Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi trót say nắng đồng nghiệp, bị vợ phát hiện. Lúc đầu, cô ấy đòi ly hôn. Tôi cố xin lỗi và níu kéo. Sau đó nghĩ lại, cô ấy nói cho tôi một cơ hội vì con. Tôi nghe vậy rất mừng vì tôi còn thương vợ và nhất là thương con rất nhiều.
Tuy nhiên, đã 2 tháng qua, cô ấy không cho tôi một ngày được yên thân. Cô ấy in ra những đoạn chat giữa tôi và người kia dán khắp nhà, in hình người kia với gạch chéo ngang mặt bắt tôi phải để trên bàn làm việc.
Hằng ngày, cô ấy chì chiết, mỉa mai, trách móc đến mức tôi gần như phát điên. Cuối cùng, hết chịu nổi, tôi đề nghị ly hôn thì cô ấy lồng lộn, đe dọa rằng không bao giờ ly hôn và nói tôi đáng phải chịu những hình phạt như thế.
Tôi phải làm gì để cô ấy được bình tâm và chúng tôi có thể sống bình yên trở lại hay ly hôn là tốt hơn cả?
Thanh Hùng
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Anh Thanh Hùng thân mến,
Tất cả những gì vợ anh đang làm thể hiện một cơn chấn động rất lớn trong lòng cô ấy. Đó là cảm giác đau đớn khi thấy nền tảng an toàn của cuộc hôn nhân bị phá vỡ. Người phụ nữ ấy vốn tin rằng gia đình mình ổn định, chồng mình là chỗ dựa bỗng phát hiện ra mình có thể bị thay thế. Cảm giác bị phản bội, bị hạ thấp, bị tổn thương thường khiến người ta phản ứng rất dữ dội.
Những gì anh đang trải qua 2 tháng qua là biểu hiện của cơn giận, nỗi đau và cả sự nhục nhã mà cô ấy chưa chấp nhận được. Việc in những đoạn chat dán khắp nhà, bắt anh nhìn vào mỗi ngày… thực chất là cách cô ấy trút nỗi uất ức đang mắc kẹt trong lòng.
Tuy nhiên, cũng cần nói thẳng rằng nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ phá nát cả hai người. Sự trừng phạt liên tục không khiến hôn nhân được chữa lành, chỉ làm cho sự cay đắng ngày càng sâu hơn.
Một cuộc hôn nhân muốn tiếp tục thì người gây lỗi phải thật sự nhận trách nhiệm và sửa sai còn người bị tổn thương cũng cần dần học cách buông bớt sự trừng phạt để mở đường cho việc hàn gắn. Nếu chỉ có một bên chịu đựng và một bên liên tục trừng phạt, đó không còn là quá trình tha thứ mà là một cuộc sống đầy oán hận.
Có một chi tiết rất đáng chú ý trong câu chuyện của anh: khi anh nói đến ly hôn vì không chịu nổi, vợ anh lại phản ứng dữ dội. Điều đó cho thấy sâu trong lòng, cô ấy vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân này.
Tuy nhiên, cách cô ấy đang làm là bắt anh phải trả giá cho nỗi đau của cô ấy. Rất nhiều người trong tình huống bị phản bội rơi vào trạng thái như vậy. Họ vừa muốn giữ gia đình vừa không thể ngừng giận dữ, oán hờn.
Điều anh có thể làm lúc này là nói chuyện với cô ấy một cách thẳng thắn và bình tĩnh. Hãy nói rằng anh hiểu mình đã khiến cô ấy tổn thương và anh sẵn sàng chịu trách nhiệm, sẽ cố gắng từng bước xây dựng lại niềm tin.
Nếu mục tiêu là giữ gia đình, hai người phải tìm cách sống tiếp, chứ không thể sống mãi trong bầu không khí trừng phạt như thế. Anh cần nói rõ rằng anh chấp nhận sự giận dữ của cô ấy nhưng việc dán hình, bêu các đoạn chat khắp nhà hay làm nhục nhau mỗi ngày không giúp ai chữa lành.
Hãy đặt ra những nguyên tắc để xây dựng lại niềm tin: minh bạch điện thoại, hạn chế tiếp xúc với người phụ nữ kia, chia sẻ thời gian nhiều hơn với gia đình…; đồng thời cũng cần một giới hạn rõ ràng rằng sự sỉ nhục và trừng phạt liên tục phải dừng lại nếu cả hai muốn tiếp tục.
Nếu cô ấy thật sự không thể nguôi ngoai và không thể sống với anh mà không trút giận mỗi ngày thì hai người cần nghĩ đến việc tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài như tư vấn hôn nhân hoặc một người trung gian đáng tin cậy trong gia đình. Đôi khi nỗi tổn thương quá lớn nên người trong cuộc khó tự tháo gỡ được.
Ly hôn không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất nhưng sống mãi trong một cuộc hôn nhân đầy oán hận cũng không phải là con đường lành mạnh. Điều quan trọng nhất lúc này là xác định xem hai người thật sự muốn điều gì: Giữ gia đình để xây dựng lại hay chỉ đang giữ nhau lại để tiếp tục trừng phạt nhau?
Nếu vẫn còn tình cảm và còn nghĩ đến con, con đường hàn gắn chỉ có thể bắt đầu khi cả hai cùng bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của lỗi lầm - trừng phạt - oán giận. Còn nếu một người không thể buông nỗi đau và người kia không thể chịu đựng thêm, việc dừng lại đôi khi cũng là cách để cả hai thoát khỏi một cuộc sống quá nặng nề.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.