Tuổi già sao cho vui?

Nữ biker 60 tuổi sống đời rực rỡ

14/05/2025 - 19:00

PNO - Bước qua bên kia con dốc cuộc đời, nhiều phụ nữ vẫn thường e ngại những ánh nhìn dò xét xung quanh để rồi chọn lối sống an toàn, tẻ nhạt. Bà Thanh Tina thì không. Ở độ tuổi 60, mỗi ngày, bà chủ động, khao khát khám phá những hành trình mới.

Chinh phục đam mê

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 người con, ngay từ nhỏ, bà Thanh Tina (tên thật là Nguyễn Thị Thanh, ngụ Hà Nội) đã có cá tính mạnh.

17 tuổi, bà tự nguyện viết đơn xin đi bộ đội. 21 tuổi, bà ra quân, bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng. Niềm đam mê chơi mô tô phân khối lớn cũng bắt đầu từ đó.

Bà tâm sự: “Thời gian đầu, khi thấy tôi long nhong trên những chiếc xe có kích thước “khủng”, nhiều bạn bè, thậm chí người thân trong gia đình thấy kỳ lạ, không hài lòng. Sau này, các con tôi cũng khuyên mẹ từ bỏ thú chơi xe. Thế nhưng, tôi có quan điểm sống rất rõ ràng: sống trên đời, nếu những điều mình thích không ảnh hưởng đến ai thì cứ mạnh dạn, quyết liệt theo đuổi”.
Bà Thanh Tina từng rong ruổi trên khắp các cung đường nổi tiếng từ Hà Nội tới TPHCM, đến tận mũi Cà Mau, khắp các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên… hay lên tận Lũng Cú (Hà Giang).

Bà cùng đồng đội trong các câu lạc bộ mô tô Việt Nam còn thực hiện những hành trình dài ngày ở nhiều đất nước như Lào, Campuchia, Sri Lanka, Pháp… Bà từng xuyên 10.000km từ Canada ngang qua nước Mỹ, sang bờ tây California. Bà cũng là một trong những nữ biker hiếm hoi của Việt Nam chinh phục con đường huyền thoại Route 66 ở Mỹ.

“Có rất nhiều cách định nghĩa, gọi tên những biker. Trong đó, tôi thuộc kiểu đam mê những chuyến phượt tự do trên mô tô phân khối lớn. Mỗi hành trình đều là một trải nghiệm thú vị, mỗi đất nước là mỗi nền văn hóa khác nhau” - bà say sưa kể.

Thông qua những lần trải nghiệm và gặp gỡ, bà không chỉ mở rộng góc nhìn, hiểu biết về cuộc sống xung quanh mà còn có thể cảm nhận, hiểu rõ hơn về bản thân.

Những dòng xe được bà chọn gồm các loại xe côn tay như Simson S51, Minsk, Honda Win 100…; sau này là dòng phân khối lớn: Honda CB 400, BMW F650CS, Suzuki GS500, Kawasaki Z300, Ducati Scrambler 800… Chúng là phương tiện lý tưởng hỗ trợ bà thực hiện những chuyến phượt nhiều thử thách. Theo bà, những dòng xe trên vừa mang đến cảm giác tự do, vừa di chuyển nhanh, lại giúp người lái đạt sự cân bằng trên những hành trình thiên lý.

Bà bộc bạch: “Nhiều người nói tôi là phụ nữ cá biệt, khác người. Tại sao không chịu ngồi yên, ăn yên, ở yên mà cứ phải lao ra đường hành xác bởi những chuyến rạp mình trên yên xe cả ngàn cây số mỗi ngày, đối mặt với vực sâu, núi cao; chưa kể những tai nạn xảy ra bất ngờ, thời tiết khắc nghiệt…? Tuy nhiên, với khát khao chinh phục, vượt thử thách, mỗi khó khăn được bày ra chính là cơ hội để tôi chiến thắng hoàn cảnh, vượt lên chính mình. Nhờ theo đuổi đam mê, tôi dần trở thành một phiên bản mạnh mẽ, quyết liệt và dám sống hơn”.

Với bà Thanh Tina, mỗi hành trình là một khám phá thú vị trong cuộc sống - Ảnh do nhân vật cung cấp
Với bà Thanh Tina, mỗi hành trình là một khám phá thú vị trong cuộc sống - Ảnh do nhân vật cung cấp

"Bà già gân" sống tích cực

Sở hữu thân hình khiêm tốn (cao 1,58m, nặng 45kg), để tiếp tục duy trì niềm đam mê và lan tỏa lối sống đầy năng lượng, mỗi ngày, bà Thanh Tina đều rèn sức khỏe bằng những bài tập luyện khắt khe: tập gym, chạy bộ, bơi lội. Bà quan niệm khi nghị lực rèn luyện, vượt khó càng lớn, bản thân càng linh hoạt ứng phó với những tình huống éo le trong cuộc sống.

Là mẫu người không thích ngồi một chỗ, không thích bị bó buộc bởi những định kiến hay giới hạn tuổi tác nên ở đâu, bao giờ, bà Thanh Tina cũng luôn vui vẻ, dành trọn năng lượng để lan tỏa những điều tích cực trong hành trình chinh phục những cung đường. Không chỉ dám sống, dám vượt thử thách, mỗi ngày, bà đều tích cực “truyền lửa”. Ngoài tài khoản TikTok, trang Facebook cá nhân, các hội nhóm có sự góp mặt của bà đều trở thành kênh truyền thông để bà truyền đi những thông điệp hay, lối sống đẹp.

Ấn tượng quen thuộc khi mọi người nhớ đến bà là những video bơi lội, tập gym, chạy bộ đều đặn mỗi ngày. Gương mặt, ánh mắt lúc nào cũng tươi tắn, tự tin, đôi chân săn chắc, dáng người gọn gàng, khỏe mạnh. Bà không ngại chọn những bộ cánh màu sắc tươi sáng, rực rỡ mỗi khi hòa mình vào đám đông. Sự tươi vui, nhiệt huyết của bà lan tỏa đến bạn bè, cộng đồng xung quanh làn gió mới đầy sảng khoái.

Ngoài ra, mỗi khi nhắc đến bà Thanh Tina, nhiều người còn nhớ đến những câu chuyện bao dung, tình huống dí dỏm, chất chứa tình cảm gia đình. Bà là người con vui tính, hiếu thảo với cha mẹ; là người mẹ sôi nổi, truyền lửa cho các con về lối sống tự trọng, tích cực. Bà cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, luôn tự tin với biệt danh “bà già gân” tự do, tươi vui, đầy sức sống.

Chia tay chúng tôi, bà Thanh Tina nhắn nhủ: “Phụ nữ Việt Nam thường gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm: làm con, làm vợ, làm mẹ, rồi khi lớn tuổi là làm bà… Các vai trò khiến phụ nữ đôi khi phải gạt bỏ ước mơ, chọn sống đời vai phụ. Riêng tôi, ngay từ nhỏ, mọi quyết định bản thân đưa ra, dù lớn hay nhỏ, đều hướng đến mình là vai chính cuộc đời. Tôi làm tròn trách nhiệm gia đình nhưng vẫn dám dấn thân, sẵn sàng trải nghiệm tất cả những điều mới mẻ. Tôi đã chinh phục được hàng trăm khao khát cá nhân, chạm vào hàng ngàn niềm vui quý giá. Tôi muốn mọi phụ nữ đều được sống một cuộc đời thật xứng đáng, thật rực rỡ”.

“Tôi nhớ tuyết, muốn nhìn thấy tuyết và nơi có tuyết gần Việt Nam nhất là núi Kiệu Tử (Côn Minh - Trung Quốc). Thế nhưng, dù tôi liên lạc nhiều lần, tất cả các công ty du lịch quen đều báo kín chỗ. Thế rồi, bỗng một thương hiệu lạ hoắc nhắn tin. 2 bên “chốt đơn” trong vòng vài phút.

Hành trình đến Côn Minh là một quãng đường xa, trung chuyển qua rất nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, xe buýt, tàu hỏa, cáp treo. Gian nan nhất là quãng đường leo núi với những con dốc đứng, dưới điều kiện thời tiết âm độ, không khí loãng, gió thốc rất mạnh, phải vừa đi vừa dừng, thở, rồi lại dừng… Nhịp thở đứt quãng rất nhanh. Băng tuyết mù mịt. Chân tay hầu như đông cứng không còn cảm giác. Vậy nhưng, tôi vẫn kiên cường tiến lên phía trước. Và cuối cùng, tôi đã chinh phục, chạm tầm nhìn vào đỉnh núi trắng xóa, đẹp lộng lẫy hơn cả tưởng tượng.

Trong cuộc đời cũng vậy, bạn phải đi xa hơn nơi bạn đang sống mới biết được giới hạn của bản thân”.

(trích bài đăng trên trang cá nhân của bà Thanh Tina)

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI