng món đồ được xếp gọn gàng, cân nhắc bỏ ra bỏ vô cho vừa đủ ký.Vậy mà trước lúc anh đi, chị giở va li ra coi, thấy anh đã bỏ vô đó một cái áo mới. Lật thêm một chút nữa thì gặp một vật khiến chị day trở mãi suốt mấy ngày, là một món “đồ nhỏ” của anh, cũng mới tinh và rất đẹp. Chắc là anh tự mua? Mà mua để làm gì? Mặc cho ai nhìn, cởi cho ai ngắm mà cần đến món đồ kia?…

Chị mất ngủ suốt mấy đêm. Đến khi anh về, chị lật đật soạn đồ đi giặt, thở phào thấy cái áo cũng còn nguyên nếp gấp, kim bấm, chưa mở ra mặc, mà món kia cũng còn nguyên mùi đồ mới. Chị giả tảng hỏi đồ nào mới vậy anh, ai tặng hả, anh bảo ờ thì anh mua mấy thứ đem theo lỡ cần, nhưng không cần nên chưa dùng tới. Chuyện tới đó, rồi thôi…

Phai rang tin chong ma song...

Nhưng, con quái vật ghen tuông không ngủ yên từ đó. Nó day dứt gầm gào trong lòng chị, nó hỏi mãi những câu hỏi oái oăm. Chị tâm sự với bạn. Bạn chị bảo, hôm trước mình gặp chồng mình chở một cô ngoài đường, váy ngắn chân trần nói cười tươi rói. Chiều về hỏi ai vậy anh, ổng nói cô đó là… con gái của sếp, sinh viên, sếp nhờ chở nó qua trường thì anh chở vì cũng tiện đường. Mình thì cũng nghe nói thế thôi, làm sao được, phải tin thôi chị ạ, làm tới nữa có khi tan tành ra thì lại thiệt thân mà cũng chẳng được gì. Chị đành cười cười nhắc, ừ lần sau sếp hay con gái sếp có nhờ chở nữa, thì anh đừng nói cười tươi tỉnh thế, kẻo không người ta lại hiểu lầm, lại nhờ nữa nhờ mãi, thì làm sao…

Hành trình truy cho ra, cho tận cùng sự thật, có khi lại là một cuộc bới rác mà cả hai đều không muốn: người không muốn thọc tay vùi mặt vào cặn bã dối lừa, kẻ không muốn những vỉa đời xấu xa khuất tất của mình bị lật lên. Thôi thì, cái gì thấy trước mắt được thì tin, chứ biết đâu mà ngờ. Chấp nhận người mình sống chung không hoàn hảo như mình mong muốn, cũng là chấp nhận cho mình cũng được quyền không hoàn hảo, chứ sao.

Chị yên được mấy ngày. Lựa lúc, chị nhỏ giọng nói với chồng: cái món đồ này màu sắc quá, hợp với thằng Bo đang học lớp 12, để em đi lựa mua cho anh mấy cái khác. Anh ừ à, cái nào xài được là được, cần gì em. Chị cười tỉnh: cái nào em mua em nhớ, để lỡ lẫn qua món… cô nào mua thì mệt! Phải chăng trong mắt anh có chút chi gờn gợn? Chị không nói gì nữa, biết rằng thôi vậy là xếp lại một chuyến đi.

Ngày xưa, tin nhau cũng chỉ bằng cảm giác, bằng trò chuyện, bằng yêu thương mà thôi. Người ta bảo người ta trao cho mình tình cảm ấy, cuộc đời ấy, nếu không tin là có thì làm sao mà nhận đời nhau. Ngẫm ra bây giờ còn nhiều thứ để tin nhau hơn cả ngày xưa: đã có chung với nhau một mái gia đình, đã biết từng thói quen, đã hiểu cả những điều không nói. Người đã trở thành một phần của ta, phải tin nhau mới sống được với nhau qua năm dài tháng rộng. Nỗi nghi ngờ chỉ tự khiến mình cào cấu xước da chảy máu nhau ra mà thôi, cũng là chảy máu thân thể mình vậy. Chị nghĩ vậy mà tự nhủ: cũng đành lòng tin vậy, tin vào cái mặt thiện trong tính cách con người, tin rằng người ta không nỡ phản bội lại lòng tin ấy.

Có một ông nhà văn nào đấy thâm thúy lắm đã viết rằng cả tin, nhẹ dạ cũng là một sức mạnh của đàn bà. Chị thì chỉ nghĩ, nếu ngày nào cũng sống trong nghi ngờ, xoi móc, dằn vặt, thì chị đến héo mòn đi mà chết. Cũng có thể, trong mười điều mà chị tin, chỉ có sáu bảy điều là đúng. Hãy để anh ấy tự biết, tự sửa những điều nào đó đã sai, còn chị, chị biết rằng lòng tin ấy là đất để nuôi dưỡng cho tình yêu của chị sống còn. Trong đất có nhiều thứ chị không biết hết, nhưng đất vẫn là đất, duy nhất và nền tảng một cách tự nhiên. Nếu không còn niềm tin ấy, có thể, cũng sẽ chẳng còn gì sống khỏe mạnh tươi tắn được nữa trong khu vườn gia đình mà chị đã bỏ công chăm sóc bấy lâu…

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI