Ca sĩ Phùng Khánh Linh : 'Tôi từng là một người tiêu cực'

22/03/2026 - 07:15

PNO - Tối 21/3, đêm đầu tiên của live concert "Giữa Một Vạn Tour" của Phùng Khánh Linh tại Nhà hát Hòa Bình đã bùng nổ với sự tham dự của 2.000 người hâm mộ. Không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, đêm nhạc còn là không gian để cô trải lòng về hành trình đi qua tổn thương, học cách thấu hiểu bản thân và lựa chọn yêu thương giữa vô vàn con người xa lạ.

Từ cô gái "tiêu cực" đến học cách “ôm lấy nỗi đau”

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đêm diễn là khi Phùng Khánh Linh nhắc về cột mốc Hôm nay tôi buồn - sản phẩm được viết trong những ngày cô còn chật vật ở TPHCM. Cô nhớ lại những ngày đầu một mình ở Sài Gòn, phải "ăn bánh tráng để tiết kiệm tiền" và đánh liều dùng số vốn ít ỏi để làm nhạc. “Lúc đó Linh chỉ nghĩ đơn giản là viết một bài để trút nỗi buồn, không ngờ lại được mọi người đón nhận” - cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ trình diễn lại ca khúc Hôm nay tôi buồn từng gây bão một thời
Nữ ca sĩ trình diễn lại ca khúc Hôm nay tôi buồn từng gây "bão" một thời

Đặc biệt, nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ về công việc bán hàng online để nuôi lớn đam mê: "Nếu không có những ngày tháng cặm cụi gói từng món hàng làm sao có những album ra đời? Linh không có gì hổ thẹn về điều đó cả... Đừng bao giờ phán xét chính mình rằng chúng ta phải làm nhiều công việc để nuôi dưỡng một ước mơ lớn hơn".

Đứng trước 2.000 khán giả, Phùng Khánh Linh thẳng thắn nhìn lại phiên bản của mình 5 năm trước, khi viết ca khúc Đằng sau sân khấu, cô từng là một phiên bản "rất tiêu cực", một người "luôn trách móc cuộc đời", "luôn nghĩ mình không đủ tốt" và khao khát được công nhận nhưng lại sợ hãi sự đánh giá, đến mức bỏ quên chính mình.

Mỗi bài hát của Phùng Khánh Linh là một sự trải lòng về tình yêu - đau thương - mất mát
Mỗi bài hát của Phùng Khánh Linh là một sự trải lòng về tình yêu - đau thương - mất mát

“Linh nhận ra rằng không phải mình không được yêu thương, mà là mình chưa từng mở lòng” - cô nói. Theo Linh, sự thay đổi không đến từ việc chờ đợi sự công nhận bên ngoài, mà bắt đầu từ việc dám đối diện với nỗi đau và chấp nhận nó.

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện trong ca khúc Em đau hay Hãy nói anh sai rồi. Ban đầu, bài hát được viết từ sự đồng cảm với những câu chuyện tổn thương của người khác, nhưng cuối cùng lại dẫn cô đến một nhận thức mang tính cá nhân hơn: “Linh tự hỏi ai làm mình đau, người khác hay chính mình. Và sau cùng, Linh nhận ra mình cũng có phần trong đó”.

Phùng Khánh Linh xúc động khi được hát trong vòng tay của người hâm mộ
Phùng Khánh Linh xúc động khi được hát trong vòng tay của người hâm mộ

Một đêm nhạc của kết nối và yêu thương

Bên cạnh những khoảnh khắc lắng đọng, live concert vẫn giữ được sự cân bằng nhờ các phần dàn dựng giàu tính biểu diễn như tiết mục kết hợp ballet, yếu tố nhạc kịch ma mị, đầy chất nghệ thuật hay những màn tương tác gần gũi với khán giả.

Giữa Một Vạn Tour đêm đầu tiên tập trung tối đa vào trải nghiệm nghe nhìn. Sân khấu được thiết kế với ánh sáng tối giản nhưng đầy ý niệm, tạo nên một không gian ma mị, nơi Phùng Khánh Linh hiện thân như một "nàng thơ" cô độc nhưng đầy quyền năng trong chính thế giới âm nhạc của mình.

Sân khấu, ánh sáng được dàn dựng đầy vẻ ma mị và bí ẩn
Sân khấu, ánh sáng được dàn dựng đầy vẻ ma mị và bí ẩn

Ngoài ra, Phùng Khánh Linh còn khiến khán giả trầm trồ khi trình diễn ballet trên giày mũi cứng. Cô tiết lộ đã phải chăm chỉ học ballet để mang đến một tiết mục mang đậm tính nhạc kịch cho khán giả. Suốt 2 tiếng, giọng ca sinh năm 1994 cũng chứng minh nội lực đáng nể khi một mình cân trọn những bản nhạc từ ballad u sầu đến giai điệu City Pop biến ảo trong album Giữa Một Vạn Người.

Thiết kế sân khấu được thay đổi liên tục, mang lại ấn tượng thị giác cho người xem
Thiết kế sân khấu được thay đổi liên tục, mang lại ấn tượng thị giác cho người xem

Phùng Khánh Linh khẳng định cô không xem sân khấu là nơi để chứng tỏ bản thân mà chỉ muốn kết nối và yêu thương với người hâm mộ - những người cô gọi là "đồng đội".

Với Phùng Khánh Linh, hành trình Giữa Một Vạn Tour không chỉ là dấu mốc sự nghiệp, mà còn là lời khẳng định cô đã lựa chọn bước qua những hoài nghi, để tiếp tục làm nghệ thuật bằng sự chân thành và cởi mở hơn với chính mình.

Giữa Một Vạn Tour (hay còn gọi là Chapter One: Live Experience) là live concert đầu tiên trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh, sau những thành công vang dội từ album Giữa Một Vạn Người. Toàn bộ 4.000 vé cho cả hai đêm diễn đã được bán hết chỉ trong vòng 10 phút. Đêm thứ hai của Giữa Một Vạn Tour sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 22/3 tại Nhà hát Hòa Bình.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI