Niềm vui nho nhỏ

04/02/2015 - 12:17

PNO - PN - Cả tuần nay, ba mẹ tất bật với công việc, Ti ở nhà với bà ngoại. Mẹ hứa nếu Ti ngoan, chiều cuối tuần mẹ sẽ chở Ti đi siêu thị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chiều nào mẹ đi làm về, Ti cũng nhanh nhẹn chạy ra đón và luôn miệng. “Mẹ ơi! Đi siêu thị chơi”. Sợ Ti nhõng nhẽo, mẹ luôn trấn an: “Chưa đến cuối tuần con à!”.

Sáng sớm, bà ngoại vô tình nhắc: “Chiều nay cuối tuần, Ti được đi siêu thị chơi, thích nhé!”. Nghe ngoại nói, con thích chí, vỗ tay, nhảy nhót. Cả ngày hôm ấy, bà ngoại nhắc gì, Ti cũng làm theo răm rắp. Thường ngày, Ti vẫn không chịu ngủ trưa nhưng nay chỉ cần bà dọa: “Không ngủ trưa, chiều về mẹ Ngọc không cho đi chơi”, ngay tức thì, Ti đi lại giường, nằm xuống ôm gấu bông ngủ. Đến bữa cơm, Ti cũng không làm nũng như mọi lần mà tự xúc ăn gọn gàng. Ngoại bảo, nhờ chiêu “dụ” cho đi chơi mà ngoại khỏe re, không phải la hét khan cổ.

Nièm vui nho nhỏ

Chưa đến ba giờ chiều, Ti đã ra cửa đứng, thấp thỏm trông chờ ba mẹ về. Ba điện thoại, báo cơ quan liên hoan chia tay đồng nghiệp nên về trễ. Mẹ cũng bù đầu với sổ sách cuối năm. Hơn sáu giờ chiều, mẹ mới rời khỏi công ty, lại tất bật vào siêu thị mua đồ ăn, quên lời hứa với con gái.

Vừa thấy mẹ từ xa, Ti đã vỗ tay, cười nắc nẻ. Ti nhanh miệng khoe bộ váy đẹp, bà ngoại mặc để con đi siêu thị với mẹ. Mẹ đi về mệt, gặp Ti cứ líu ríu bám theo, luôn miệng vòi vĩnh: “Mẹ ơi! Đi siêu thị”, mẹ nổi cáu, nạt: “Siêu thị gì? Mẹ đang bực mình đó. Tránh xa mẹ không là ăn đòn bây giờ”. Con mếu máo nói: “Mẹ hứa chở con đi siêu thị mà”. Bà ngoại nhìn thấy túi đồ ăn mẹ mua về, như hiểu ý, vội giải thích: “Mẹ đã đi siêu thị mua đồ ăn cho Ti rồi. Để hôm khác mình đi nha con”. Vừa nghe ngoại nói, tức thì Ti nằm lăn ra nhà, đạp hai chân xuống đất, khóc ngất. Giọng Ti nhão nhoẹt: “Mẹ không giữ lời hứa. Không chơi với mẹ đâu”.

Thấy con khóc nức nở, ho sặc sụa, mẹ nóng ruột, vội ẵm con lên, dỗ dành: “Ti ngoan. Cho mẹ xin lỗi. Hôm nay mẹ về trễ, ngày mai mẹ sẽ bù cho con”. Dù mẹ hứa chắc chắn nhưng Ti có vẻ không tin lời mẹ. Suốt đêm ấy, con nằm ngủ mà luôn miệng khóc thét, la ú ớ: “Mẹ không giữ lời. Ti nghỉ chơi mẹ”. Mẹ nhìn con gái khóc trong mơ mà thương con đứt ruột, thấy có lỗi với con nhiều.

Chiều hôm sau, tranh thủ cuối giờ làm, mẹ chạy về nhà, thay váy đẹp, chở con gái đi siêu thị. Con ngồi sau xe mẹ, hát líu lo như con chim non. Khi đi thang cuốn, con cười tươi như hoa. Rẽ vào quầy gấu bông, con thích thú kể tên hết con vật này đến con vật khác. Con luôn miệng nhắc nhở: “Ti ngoan, không vòi quà. Lần sau, mẹ nhớ cho Ti đi siêu thị nha mẹ”. Đó là câu cửa miệng, mẹ vẫn hay dặn dò mỗi khi chở Ti đi đâu.

Hơn một giờ lòng vòng trong siêu thị, con mê mải với bao hàng hóa trưng bày trên kệ. Đến khi mệt lả, mẹ vừa bế ra xe, con đã ngủ gà, ngủ gật. Mẹ hứa sẽ cố gắng dành thời gian để “tặng” cho con những niềm vui nho nhỏ như vậy.

 Mẹ NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI